Du lịch TP Hồ Chí Minh tìm hướng đi mới

Thứ Sáu, 15/10/2021, 06:36

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, ngành du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề. Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, từ tháng 4/2021 đến nay có đến 90% doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố tạm ngưng hoạt động.

Từ đầu tháng 1/2020 đến ngày 25/9/2021, có tổng cộng 190 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại TP Hồ Chí Minh rút giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Nhiều điểm tham quan đã tạm ngưng hoạt động từ tháng 8/2020, nhân sự giảm từ 30% - 50%; rất nhiều cơ sở lưu trú du lịch đã cắt giảm nhân sự hoặc đóng cửa, hoặc tạm ngưng hoạt động…

Ngay sau khi TP Hồ Chí Minh hết thực hiện Chỉ thị 16 vào cuối tháng 9 vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp bàn về giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới. Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã tung ra các tour du lịch tập trung ở những nơi là vùng xanh như huyện Củ Chi và Cần Giờ.

Du lịch TP Hồ Chí Minh tìm hướng đi mới -0
Du khách chụp hình lưu niệm tại các điểm du lịch của TP Hồ Chí Minh thời điểm trước dịch. Ảnh: CTV

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang tập trung triển khai các sản phẩm như Cần Giờ, Củ Chi, Staycation (trải nghiệm ẩm thực, dịch vụ đẳng cấp tại các khách sạn cao cấp), đón khách Việt hồi hương. Chúng tôi từng bước triển khai kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình xã hội và chủ trương của nhà nước”.

Còn bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, việc thành phố xác định "vùng xanh, điểm đến an toàn" là điều kiện cơ bản để đơn vị mở tour, liên kết dịch vụ giúp ngành du lịch từng bước quay trở lại.

“Từ việc tổ chức thành công tour thí điểm Cần Giờ và Củ Chi đã mở ra cơ hội cho việc phát triển sản phẩm tour an toàn trong thời gian tiếp theo tại TP Hồ Chí Minh. Hy vọng sẽ là các tour liên kết vùng ở một số địa phương lân cận, mở ra tương lai sáng hơn cho ngành du lịch nội địa sau thời gian dài bị ngưng trệ”, bà Thanh Trà chia sẻ.

Ngày 12/10, Công ty Du lịch VietMark ở TP Hồ Chí Minh là đơn vị “mở màn” tour cho 20 khách ở thành phố khám phá đảo Thiềng Liềng thuộc xã đảo Thạnh An của huyện Cần Giờ.

Ông Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty VietMark cho biết: “Nói đến xã đảo Thạnh An thì nhiều người biết, nhưng đảo Thiềng Liềng thì ít người biết. Đây là một ấp thuộc xã đảo Thạnh An nhưng tôi gọi là đảo bởi nó nằm độc lập như một đảo, bao bọc xung quanh là sông ngòi và những cánh rừng ngập mặn bao la, là khu sinh quyển thế giới Cần Giờ. Nơi đây còn hoang sơ, người dân ở thưa thớt, chủ yếu làm muối và đánh bắt hải sản ở sông, rạch... Muốn đến đảo phải đi tàu, ca nô, ghe. Qua khảo sát, tôi thấy cần mở tour khám phá nơi này giới thiệu đến du khách, nhất là hiện nay chủ trương khai thác du lịch nội thành phố. Ngay khi chúng tôi mở tour này liền có khách đặt”.

Tham gia tour khám phá đảo Thiềng Liềng, ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis Co., Ltd) cho biết, nhóm Oxalis Sài Gòn đã thực hiện một tour thực tế đầu tiên để trải nghiệm sau nhiều tháng phải ở nhà. Tour hôm nay là hành trình trải nghiệm 1 ngày tại ấp đảo Thiềng Liềng và chinh phục ngọn núi ở trên đảo (núi Giồng Chùa). Đây cũng là tour trải nghiệm đầu tiên của khách du lịch đến khu vực này do Vietmark tổ chức. “Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, chúng tôi hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương, nhưng qua cử chỉ của họ thì chúng tôi cảm thấy họ rất thân thiện. Họ chào hỏi trò chuyện rất vui vẻ với chúng tôi trên đường đi qua cánh đồng muối hay đạp xe trên đường làng. Qua một ngày trải nghiệm, chúng tôi thấy các hoạt động và sinh hoạt của người dân đang trở lại rất bình thường”, ông Nguyễn Châu Á chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Yến, Trưởng ấp Thiềng Liềng cho biết, nơi đây có 250 hộ dân, 100% người dân trong độ tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Đến nay chỉ có 1 trường hợp nhiễm COVID-19, người này vừa từ địa bàn khác của thành phố trở về, được y tế địa phương xét nghiệm phát hiện dương tính nên đưa đi cách ly, điều trị ngay.

Phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa – người chu du khắp thế giới bằng xe máy trong 1.111 ngày cho biết, đây là tour mở đầu sau những tháng thành phố thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Qua chuyến đi này, Đăng Khoa sẽ giới thiệu đến bạn bè và du khách một điểm đến hấp dẫn là đảo và có núi nhỏ ở ngay tại TP Hồ Chí Minh mà nhiều người không biết.

Là công ty chuyên tổ chức Caravan bằng xe ôtô tự lái xuyên Việt và xuyên quốc gia, ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Công ty du lịch Việt Pearl ở TP Hồ Chí Minh cho biết vừa đi khảo sát để tháng 11 tới mở tour Caravan đường sông.

“Đây là tour Caravan đường sông đầu tiên của Việt Nam được tổ chức bằng du thuyền cho 100 khách chia làm 10 du thuyền để đảm bảo thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Tour khám phá vẻ đẹp sông Sài Gòn xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đến Hồ Dầu Tiếng của tỉnh Tây Ninh. Mặc dù tôi mới thông tin về tour này nhưng hiện khách đã đặt tour gần đủ chỗ”.

Ngày 12/10, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của thành phố đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về liên kết khôi phục hoạt động du lịch giữa hai địa phương trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Tây Ninh là tỉnh đầu tiên TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình du lịch liên kết theo hình thức khép kín.

Lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất trong tháng 10 này sẽ khởi động các chương trình du lịch an toàn, khép kín liên kết vùng đến Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, như “Hành trình khám phá Củ Chi – Tây Ninh”, “Tây Ninh chinh phục cáp treo Núi Bà”. Đầu tháng 11/2021 sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình du lịch đến các tuyến, điểm khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là chương trình “Du lịch ẩm thực chay” đang được đánh giá là sản phẩm du lịch đặc trưng của Tây Ninh được khai trương vào ngày 15/10 âm lịch.

Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trong việc phục hồi hoạt động du lịch và liên kết hợp tác với các tỉnh thành, thì các doanh nghiệp du lịch thành phố cũng quyết tâm đưa du lịch trở lại với các sản phẩm mới phù hợp với tình hình hiện nay.

Nguyễn Cảnh
.
.
.