Thuốc chữa lời nguyền

Thứ Tư, 11/06/2014, 15:00
Ở trên đời này có cái gọi là "lời nguyền" thật không? Chịu. Bởi khi sự sống còn song song tồn tại cả mặt hữu hình lẫn vô hình thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lời nguyền (nếu có) là một thứ vô hình, thứ mà người ta chỉ cảm nhận được chứ không sờ mó được. Không sờ mó được nhưng vẫn phải cố chữa trị - thế mới ác ôn.

ĐT Brazil chết đau tại World Cup 1950 ở chính Brazil, một kỳ hội mà ĐT vàng - xanh chỉ cần hoà "kèo dưới" Uruguay là vô địch, và cả nước đã bày sẵn đại tiệc chờ vô địch, nhưng điều không ngờ đã xảy ra - với dân Brazil thì nó là một nỗi ám, một lời nguyền đau hơn mọi lời nguyền.

Năm ngoái, Brazil đại thắng ĐKVĐ Tây Ban Nha 3-0 trong trận chung kết giải tiền World Cup, mà những đội vô địch giải tiền World Cup thường không chơi tử tế ở World Cup, Với chúng ta, những người nghiên cứu bóng đá thì đấy cũng lại là một lời nguyền. Và như thế, World Cup 2014 chủ nhà Brazil chịu ít nhất 2 lời nguyền cùng lúc? Thế thì phải làm gì để bước qua lời nguyền? 

Có lẽ không phải vô cớ mà Brazil chọn Scolari làm HLV trưởng ở kỳ hội đặc biệt này. Không hẳn vì Scolari đã dẫn vàng - xanh tới ngôi vô địch World Cup 2002, mà vì ông ta là một tính cách điển hình cho sự mạnh mẽ. Dùng một tính cách mạnh mẽ để đối chọi với  những "bóng ma tâm lý" cứ lởn vởn trong đầu - phải chăng đấy chính là biện pháp  chữa lời nguyền hữu hiệu? Có một chi tiết đáng chú ý, khi các cầu thủ than vãn gần như không một cuộc phỏng vấn nào họ không "bị" hỏi về tấn bi kịch 1950 và những tác động tiêu cực mà nó có thể đem lại thì Scolari đã ra một quân lệnh rất đanh thép: Từ giờ cho đến hết World Cup, tôi cấm các anh nói về...1950 (?).

Brazil chọn Scolari làm HLV trưởng vì ông là một điển hình cho sự mạnh mẽ.

Mà dường như thấy một mình là chưa đủ, Scolari còn mang vào ĐT một nữ bác sĩ tâm lý danh tiếng có tên Regina. Bà này đề nghị các cầu thủ phải thường xuyên trả lời vào các bảng câu hỏi do mình soạn sẵn rồi từ đó đưa ra những tư vấn cần thiết cho thuyền trưởng. Chẳng hạn bà khuyên Scolari nên ghìm nén sự mạnh mẽ khi đối thoại với những cầu thủ vừa bị nhận thẻ, vì theo bà: "Vẫn là dòng máu Latin nhưng khi đối diện với một vấn đề tiêu cực, cầu thủ Bồ Đào Nha thường hài hước hoá, còn cầu thủ Brazil thường cực đoan hoá". Người ta bảo cái lệnh cấm cầu thủ nói về ...1950 của Scolari chính là sản phẩm tư vấn của bà Regina. Có cầu thủ Brazil ủng hộ sự hiện diện của Regina, nhưng cũng có những cầu thủ (như Neymar chẳng hạn) lại công khai chống đối. Có sao đâu, một liệu pháp chữa tâm lý - chữa lời nguyền nhận phải những phản ứng trái ngược từ những cầu thủ - những "con bệnh" cũng là chuyện thường tình.

Mà chẳng biết ngoài "liệu pháp Scolari" và "liệu pháp Regina", người Brazil còn dùng  liệu pháp thần linh nào đó để chữa lời nguyền không nhỉ?

Tôi hỏi thế vì tôi là người Việt Nam, đã từng nghe các quan chức bóng đá Việt Nam nói về cái lời nguyền "ĐTVN không thể vô địch trên SVĐ QG Mỹ Đình", và thế là trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 giữa Việt Nam - Thái Lan trên sân Mỹ Đình đã có  một kế hoạch chữa lời nguyền được triển khai.

Sau này, nhắc lại chiến thắng gắn liền với cú đánh đầu lịch sử của Công Vinh trong trận đấu ấy, một cựu quan chức vẫn hay đùa tôi: "Không phải cái đầu của nó quá hay, mà vì chiến lược chữa lời nguyền của tụi tôi quá độc"...

Phan Đăng
.
.
.