Về Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 25/06/2021, 13:34
Ngô Đức Hành

(Kính tặng nhân dân Hà Tĩnh những ngày giữa tâm bão dịch)

Hà Tĩnh bao giờ cũng tĩnh đây em
trời đất quê nhà đan thành phên dậu
Hà Tĩnh tự tin bao giờ cũng vậy
dẫu lo toan
mắt mẹ lặng nhìn

Em chơi trốn tìm
đời anh lận đận
về đi em khoai cà ruốc mắm
thơm thảo cuộc đời nhờ biết sẻ chia

Hà Tĩnh gồng lên bao ngày bao đêm
em thơ vùng cách ly khóc nhiều hơn mọi bữa
lúa luôn cúi mẹ ta là thế
để đời con được ngẩng cao đầu

Ngàn Hống ngàn năm
vững chãi Hoành Sơn

Hà Tĩnh hát Kiều thành thi ca xứ sở
cánh cò bay qua dọc ngang duyên nợ
sông La xanh bờ bãi kể chuyện tình

Em sẽ về
nơi ta trốn tìm
bão dông muôn đời không nhụt lòng Hà Tĩnh!

                                                  16/6/2021

.
.
.