Về xứ Đoài

Thứ Ba, 23/07/2013, 08:05

Công em vất vả bao ngày
Anh xin mượn trái tim này... trả ơn!...

Trời xanh, non Tản biếc xanh
Em về Khê Thượng cho anh theo cùng
Chỉ giùm đường tới Đá Chông
Lối về Ba Trại, đồi thông hai người
Đường về Phố Phủ Quảng Oai
Ao Vua, Chùa Mía, Suối Hai, Đền Và
Người lên Bất Bạt, Sơn Đà
Thả thuyền xuôi bến Trung Hà, Cổ Đô
Ghé về La Phẩm, Vân Xa
Phú Phương, Vạn Thắng tạt qua Chu Chàng
Chiều Thành Sơn mây lang thang
Trôi theo dòng nước Tích Giang êm đềm 

Giúp rồi, đã trót... xin em
Đưa giùm anh xuống cực Nam xứ Đoài
Về Thạch Thất, tới Quốc Oai
Tây Phương, Phúc Thọ, Xuân Mai, Chùa Thầy

Công em vất vả bao ngày
Anh xin mượn trái tim này... trả ơn!...

.
.
.