Vùi dập Leicester, Liverpool vươn lên vị trí nhì bảng

Thứ Hai, 23/11/2020, 07:18
Đoàn quân của Jurgen Klopp có chiến thắng 3-0 trước Leicester vào rạng sáng 23/11 qua đó leo lên vị trí nhì bảng xếp hạng.

Tại vòng 9 giải Ngoại hạng, Liverpool đối đầu với Leicester. Đây được xem là thử thách với các nhà đương kim vô địch khi "bầy cáo" đang thể hiện một phong độ tốt thời gian qua, trong khi đó lực lượng Lữ đoàn đỏ đang sứt mẻ vì chấn thương.
HLV Jurgen Klopp buộc phải tạo ra một đội hình "chắp vá" khi để Fabinho đá cặp trung vệ với Joel Matip, còn James Milner đá hậu vệ phải thay thế Trent Alexander-Arnold. Bộ ba Naby Keita - Georginio Wijnaldum - Curtis Jones được xếp nơi tuyến giữa.
Tất nhiên Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn đồng thời lại được chơi trên sân nhà nên Lữ đoàn đỏ chiếm ưu thế ngay từ đầu. Tuy nhiên bàn thắng đầu tiên của đoàn quân HLV Jurgen Klopp lại đến từ pha phản lưới nhà của Jonny Evans bên phía Leicester.
Trung vệ đội khách sau đó tỏ ra vô cùng bất ngờ vì pha đánh đầu đốt lưới nhà của mình ở phút 21
20 phút sau Liverpool có thêm bàn thắng thứ 2 tất nhiên lần này tác giả là một cầu thủ áo đỏ.
Diogo Jota có pha lập cầu thứ 4 trên sân Anfield cho Liverpool kể từ khi chuyển đến từ Wolves,
Những phút tiếp sau thế chủ động vẫn nằm trong tay Liverpool tuy nhiên các nhà đương kim vô địch vẫn phải chờ tới cuối trận mới được ăn mừng bàn thắng thứ 3. Firmino ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool với một cú lắc đầu chuẩn xác sau đường kiến tạo của Milner.
Đây cũng là pha lập công thứ 2 mùa này của cầu thủ người Brazil.
Một trận đấu không đúng sức của Jamie Vardy và đồng đội. Leicester giờ đang đứng vị trí thứ 4 với 18 điểm trong khi Liverpool leo lên vị trí thứ 2 với 20 điểm chỉ kém đội đầu bảng Tottenham hệ số bàn thắng thua.
Cũng tại vòng 9, Arsenal đã có trận hòa không bàn thắng với Leed United. Với một đội hình chắp vá vì chấn thương, Arsenal thi đấu thiếu gắn kết. Đã khó lại gặp bất lợi, ngay đầu hiệp 2 Arsenal chỉ còn 10 người trên sân sau khi trọng tài truất quyền thi đấu của Pepe vì một pha "thiết đầu công" với cầu thủ chủ nhà, tuy nhiên Pháo thủ vẫn giữ sạch được mảnh lưới đến hết trận. Với kết quả này sau vòng 9, Arsenal có 13 điểm xếp thứ 11.
Nguyễn Bình
.
.
.