Viettel FC và trận đấu quả cảm trên đất Thái Lan

Chủ Nhật, 27/06/2021, 02:25
Tối 26/6, Viettel FC đã có trận đấu đầu tiên tại AFC Champions league, thử thách với đội bóng áo lính là cực đại khi phải đối đầu với các nhà đương kim vô địch Ulsan Hyundai FC.


Nếu chỉ nhìn vào kết quả sẽ khó để thấy được tất cả những gì mà đại diện V.league đã cống hiến tại trận đấu này.

Viettel FC phải đối đầu với các nhà đương kim vô địch Ulsan Hyundai FC ngay trong trận đấu đầu tiên. Ảnh: AFC.

Thiếu vắng một loạt trụ cột như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng...đoàn quân của HLV Jurgen Gede vẫn kiên cường trụ vững trước những đợt tấn công như vũ bão của đối thủ mạnh đến Hàn Quốc. Bức tường áo đỏ đã khiến các chân sút đến từ Ulsan Hyundai FC phải "ngao ngán" trong phần lớn thời gian trận đấu.

Trong trận này, nhiều trụ cột của Viettel FC không thể ra sân... Ảnh: AFC.
Trọng Hoàng, Quế Hải và cả Bruno Matos đều bị căng cơ. Đây được xem là tổn thất rất lớn với đoàn quân của HLV Jurgen Gede. Ảnh: AFC.

Không những thế, Viettel FC cũng tạo ra các pha phản công khiến người hâm mộ của Ulsan Hyundai FC phải toát "mồ hôi" như tình huống dứt điểm của Dương Văn Hào hay pha ra chân của Trọng Đại trong hiệp 1 hay cú đánh đầu dũng mãnh của Trương Văn Thiết trong hiệp 2.

Đáng tiếc là tất cả những công sức đó đã tan biến trong phút bù giờ của hiệp 2. Ulsan Hyundai FC có được bàn thắng duy nhất trong trận đấu này, "nghiệt ngã thay" đó lại là tình huống đá phản lưới nhà của Thanh Bình bên phía Viettel.

Tuy thua nhưng Viettel FC hoàn toàn có thể "ngẩng cao đầu" bởi đội bóng áo đỏ đã chiến đấu hết mình với một ý chí vô cùng kiên cường trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về nhiều mặt.

Nhưng các chàng trai áo đỏ đã nhập cuộc với tinh thần của người lính, sẵn sàng chiến đấu lăn xả để cầm chân đối thủ... Ảnh: AFC.

Sau trận đấu, trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã phát biểu rằng: "Chúng tôi đã thi đấu với tinh thần rất tuyệt vời. Các cầu thủ đã làm tốt vai trò của mình và thể hiện được quyết tâm cao nhất. Đội bạn rất mạnh nên trận đấu không hề dễ dàng, tất cả anh em đã rất nỗ lực. Viettel sẽ tiếp tục giữ lửa chiến đấu ở những trận đấu tiếp theo và cố gắng giành điểm ở từng trận một".

Trong khi đó HLV  Jurgen Gede chia sẻ trong cuộc họp báo rằng đây là lần đầu Viettel FC tham dự giải đấu này và sai sót là điều khó tránh, đó cũng là cơ hội để toàn đội rút kinh nghiệm. "Chúng tôi đã để thua trận trong 1 khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó nhắc chúng tôi cần tập trung hơn ở những tình huống trong vòng cấm. Ở thời điểm quyết định như vậy, đôi lúc cầu thủ bị mất tập trung. Và Ulsan Hyundai đã tận dụng tốt cơ hội đó.", ông Gede phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Phòng ngự kiên cường, phản công sắc bén...Ảnh: AFC.
Tuy nhiên Viettel FC thiếu đi một chút may mắn để chuyển hóa các cơ hội của mình thành bàn thắng. Ảnh: AFC.
Viettel FC bị thủng lưới đáng tiếc ở những phút bù giờ. Ảnh: AFC.

Trận đấu tiếp theo của Viettel tại bảng F là cuộc đối đấu với Kaya FC cúa Philippines đội đã thua đội chủ nhà BG Pathum (đương kim vô địch Thai League 1) với tỷ số 1-4.

Nhưng với những gì đã cống hiến, các chàng trai áo đỏ xứng đáng nhận lời khen từ người hâm mộ cả nước. Hy vọng đoàn quân áo đỏ sẽ gặt hái những kết quả tốt hơn trong các trận đấu còn lại. Ảnh: AFC.
Nguyễn Bình
.
.
.