Tác phẩm dự thi thơ “Xuân mới” của Chi hội Nhà văn Công an (10/12/2025 - 10/2/2026)

Con về Mường

Thứ Sáu, 09/01/2026, 14:04

Phan Mai Hương

Về quê Mường,
Con bỏ dép,
Trèo chín bậc cầu thang.
Cây cột sàn có mắt gỗ bóng đẹp như mây
Con mọt gặm gỗ cọt kẹt đâu đây
Con đưa tay bứng một nhúm bột mọt
Bứng yêu thương mang theo đường xa
Chín bước chân là vượt qua ngọn núi trước nhà,
Vẫn không ra khỏi mắt gỗ dõi theo nhấp nhánh.

Con bay cao hơn ngọn núi cao vút của Mường
Gói mùa hạ cơn gió thênh thang,
Bứng hạt mưa mùa xuân thưng dày vách nứa.
Cầm mùa đông buốt trắng miền sương muối,
Cất mùa thu con ốc nhồi vàng óng béo mỡ màng
Con mang câu hát Rằng Thường quấn quyện chân cầu thang.
Tết đến thì dựng Cây Nêu đi qua mùa Cơm Mới.

Trăng tàn thì hạn trăng tán thì mưa
Cây mạ gầy guộc,
Thân đổ ngang mặt bùn thâm màu gió bấc.
Mẹ mong trời mưa rây còn tra đỗ gieo lạc
Chị đợi đến tháng mười làm đám cưới đồ hông xôi.

Hạt mưa đợi trông
Hạt mưa đi theo cọn nước dộc suối
Hạt mưa lóng lánh như vàng
Hạt mưa trắng trong như ngọc
Hạt mưa,
Hạt nước mắt của Mường gọi con về Mường.

.
.
.