SHB.Đà Nẵng trở thành tân vô địch V.League 2012
1. Hàng vạn khán giả ngồi chật kín sân Thống Nhất đã khiến cái sân rực rỡ màu áo cam (màu áo của SG.XT) như để chuẩn bị cho một lễ đăng quang mà bóng đá Sài thành chờ đợi suốt 10 năm mòn mỏi. Song áp lực “phải thắng” đã khiến cho cầu thủ SG.XT và cả đội khách HN.T&T chơi bóng với những đôi chân nặng trịch. Những đôi chân nặng đã không thể tạo ra những pha tấn công đẹp mắt như truyền thống của cả hai bên, mà chỉ làm những cuộc tranh chấp cá nhân tăng dần độ nóng.
Đã có lúc Văn Quyết của HN.T&T nhảy lên đạp thẳng chân vào đùi Huỳnh Kesley, rồi lại có lúc Võ Duy Nam của HN.T&T phải quằn quại nằm sân trong đau đớn. Hình ảnh chân tiền Antonio của chủ nhà chơi bóng trong 2/3 thời gian trận đấu với cái băng trắng trên đầu cộng với việc thủ thành Dương Hồng Sơn của đội khách phải rời sân sau một pha va chạm đủ nói lên độ khốc liệt của một trận cầu mà cả hai bên đều tôn thờ tư tưởng “lấy thịt mình đè thịt đối phương”.
Phải sang đến nửa cuối hiệp 2, khi cầu thủ SG.XT quyết dốc toàn lực tấn công, cũng là khi “con át chủ” Huỳnh Kesley di chuyển rộng để lôi kéo hàng thủ đội khách thì thế trận mới dần dần mở ra. Khi ấy, SG.XT đã có những cơ hội rất ngon ăn, nhưng tiếc là cả hai lần vung đầu trong tình thế cận thành trống trải của Antonio đều không đưa quả bóng đi trúng đích. Đến những phút cuối trận, khi Văn Quyết phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân thì những cơ hội của SG.XT đến mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng cầu thủ SG.XT cuối cùng vẫn bất lực trong việc khoan phá mành lưới đối phương.
2. Thời điểm này, khi thông tin từ sân Ninh Bình truyền về cho hay SHB.Đà Nẵng đã thắng dễ và thắng đậm chủ nhà 3-1 thì cũng có nghĩa không riêng gì SG.XT, mà ngay cả HN.T&T cũng chỉ có thể vô địch nếu giành trọn 3 điểm trong trận cầu “chung kết”. Nhưng lạ là chỉ có một mình SG.XT khao khát đưa quả bóng lên trên, còn cầu thủ HN.T&T cứ có bóng là “nằm”, là “câu giờ”, khiến ông trọng tài Nguyễn Văn Kiên phải bực bội rút thẻ vàng cảnh cáo.
![]() |
| SHB.Đà Nẵng trở thành tân vô địch V.League 2012. |
Nhìn tình cảnh này người ta không thể không suy nghĩ rằng cầu thủ HN.T&T đã không còn đặt mục tiêu quyết thắng để đoạt ngôi vô địch cho mình nữa, mà cố giữ một trận hòa để vừa đủ giúp Đà Nẵng lên vương. Nói thẳng tưng: HN.T&T đã “chiến đấu” cho Đà Nẵng và vì Đà Nẵng. Và như thế những phút cuối trận “chung kết V.League” năm nay lại vô tình để lộ ra những sơ hở chết người của sân chơi V.League. Cái sơ hở mà ở đó, hai đội bóng đều nằm trong tầm ảnh hưởng của một ông bầu, và dù cho bản thân ông bầu này luôn tìm đủ mọi cách phủ nhận sự ảnh hưởng đó thì người ta vẫn thấy rất rõ rằng trong những tình cảnh quyết định cuối cùng, hai đội bóng vẫn cứ chiến đấu vì nhau.
3. Chiều qua, cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã nhận Cúp và mở
Chiều qua, SHB.Đà Nẵng đã chính thức vô địch trong mùa giải này. Chiều qua, V.League khép lại với một “ông vua” mới, nhưng để V.League thực sự tử tế như những gì VPF tuyên bố thì hơn lúc nào hết, người ta cần phải sòng phẳng, thẳng thắn “nội soi” hơn một… “thái thượng hoàng”.
|
Cao Su.Đồng Tháp và Vicem Hải Phòng xuống hạng Đúng như những gì nhiều người dự đoán, cả 3 đội bóng trong nhóm “chạy trốn xuống hạng” rốt cuộc đều có 3 điểm trên sân nhà. Trên sân Rạch Giá, chủ nhà Kiên Giang thắng dễ Navibank Sài Gòn 2-0; trên sân Nha Trang, chủ nhà Khánh Hòa thắng nhẹ Sông Lam Nghệ An 1-0; còn ở sân Cao Lãnh, Cao Su.Đồng Tháp thắng ngược Thanh Hóa 3-2; chỉ có một chút “ngoài kịch bản” là Vicem Hải Phòng đã thua CLB Bóng đá Hà Nội của PCT VPF Nguyễn Đức Kiên tới 0-5 trên sân Hàng Đẫy. Với những kết quả như vậy, hai đội bóng phải xuống hạng ở V.League năm nay là Hải Phòng và Đồng Tháp, và hai đội bóng sẽ thay họ lên chơi V.League mùa tới là Đồng Tâm.Long An và Hà Nội. Ngọc Anh |

