Ronaldo "im tiếng", nhưng chủ tịch Juventus thì không

Thứ Tư, 10/02/2021, 08:12
Trong một trận đấu mà siêu sao Cristiano Ronaldo "tịt ngòi" thì chủ tịch Juvetus và huấn luyện viên Inter Milan lại trở thành tâm điểm với màn đấu khẩu nảy lửa.

Không phải Ronaldo, Chủ tịch Juve Andrea Agnelli và HLV Inter Milan Antonio Conte mới trở thành  tâm điểm của sự chú ý trong trận đấu thuộc Copa Italia vào đêm qua (9/2).

Đội bóng thành Milan phải hành quân tới làm khách trước Juventus trong trận lượt về thuộc Copa Italia. Do đã để thua 1-2 ở trận lượt đi nên nhiệm vụ của Conte và các học trò ở trận này là phải đánh bại các nhà đương kim vô địch Serie A.

Một ngày Ronaldo "im tiếng"...

Tuy thế, trước một Juve chủ động chơi chậm chắc, hàng công đội bóng thành Milan hoàn toàn bất lực. Ngược lại suýt chút nữa họ còn bị thủng lưới nếu Ronaldo thắng được thủ thành Samir Handanovic trong hai pha dứt điểm cuối hiệp 1.

Juve vẫn có được mình cần.

Tỷ số hòa 0-0 được giữ cho đến hết trận, Juventus giành vé vào chung kết Copa Italia. Công đầu vẫn thuộc về Ronaldo bởi tiền đạo người Bồ là tác giả hai pha lập công ở trận lượt đi tuy nhiên anh không tạo ra nhiều sự chú ý bằng màn cãi vã giữa chủ tịch Juventus và cấp dưới cũ của mình HLV Antonio Conte  của Inter Milan.

Dẫu vậy tâm điểm của sự chú ý lại nằm trọn ở màn đấu khẩu giữa Chủ tịch Juve và HLV Inter Milan.

Trong bài viết ngày 10/2, Sport Mail cho biết, HLV Conte đã có những chỉ trích nhắm vào đội bóng cũ của mình sau trận đấu khi nói rằng Juventus nên  có thêm tinh thần thể thao (cố tình chơi phòng ngự tiêu cực) và biết cách tôn trọng đối thủ.

Ở phía ngược lại kênh truyền hình RAI của Italia đã bắt được khoảnh khắc cựu HLV của Chelsea giơ ngón tay thối về phía Chủ tịch  Andrea Agnelli của Juve trong giờ nghỉ giữa trận đấu. Đáp lại vị chủ tịch của "Lão bà" cũng chạy lại khu vực huấn luyện của Inter sau khi trận đấu kết thúc và hét lên rằng " Đồ chết tiệt, hãy cầm mồm đi"

Bình Nguyễn
.
.
.