19h hôm nay, AFF Suzuki Cup 2014, Việt Nam - Philippines:

Trong nỗi ám ảnh Kiatisak

Thứ Sáu, 28/11/2014, 12:06
Họp báo trước trận đấu, cả HLV trưởng Thomas Dooley của Philippines lẫn Toshyia Miura của Việt Nam đều thể hiện quyết tâm giành ngôi đầu bảng, vì ngôi đầu bảng cũng có nghĩa sẽ tránh được Thái Lan của thầy trẻ Kiatisak - đội có tới 90% khả năng đứng đầu bảng B.

Trước trận đấu được đánh giá là "chung kết bảng A" với Indonesia, ông Dooley từng "rào" một câu như để kéo các khán giả Việt Nam về phía mình: "Nếu thắng Indo, chắc chắn giành vé vào bán kết thì tôi sẽ sử dụng đội hình hai trong trận cuối với Việt Nam". Thế nhưng đến hôm qua thì ông thầy người Mỹ lại đổi giọng: "Chúng tôi sẽ tung vào sân những cầu thủ tốt nhất, và quyết thắng". Thực ra với 6 điểm sau 2 lượt trận (Việt Nam mới chỉ có 4 điểm) học trò của Dooley chỉ cần hoà cũng đứng đầu bảng, nhưng ông thầy người Mỹ hiểu vào trận với tư tưởng "chủ hoà" rất có thể sẽ phải trả giá cao.

Hy vọng kinh nghiệm của Công Vinh (giữa) sẽ giúp Việt Nam chơi được trước một đối thủ trên cơ. Ảnh: H.M.

Hai trận đấu đã qua cho thấy Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch cao to, và lối chơi tấn công biên - tạt cánh đã thể hiện một sức mạnh rất đáng gờm. Trong lối chơi ấy, hộ công Younghusband đóng vai trò như một linh hồn sống. Nếu không có phương án bắt chặt Younghusband chắc chắn hệ thống phòng ngự Việt Nam sẽ phải trả giá đắt. Một ưu điểm khác của Philippines chính là tâm lý thi đấu rất thoải mái. Cứ nhìn họ nhàn nhã bày trận rồi từ từ hạ gục Indo tới 4 bàn là dễ có cảm giác họ gần như không gặp phải một rào cản tâm lý đáng kể nào. 

Điều này thì chắc chắn ĐTVN chưa có được. Từ trận đấu dạt dào năng lượng trước Indo đến trận đấu nhạt nhoà bế tắc trước Lào - trận đấu mà HLV Miura đã nổi trận lôi đình trong giờ nghỉ giữa hiệp, nhiều cầu thủ Việt Nam cho thấy mình chưa có kinh nghiệm cân bằng tâm lý trước những hoàn cảnh thi đấu khác nhau. Có lẽ hiểu rõ điều này nên ngay sau trận gặp Lào, HLV Miura đã cho các cầu thủ được nghỉ trọn vẹn một ngày, và chỉ tập nhẹ nhàng trở lại vào hôm qua.

Ông Miura nói thẳng là nếu ĐTVN giành chiến thắng để đứng đầu bảng thì vừa tránh được Thái Lan ở bán kết, lại vừa được đá trận bán kết lượt về trên sân nhà - một điều kiện thuận lợi để ông thực hiện những toan tính về đấu pháp. Vì thế ĐTVN sẽ vào trận với đội hình mạnh nhất và sẽ đá với tư tưởng tấn công áp đặt đúng như sở thích của ông. Nhưng với ĐTVN bây giờ đội hình nào mới là đội hình mạnh nhất? Theo chúng tôi, trước một Philippines vừa mạnh về thể hình thể lực, lại vừa nhiều kinh nghiệm thi đấu  ông Miura sẽ không sử dụng một đội hình với 9/11 cầu thủ trẻ  như ở trận gặp Indo, nhưng cũng không để số lượng các cựu binh xuất hiện nhiều như trong trận gặp Lào. Rất có khả năng, để tăng cường tính cạnh tranh ở hàng tiền vệ, ông sẽ để một cầu thủ trẻ trung, máu lửa như Hoàng Thịnh đá chính thay Tấn Tài. Nhưng ở hàng tiền đạo thì có thể một  Công Vinh giàu kinh nghiệm lại được đá ngay từ đầu cùng Văn Quyết.

Nếu quả đúng là Philippines vào trận với tư tưởng quyết thắng, và nếu họ đá đúng 100% phong độ của mình thì khả năng giành 3 điểm của thầy trò Miura là cực thấp. Nhưng một trận hoà có "lửa" để lấy lại niềm tin của người hâm mộ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Bất ngờ tập kín 

Một ngày sau khi cho các cầu thủ "xả trại", chiều qua HLV Toshyia Miura đã bất ngờ đóng kín cửa buổi tập, chuẩn bị cho trận đấu với Philippines. Động tác này cho thấy không loại trừ khả năng ông thầy Nhật sẽ tung ra những "đường binh" rất mới, khiến đối thủ không lường trước. Hai trận đấu đã qua, ấn tượng bao trùm của ĐTVN vẫn chỉ là bài tấn công biên tạt bổng. Đã có những tư vấn chuyên môn từ VFF với ông Miura về việc ĐT cần phải "vỗ" trung lộ nhiều hơn, và để thực hiện điều này thì những tiền vệ biên như Thành Lương, Vũ Minh Tuấn cần phải táo bạo hơn trong những pha di chuyển chéo vào trong.

 Tuấn Thành
Món nợ...

1. AFF Cup 2010, một ĐT Philippines với các cầu thủ nhập tịch lần đầu tiên trình diện làng túc cầu Đông Nam Á. Và đội bóng này chính thức tạo tiếng vang sau một trận đấu với chính chủ nhà Việt Nam - một trận đấu mà trước đó nhiều người tin Việt Nam sẽ thắng, nhưng rốt cuộc là Philippines lại thắng 2 bàn. 

Sau trận đấu ấy, HLV Calisto của Việt Nam đã tức tối không chịu bắt tay thầy trẻ Menemy của Phi. Và sau đó nữa, ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã phải gọi một cầu thủ Việt Nam - người mắc lỗi nặng trong cả hai bàn thua vào phòng "nói chuyện riêng". Cuộc nói chuyện vừa căng vừa mềm dẫn đến chuyện cầu thủ này phải khóc và cam kết: "Cháu không có gì". 
Khỏi nói ai cũng hiểu "có gì" là có gì!? 

2. AFF Cup 2012, ĐTVN lại chung bảng với Philippines (lần này đã được dẫn dắt bởi thầy Đức Michael Weiss) và Việt - Phi lại đấu nhau trong 90 phút được ví von là "chung kết" của bảng đấu". Trước trận đấu ấy, trong khi thầy trò Michael Weiss điềm đạm với từng phát ngôn thì những lãnh đội Việt Nam "lên gân" cùng báo giới: "Chúng tôi sẽ đá một trận cầu chết bỏ!". 
Rốt cuộc thì "trận cầu chết bỏ" ấy lại là trận mà Việt Nam không những không sáng đường binh mà còn không sáng cả ở góc độ tinh thần. Hình ảnh những con người đổ sụp sau một bàn thắng của đối phương và việc thầy nội Phan Thanh Hùng nặng nề tới mức không thể tham gia cuộc họp báo sau trận đã nói lên tất cả. 

AFF Cup 2012 và trận "chung kết" với Phi đến tận bây giờ vẫn còn khắc khoải một câu hỏi khó: Chúng ta bị đối phương "đánh chết" hay chúng ta "tự chết"? 

3. Hôm nay thì Việt - Phi gặp nhau trong một trận đấu không còn tính chất căng cứng như hai lần trước. Trận đấu mà có thể cả Thomas Dooley (HLV trưởng Philippines) lẫn Toshyia Miura (HLV trưởng ĐTVN) vừa bày binh với nhau vừa nghĩ nhiều đến vòng bán kết. 
Nhưng nhìn lại hai kỳ AFF Cup đã qua, dĩ nhiên người hâm mộ Việt Nam không muốn "món nợ" với Phi kéo dài. Bởi nếu nó cứ  kéo dài thì một dư chấn tinh thần cực xấu rồi sẽ xuất hiện trong những cuộc gặp gỡ đôi bên sau này. 

Hôm nay nếu không thể "đòi nợ", mong là binh đoàn Miura cũng đừng để nợ nần thêm chồng chất!

Phan Đăng
Riedl không tin "con bò chui qua lỗ kim"

Trong cuộc họp báo trước lượt đấu cuối cùng bảng A ngày hôm qua, HLV trưởng ĐT Indonesia Alfred Riedl thừa nhận khả năng tranh chấp vào bán kết của đội mình lúc này là không thể. Với chỉ 1 điểm sau 2 trận đấu (hiệu số thắng thua là âm 4) đội bóng của Riedl sẽ chỉ giành vé đi tiếp nếu thắng thật đậm Lào trong khi ở trận cùng giờ, Philippines thắng đậm Việt Nam. Nhà cầm quân có tới 16 năm hành nghề ở Đông Nam Á phân tích: "Tôi thấy Philippines và Việt Nam có trình độ ngang ngửa, Việt Nam lại là chủ nhà nên việc Philippines thắng đậm Việt Nam là điều không tưởng". 

Mặc dù vậy Riedl vẫn kêu gọi các học trò đá một trận tưng bừng trước Lào để có thể chia tay giải đấu với những ấn tượng đẹp. Có tới 90% khả năng Riedl cũng sẽ bị cách chức vì đã không thể giúp Indonesia đoạt ngôi vô địch như mục tiêu đã nhận từ LĐBĐ nước này. Khổ thân Rield phải gánh một mục tiêu lớn nhưng lại chỉ có trong tay những quân bài nhạt. 

Ngọc Anh 

Diệp Xưa
.
.
.