Thị Mầu lên chùa

Thứ Ba, 10/09/2013, 08:05
Non nước đa tình đa cảm
Để một ngày các Thị lên ngôi
Thị Hến, Thị Kính, Thị Mầu, Thị Nở
Nợ đời dan díu chuyện duyên tơ.

Thị Hến đong đưa Thị Mầu than thở
Tình ơi! Lòng như đốt lửa
Thân gái một mình sao chịu nổi
Như cánh chim tìm tổ ấm
Về phía đông đền còn thơm hương khói
Phía tây là cánh đồng hoang
Thôi, đến với chùa làng đang mùa táo chín
Thì thèm của chua lại say chú tiểu non tơ
Người đẹp như tranh sao chọn kiếp tu hành
Gặp quả chín thơm, Mầu không hờ hững
Mặc cho phép chùa ngăn cấm
Mầu niệm chú và thả bùa yêu… 

Làng bắt vạ: "Con gái phú ông tên là Mầu Thị"
Mầu có tội gì?
Tội thả trôi sông
Tội chồng cao mâm cỗ
Lẳng lơ là chuyện đàn bà
Ve vãn đàn ông vào vòng tình ái
Bắt lấy kẻ bẻ hoa trộm trái
Thị vụt đứng lên xoay tròn như 
                            chim công nhảy múa
Người như Thị trên đời hiếm có
Ai thương, ai giận, ai cười…

                                                  3/2010

.
.
.