Triết lý vụn về Chợ Lớn
Thứ Ba, 19/08/2008, 09:00
Suốt chiều dài chợ: chen chật người buôn vàng
họ vất xuống lề đường bao nhiêu là rác
vào chợ: bên nhau những chiếc làn rỗng
ra chợ: những chiếc làn triệu phú
đi bên những chiếc làn
chạy ăn từng bữa
thêm chút thuốc rầy trái cây
mẩy mượt thêm một giá
bà chị thêm bao nhiêu thuốc rầy
để đầu độc người mua?
bao hoa thơm của lạ tỏa hương
trong các nhà quyền thế
khi thành rác, chúng lại về đống - rác - của - mọi - nhà
cá thịt ba bảy giá, cân cũng ba bảy cách cân
bà chị cân cách nào nếu cầm cân công lý?
trong thơ: ồn ào suốt ngày vì cuộc mua bán
ngoài chợ: cuộc mua bán làm lặng im bao kẻ
