Gửi người quan họ
Thứ Năm, 26/10/2017, 14:58
Quan họ níu người ở lại
trao duyên môi thắm mắt huyền
chân quê một đời Đình Bảng
vấn vương mưa nắng vừa quen
giêng hai bãi bờ xanh mát
sông Đuống đón lời yêu nhau
những đêm trăng vàng hò hẹn
liền chị liền anh gom trầu
Ai về bên kia sông Đuống
cho ta nhắn gửi đôi dòng
quan họ người ơi người ở
kết thành đôi lứa chờ mong
Hẹn nhau tháng giêng trẩy hội
Í a câu nhớ câu thương
Lòng người Bắc Ninh em vậy
Nhắn người đi xa nhớ đường
tìm về câu ca quan họ
tìm về tình nghĩa yêu thương.
Vân khánh