Sôi động thị trường quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh

Thứ Ba, 12/12/2023, 16:23

Từ đầu tháng 12, thị trường quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh đã bắt đầu nhộn nhịp, sôi động. Theo đánh giá chung của một số chủ cửa hàng kinh doanh, năm nay, mặc dù các mặt hàng có mẫu mã phong phú, sinh động, mới lạ nhưng giá cả không tăng so với năm ngoái.

Những ngày này, dọc các tuyến phố chuyên kinh doanh quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Rươi… hay tại các siêu thị, ai nấy cũng bị thu hút bởi những hình ảnh cây thông, con tuần lộc, ông già Noel… đủ màu sắc.

Sôi động thị trường quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh -0
Thị trường quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh năm nay khá phong phú, đa dạng. 

Theo anh Trần Minh Thắng, chủ cửa hàng Thắng Thủy tại số 56 phố Hàng Mã, thị trường quà tặng Giáng sinh đã bắt đầu sôi động từ đầu tháng 12. Năm nay, giá cả quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh không có nhiều biến động. Các sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn nhiều vẫn chủ yếu là cây thông nhựa, Ông già Noel, quả châu, các đồ trang trí treo cây thông…. Đặc biệt, thị trường năm nay cũng xuất hiện sự đa dạng, phong phú hơn về mẫu mã, chất lượng của hầu hết các sản phẩm.

Chỉ vào túi quả châu, anh Thắng cho biết, nếu như năm trước, những túi quả châu chỉ có một màu và hình tròn khá đơn thuần thì năm nay được sơn thêm nhũ màu với hình quả trám, hình ngôi sao, vặn thừng… khá đẹp và bắt mắt. Hay, nếu như những năm trước đồ trang trí dùng để treo vào cây thông noel chủ yếu là quả châu, hộp quà nhỏ thì năm nay người tiêu dùng có thể có vô vàn những lựa chọn với đủ chủng loại, màu sắc, kích cỡ.

Sôi động thị trường quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh -0
Những bộ quần áo Ông già, bà già Noel được nhiều người lựa chọn cho trẻ nhỏ trong dịp Giáng sinh. 

Cửa hàng anh Trần Minh Thắng lúc nào cũng nhộn nhịp người xem hàng, mua hàng. Trong hầu hết các sản phẩm để trang trí Giáng sinh thì cây thông là đồ trang trí không thể thiểu mỗi mùa. Năm nay, cây thông có rất nhiều kích thước được trang trí rất rực rỡ. Các loại cây nhỏ và vừa thường có giá từ 200.000 đồng - 500.000 đồng. Riêng những loại cây thông to, cao và được trang trí bắt mắt hơn thì sẽ có giá dao động từ hơn 1 triệu đồng đến vài triệu đồng tùy chiều cao và các sản phẩm trang trí đi kèm. Vòng treo cửa được kết rất cầu kì từ lá nguyệt quế, hoa trạng nguyên có giá 50.000 đồng- 200.000 đồng/sản phẩm. Đi cùng với đồ trang trí giáng sinh, những bộ quần áo ông già, bà già Noel cũng được nhiều bố mẹ lựa chọn cho các bé với giá dao động từ 100.000 đồng - 300.000 đồng tùy theo lứa tuổi. Các phụ kiện khác như hộp quà, quả cầu, chuông, hoa tuyết… lại được bán theo từng túi tùy loại. Mỗi túi quả châu có giá 30.000 - 50.000 đồng gồm 2 quả, hoa tuyết 30.000 đồng/túi, chuông giáng sinh cỡ lớn có giá 350.000 đồng/đôi. Hộp nhạc quả cầu tuyết pha lê, các loại thú bông, chú lính chì, người tuyết… được bày bán với nhiều kích cỡ, màu sắc, giá dao động từ 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng.

Sôi động thị trường quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh -0
Những chú sóc làm bằng gỗ quế ngộ nghĩnh. 

Là một trong những cửa hàng bày bán đồ trang trí, quà tặng Giáng sinh rất sớm để phục vụ khách hàng, chị Hoài An, chủ cửa hàng tại số 33 phố Hàng Rươi cho biết, ngay từ đầu tháng 11, lượng khách tìm mua đồ trang trí Giáng sinh đã tăng mạnh. Thị trường đồ trang trí, quà tặng Giáng sinh năm nay được nhiều khách hàng đánh giá là đẹp, sinh động và có nhiều sản phẩm mới lạ, rất thu hút. Chỉ vào mặt hàng đồ trang trí là những con sóc, con nhím, cây thông được làm từ cây quế, chị Hòa An cho biết, các sản phẩm này vừa an toàn lại vừa có mùi thơm dễ chịu thậm chí là độc, lạ.

Theo đánh giá của một số chủ kinh doanh quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế nhưng lượng khách hàng mua các sản phẩm này vẫn giữ được như năm trước. Tuy nhiên, khách hàng tập trung mua các sản phẩm có giá không quá cao, thường dưới 1 triệu đồng. Những sản phẩm có giá từ 1 triệu đồng đến vài triệu đồng lượng tiêu thụ giảm và kén khách.

Nguyễn Hương
.
.
.