Vòng 4 V.League 2011: Người giàu cũng khóc
Vòng đấu thứ tư mở đầu với "nước mắt" của nhà ĐKVĐ Hà Nội.T&T trên sân Thanh Hóa. Nước mắt không chỉ xuất hiện sau chấn thương bất ngờ của "gà son" Gonzalo - nhân vật đóng góp một phần công sức quan trọng vào chức vô địch của đội bóng này năm ngoái. Nước mắt cũng không chỉ xuất hiện sau tình huống thủ thành Hồng Sơn phải lầm lũi vào lưới nhặt bóng sau cú cứa lòng thần sầu của Đình Tùng bên phía đối phương. Mà nước mắt hiển hiện phía sau một lối chơi bạc nhược, thiếu ý tưởng, thiếu luôn cả khát vọng tinh thần. Cái lối chơi mà với nó, HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã phải chứng kiến hai trận thua liên tiếp, và đã cùng các học trò rơi vào một cuộc khủng hoảng đúng nghĩa cả trên góc độ chuyên môn, lẫn góc độ tinh thần.
Ít ai nghĩ "nước mắt T&T" trong một trận đấu sớm lại mở đầu cho hàng loạt những giọt nước mắt nhà giàu trong những cuộc so đọ ngay sau đó. Trên sân Thống Nhất, nước mắt Becamex Bình Dương (B.BD) đã rơi ngay sau chiếc thẻ đỏ của "át chủ" Leandro. Chiếc thẻ đỏ mà có người bảo là ông trọng tài chính Vũ Bảo Linh đã "ác" hơn thường lệ, song thật ra thì Leandro lâu nay vẫn nổi tiếng là một "chuyên gia tiểu xảo" - thế nên cái "ác" nếu có của ông trọng tài họ Vũ cũng là điều không khó hiểu.
![]() |
| HAGL thua nhưng cái ghế của HLV Dusit vẫn an toàn. |
Vấn đề là mất Leandro, B.BD lập tức mất thế trận, và thế là từ chỗ dẫn trước cuối cùng đã thua ngược chủ nhà Navibank Sài Gòn 2-3. Trận đấu tới đây, khi Leandro tiếp tục vắng mặt, không biết là B.BD liệu còn phải sống trong cảnh "thua đau" như thế?
Nếu như nước mắt B.BD rơi trên sân khách thì nước mắt HA.GL lại rơi ngay trên sân nhà, và rơi trước một đối thủ bị đánh giá là vừa non vừa yếu như CS.ĐT. Đây quả là một cái thua bi kịch khi mà xét trong 90 phút bóng lăn, chính HA.GL mới là đội chơi áp đảo hơn, và có nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Đấy là còn chưa nói, ở phút thứ 83, khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về phía đội khách thì HA.GL đã được hưởng một cú phạt đền - tiếc là ở trên chấm phạt đền thì "sát thủ" Evaldo lại sút bóng quá hiền và quá nhẹ.
Ít ai ngờ là vòng đấu thứ 4 lại đồng loạt chứng kiến những "giọt nước mắt nhà giàu" từ HN.T&T qua B.BD, qua cả HA.GL. Nhưng phía sau những giọt nước mắt đau khổ ấy, thì xem ra số phận của những người "sống trong nước mắt" lại khác nhau.
Bởi chưa đầy 24 giờ sau trận thua trên sân Thống Nhất, cái ghế của ông HLV trưởng Ricardo (B.BD) lại đang ở thế "chỉ mành treo chuông", và những thông tin hậu trường cho hay, nếu đội nhà thua thêm chỉ 1 trận đấu nữa, thì khả năng ra đi của ông là điều hoàn toàn có thể.
Nhưng với ông Dusit ở HA.GL và ông Phan Thanh Hùng ở HN.T&T thì khác: Phía HA.GL khẳng định là bất luận đội bóng có ra sao, ông Dusit vẫn sẽ tại vị, ít nhất là cho đến hết giai đoạn 1; còn ở HN.T&T, rõ ràng là việc cách chức một HLV vừa dẫn dắt một đội bóng lên ngôi vô địch là điều gần như không thể.
Thế mới nói vòng đấu thứ 4 chứng kiến nhiều giọt "nước mắt nhà giàu", nhưng sau nước mắt thì số và phận của mỗi con người sống trong nước mắt lại khác nhau

