Vòng đấu sốc!

Thứ Ba, 05/05/2015, 08:23
Trước khi nghỉ 3 tháng để nhường sân cho ĐTQG và ĐT U.23 QG, V.League vòng 12 diễn ra nhiều kết quả thắng - thua khiến người ta thấy sốc. Và sau một chuỗi sốc thì số lượng những đội níu chân nhau ở cuối bảng xếp hạng đã gia tăng.

Sốc nhất có lẽ là trận thua của Sông Lam Nghệ An trên sân nhà trước Đồng Nai. Vẫn biết trong vài mùa giải gần đây, Đồng Nai vốn là khắc tinh của Sông Lam trên sân Vinh, nhưng với tương quan lực lượng quá chênh lệch giữa hai bên, và với việc Sông Lam quyết tâm phải thắng để xua tan trận hoà như thua trước Cần Thơ vòng trước, nhiều người tin là họ có thể đạt mục tiêu dễ dàng. Và khi mà Sông Lam Nghệ An đã có bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 5 thì niềm tin càng được củng cố. 

Thế mà Đồng Nai lại bất ngờ gỡ 1-1 rồi thắng ngược 2-1 sau một khoảnh khắc toả sáng của Hồng Việt - người cũ của Sông Lam. Thật sốc khi Đồng Nai lại thoát ở một cái sân mà từ Hà Nội T&T đến Hoàng Anh Gia Lai đều không thoát, và với cú thoát ngoạn mục này, Đồng Nai có 9 điểm, đứng thứ 13, bằng đúng số điểm của Hoàng Anh Gia Lai.

Vòng 12, nếu Sông Lam Nghệ An gục ngã sau chuỗi trận thăng hoa 5 thắng 1 hoà thì đội đương kim vô địch Bình Dương cũng ngã sau chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng trước Hải Phòng. Vòng đấu trước, khi Bình Dương thắng dễ Hải Phòng thì nhiều fan đã lờ mờ tin rằng không có sự hiện diện của Giám đốc kĩ thuật (GĐKT) Lê Thụy Hải đội bóng này cũng không đến mức "rắn mất đầu".

Ban huấn luyện Hà Nội T&T đau đầu về phong độ của các cầu thủ. Ảnh: H.M. 

Thế nhưng đến trận thua Khánh Hoà thì cái cảm giác "mất đầu" trở về thực sự. Có quá nhiều thời gian để dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng những pha tấn công của Bình Dương trước hàng thủ tầng tầng lớp lớp của Khánh Hoà chẳng khác gì lao đầu vào tường. 

Đã có những thông tin hậu trường cho hay Bình Dương đang cấp tốc liên lạc với trưởng phòng các ĐTQG Mai Đức Chung - người cũng từng dẫn dắt Bình Dương trong quá khứ để đặt ông vào vị trí GĐKT mà ông Lê Thụy Hải để lại. Và với một trận đấu cùng đường trước Khánh Hoà, Bình Dương chứng tỏ rõ nhu cầu phải có một HLV lão làng, dạn dày trận mạc kiểu ông Hải, ông Chung.

Một đội bóng lớn khác cũng gục ngã ở vòng 12 là Hà Nội T&T. Nhưng cái ngã 0-2 của Hà Nội T&T trên sân Đồng Tháp không làm ai bất ngờ, bởi ngay từ vòng 11, mặc dù thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-3 nhưng HLV trưởng Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng vẫn bày tỏ sự không hài lòng ra mặt. 

Trước đó, khi Hà Nội T&T trải qua một chuỗi các trận đấu toàn hoà và thua thì ông Hùng cũng không tránh khỏi cảm giác ngao ngán trong mỗi lần trả lời phỏng vấn. Có lẽ, vấn đề lớn nhất của HN.T&T lúc này không phải là vấn đề chuyên môn, mà là vấn đề tinh thần, khát vọng của một đội bóng đã để tuột khả năng cạnh tranh ngôi vô địch từ quá sớm.

Trong khi có rất nhiều ông lớn ngã ngựa, và rất nhiều kết quả thắng - thua theo kiểu một chiều thì vòng 12 cũng chứng kiến những cuộc so kè ngang ngửa giữa Cần Thơ với Thanh Hoá hay Hoàng Anh Gia Lai với Quảng Nam. 

Không thể phủ nhận sự cố gắng lớn của Cần Thơ trong trận đấu với Thanh Hóa trên sân nhà, và cũng không thể phủ nhận một thế trận trên chân mà họ tạo ra trước đối phương, nhưng trong một trận đấu vừa kém may lẫn kém duyên, Cần Thơ vẫn chỉ giành được 1 điểm, vẫn giậm chân tại chỗ ở bét bảng tổng sắp. 

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa hai kẻ khó Hoàng Anh - Quảng Nam lại có một nút thắt ở đúng những phút cuối cùng, khi quả đá phạt đẳng cấp của Đông Triều giúp Hoàng Anh Gia Lai giật được trận hoà 2-2 đầy may mắn.

Có ý kiến cho rằng nhiều cầu thủ sau khi biết tin được gọi vào ĐT QG và ĐT U.23 QG đã chơi không thật hết chân trong trận đấu cuối cùng trước khi V.League bước vào giai đoạn nghỉ. Lại có ý kiến cho rằng phía sau những sự thắng - thua phát sốc lại là những biểu hiện tự thua của những đội bóng chiếu trên. 

Rõ ràng, vòng 12 lạ hơn và khả nghi hơn rất nhiều so với 11 vòng trước đó. Và sau một chuỗi lạ lùng ấy, có tới 4 đội bóng chen nhau ở đáy bảng tổng sắp (Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Nai, Cần Thơ) với những khoảng cách san sát chỉ là 2 điểm.

Tháng 6 tới, khi V.League trở lại, chắc chắn cuộc đua chống xuống hạng giữa bốn đội này sẽ diễn ra rất gay go!

Hoàng Anh Gia Lai thay đổi

Từ một đội bóng không dùng ngoại binh trong nhiều trận ở trận đấu với Quảng Nam chiều Chủ nhật vừa rồi, Hoàng Anh Gia Lai đã cho thấy sự thay đổi lớn khi tung cùng lúc 2 ngoại binh vào sân là trung vệ Franklin và tiền đạo Moussa. 

Nhưng sự thay đổi không chỉ diễn ra với sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại, mà còn diễn ra ngay cả trong tư duy đánh trận của HLV trưởng Guillaume Graechen. 

Rõ nhất là việc khi bị đối phương dẫn ngược 2-1, có nhiều thời điểm thay vì thực hiện lối chơi đập nhả bóng ngắn truyền thống, Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện đúng "đặc sản" V.League là câu bóng bổng vào trung lộ cho cầu thủ ngoại tranh cướp, dứt điểm. 

Sau 12 vòng đấu, không khó nhận ra càng lúc Hoàng Anh Gia Lai càng phải thay đổi, thích nghi để hy vọng giành được những kết quả tốt, thay vì cứ khăng khăng giữ đúng bản sắc của mình trước đây. 

(Ngọc Anh)

Diệp Xưa

.
.
.