Từ việc Ronaldo được 15 vệ sĩ và 2 xe bọc thép bảo vệ

Thứ Ba, 17/06/2014, 15:51
Dẫu biết Ronaldo là cầu thủ đắt giá nhất thế giới nhưng cái cách LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) thuê 50 vệ sĩ và 2 xe bọc thép để bảo vệ ngôi sao của mình lại khiến người hâm mộ phải lè lưỡi lắc đầu.

Trước khi World Cup diễn ra, báo chí đã ầm ĩ việc C.Ronaldo luôn có một lực lượng vệ sĩ hùng hậu chăm sóc, nhưng khi đến Brazil, thấy bạo loạn nhiều, nên FPF tuyên bố tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ cho cầu thủ này.

Tờ Marca cho biết, khi Ronaldo xuất hiện trên đường phố sẽ có 3 lực lượng an ninh được phân công đi theo bảo vệ, gồm Cảnh sát Liên bang Brazil, lực lượng dân quân Sao Paulo và quân đội Brazil. FPF không tiết lộ con số chính xác về chi phí và số người tham gia bảo vệ nhưng theo Marca, tối thiểu 15 vệ sĩ được cắt cử tham gia công việc này. Tính ra, số nhân viên an ninh được thuê riêng túc trực cùng ĐT BĐN là trên 50 người. Trong trường hợp tách nhóm, sẽ có 15 người được cắt cử đi cùng CR7, số còn lại được chia đều cho những người tiếp theo.

Theo đánh giá của các chuyên gia an ninh Brazil, sẽ có khoảng 1.000 hooligan của nước láng giềng Argentina tràn sang nước này trong thời gian diễn ra World Cup. Hiện tại, chính phủ của Tổng thống Dilma Rousseff đã cho ra đời chính sách "đóng cửa biên giới", không cho các hooligan nhập cảnh vào Brazil.

Ban đầu, FPF chỉ có lực lượng bảo vệ, nhưng sau đó họ thuê thêm 2 chiếc xe hơi bọc thép, mà theo Marca tiết lộ là “phát sinh vì C.Ronaldo”. Bên cạnh đó còn có 9 xe máy phân khối lớn, một trực thăng cùng với lực lượng cảnh sát giao thông Sao Paulo cũng được bố trí để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho C.Ronaldo và ĐT BĐN trước những kẻ quá khích.

Với lực lượng vệ sĩ hùng hậu bảo vệ 24/24, C.Ronaldo là người được canh phòng nghiêm ngặt nhất tại World Cup này, hơn cả các nguyên thủ quốc gia đến đây dự khán. Tuy nhiên, mối nguy hiểm vẫn luôn rình rập người thân của Ronaldo. Vì thế, tiền đạo 29 tuổi này cũng móc 1 triệu bảng để bảo vệ cô bồ Irina Shayk.

Đúng là, CR7 đi đá bóng còn “nghiêm trọng” hơn cả nguyên thủ quốc gia!

Lê Thành
.
.
.