Văn hoá ứng xử của cầu thủ nhìn từ vụ "ngón tay thối"
>> Tác giả của "ngón tay thối" bị cấm thi đấu 6 trận
Cầu thủ đưa “ngón tay thối” coi thường người hâm mộ, phun nước bọt khiêu khích trọng tài... là những hành vi biểu hiện văn hóa ứng xử kém của các cầu thủ bóng đá. Những ứng xử này rõ ràng đang đi ngược lại với nền bóng đá ngày càng chuyên nghiệp của chúng ta.
Khinh thường khán giả hay học đòi thói “ngôi sao”?
Chiều ngày 15/3/2009, trong trận đấu vòng 5 V- League giữa Nam Định và Thể Công, toàn bộ khán giả trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định, đặc biệt là các cổ động viên (CĐV) Thể Công đã “sôi máu” khi cầu thủ trẻ Hoàng Danh Ngọc của đội chủ nhà có hành động ăn mừng khiếm nhã.
Phút 73 của trận đấu, khi tiền đạo Ngọc Lung ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà Nam Định, toàn bộ các cầu thủ nhà lao ra ăn mừng bằng các động tác ngộ nghĩnh thì Danh Ngọc chạy ra phía khán đài có các CĐV Thể Công chĩa “ngón tay thối” về phía họ kèm theo những lời thách thức.
Theo văn hóa phương Tây, hành động giơ ngón tay giữa, các ngón còn lại nắm chặt, được xem là một cử chỉ thô tục, một câu chửi thề.
Cổ động viên Thể Công phẫn nộ, nhiều khán giả có mặt trên sân Thiên Trường lúc đó cũng không đồng tình với hành động của Danh Ngọc, và nếu như đây không phải sân của Nam Định mà là sân Hàng Đẫy của Thể Công thì có lẽ cầu thủ này đã... không còn hồn vía nào mà đá tiếp. Nhưng cử chỉ trên của Danh Ngọc đã được trọng tài điều khiển trận đấu Nguyễn Trọng Thư bỏ qua.
Ngay sau trận đấu đó, một loạt các khán giả và phóng viên theo dõi trận đấu đã ghi hình được hành động khiếm nhã này. Nhiều trang báo đăng tải và ngay lập tức tiền vệ trẻ Hoàng Danh Ngọc lọt vào tầm ngắm của Tiểu ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt
Sau khi CĐV Thể Công và các báo phản ánh hành vi phản cảm này, Phó trưởng BTC V-League Dương Nghiệp Khôi đã tổng hợp báo cáo giám sát trận đấu để chuyển tới Tiểu ban kỷ luật làm bằng chứng.
Hoàng Danh Ngọc, 20 tuổi được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt
Tiểu ban kỷ luật VFF đã yêu cầu BTC trận đấu, giám sát trận đấu và cả bản thân Hoàng Danh Ngọc có bản tường trình trước khi đưa vấn đề ra họp bàn.
Cho đến sáng 19/3/2009, Tiểu ban kỷ luật của VFF đã đưa ra án phạt dành cho Danh Ngọc của Nam Định sau hành vi thiếu văn hóa về phía CĐV Thể Công. Theo đó, tiền vệ này bị treo giò 6 trận cùng mức phạt 10 triệu đồng.
Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Tiểu ban kỷ luật của VFF cho biết: “VFF quyết định phải xử lý thật nghiêm Danh Ngọc vì hành vi khó có thể chấp nhận. Hình thức kỷ luật này mang tính răn đe và là bài học cho các cầu thủ trẻ trong việc kiềm chế bản thân và tôn trọng người hâm mộ”.
Khi một số phóng viên đề cập đến vấn đề rất có thể Hoàng Danh Ngọc không chủ ý xúc phạm mà chỉ do không kiểm soát được hành vi của mình, ông Hường nói: “Dù vô tình hay cố ý, đây cũng là hành động rất phản cảm trong thể thao và không thể chấp nhận. Danh Ngọc đã là cầu thủ chuyên nghiệp, nên cần phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình”.
Hoàng Danh Ngọc cho rằng anh không cố tình xúc phạm CĐV Thể Công mà chỉ hành động một cách bột phát để giải tỏa bức bối và biểu lộ niềm vui sướng vì đồng đội ghi được bàn thắng. Dù cố tình hay vô ý thì Hoàng Danh Ngọc cũng như các cầu thủ trẻ phải nhìn vào sự việc này để học cách tôn trọng người hâm mộ.
Bóng đá chuyên nghiệp cần những ứng xử chuyên nghiệp
Mới đây HLV của Manchester United - Alex Ferguson - đã quyết định “đày” tài năng trẻ Danny Welbeck xuống đội hình 2 vì thái độ ngạo mạn, dám coi thường khán giả trên sân. So với hành động của Danh Ngọc, kiểu ăn mừng của Welbeck còn lâu mới theo kịp về độ... phản cảm.
Trong trận đấu giữa MU - Derby, sau khi ghi bàn ấn định tỉ số 4-1, Welbeck đã ngửa 2 lòng bàn tay lên trời, bĩu môi, vênh váo hướng về phía cổ động viên với vẻ đầy thách thức. Ban tổ chức Cúp FA thì không “ý kiến” gì nhưng đích thân ông thầy của MU lại đưa ra hình phạt đối với học trò của mình.
Sự nghiêm khắc này cũng lý giải vì sao
Về văn hóa ứng xử của cầu thủ bóng đá Việt
Hay chuyện của “ngựa chứng” Đào Thế Phong của Hải Phòng, trong một trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Dương trên sân Lạch Tray, cầu thủ này sau khi phạm lỗi thô bạo bị trọng tài Dương Mạnh Hùng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đã quay ra thách “đấm nhau” với trọng tài. Trước khi rời sân cầu thủ này cũng đã kịp phun nước bọt để khiêu khích trọng tài.
Trước đó chục vòng đấu, cũng chính Đào Thế Phong đã gây gổ với trọng tài sau khi bị truất quyền thi đấu. Hành vi phi thể thao này đã khiến Ban tổ chức V-league cấm Đào Thế Phong thi đấu 6 trận.
Bãi nước bọt của Thế Phong hay “ngón tay thối” của Danh Ngọc chỉ là chuyện “nhỏ như con thỏ” trong guồng quay chuyên nghiệp của bóng đá Việt
Hi vọng rằng, các nhà chức trách làm bóng đá sẽ có những biện pháp để nền bóng đá Việt
