Ronaldo "im tiếng", Juventus bị loại khỏi Champions League

Thứ Tư, 10/03/2021, 07:18
Siêu sao người Bồ có một ngày "im tiếng" khi không thể ghi bàn. Juventus thắng Porto 3-2 nhưng vẫn phải nhường quyền đi tiếp cho đại diện Bồ Đào Nha.

Rạng sáng nay (10/3), lượt về vòng đấu loại trực tiếp Champions League mùa 2020-2021 đã bắt đầu. Cặp đấu Juventus và Porto thu hút sự chú ý với sự góp mặt của ngôi sao Cristiano Ronaldo trong đội hình của "Lão bà". 

CR7 từng giúp các đội bóng anh phục vụ có những màn ngược dòng khó tin ở Champions League mà đỉnh cao nhất chính là việc cùng đội bóng thành Turin loại Atletico năm 2019. Tuy nhiên, năm nay thì không hề có một màn trình diễn xuất sắc như thế đến từ ngôi sao 36 tuổi này.

Song Juventus cũng không chỉ trông chờ vào mỗi Ronaldo. Do đã để thua 1-2 ở trận lượt đi, các nhà đương kim vô địch Serie A đã "tất tay" ở trận lượt về này và thực sự họ suýt chút nữa thành công khi vươn lên dẫn ngược đội khách 2-1 trong thời gian thi đấu chính thức. 

Nhưng một lần nữa điều nghiệt ngã lại đến với đội bóng của HLV Pirlo khi dù có lợi thế hơn người, Juventus vẫn để đối thủ có được bàn thắng san bằng cách biệt ở phút 115 trong hiệp phụ. Dù sau đó Rabiot có bàn thắng thứ 3 cho Juventus để níu kéo hy vọng cho "Lão bà", song Ronaldo và đồng đội đã không thể có thêm một lần phá lưới Porto trong trận này. Đại diện Bồ Đào Nha đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Juventus tiếp đón Porto trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League vào rạng sáng nay (10/3). Do đã để thua 1-2 ở trận lượt đi nên hy vọng đi tiếp của "Lão bà" dồn hết cả vào trận đấu này. 
Tuy thế, đại diện Italia sớm bị dội một gáo nước lạnh ngay đầu trận. Phút thứ 19, Oliveira đánh lừa Szczesny trên chấm 11 mét ghi bàn mở tỷ số cho Porto. Trước đó, Demiral là người phạm lỗi với Taremi trong vòng cấm.
Juventus bị dồn vào thế khó khi cần phải ghi được ba bàn thắng mới có thể giành quyền đi tiếp.
Trong suốt hiệp 1 sau đó, Juventus vẫn đang miệt mài tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Porto thi đấu đầy kín kẽ và chắc chắn.
Mọi thứ chỉ khởi sắc với Juventus sau giờ nghỉ....
Phút 49, từ pha nhả bóng của Ronaldo, Chiesa sửa lòng bằng chân phải đẹp mắt trong vòng cấm tung lưới Porto gỡ hòa cho Juve.
Chiesa sau đó còn có thêm một bàn thắng nữa ở phút 63 để giúp Juve cân bằng tổng tỷ số 3-3 sau hai lượt trận. Chính điều này buộc cả 2 đội phải bước vào hai hiệp phụ.
Cũng cần phải nói rằng Juventus đã hưởng lợi thế chơi hơn người từ phút 54 khi Taremi phía Porto nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu vì cố tình đá bóng đi sau khi trọng tài đã cắt còi ở tình huống trước đó.
Thủ thành Wojciech Szczesny của Junvetuns buộc phải vào lưới nhặt bóng ở ở phút 115 của hiệp phụ sau pha đá phạt của đội khách.
Tiền vệ Sergio Oliveira cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng thứ hai cho Porto trong trận này. 
Dù Rabiot sau đó đã giúp Juventus có được bàn thắng thứ 3 trong trận này nhưng điều đó là không đủ để giúp đại diện Italia có vé đi tiếp khi bị đối thủ cầm hòa 4-4 sau hai lượt trận.
Đại diện Bồ Đào Nha giành vé vào vòng tứ kết Champions League năm nay.
Năm thứ 2 liên tiếp, Juventus phải chia tay Champions League ngay vòng 1/8 theo cùng một kịch bản là thua lượt đi trên sân khách và thắng trận lượt về trên sân nhà nhưng lại bị thủng lưới nhiều hơn tại sào huyệt.

Trong khi Ronaldo "tịt ngòi" thì ở trận đấu cùng giờ, ngôi sao trẻ Erling Braut Haaland lại có hai pha lập công để giúp Dortmund đã có trận hòa 2-2 đầy kịch tích trên sân nhà và vượt qua Sevilla để giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số là 5-4 cho đại diện nước Đức.

Nguyễn Bình (t/h)
.
.
.