Phải xử phạt nặng những kẻ chối bỏ màu cờ sắc áo

Chủ Nhật, 16/10/2011, 11:23
Sau vô số những bài học chết người đã từng xảy ra trong quá khứ mà một cầu thủ khoác áo Quốc gia vẫn có thể hành xử một cách trẻ con, thiếu văn hóa. Lỗi tại cầu thủ? Hay tại cái môi trường đã đào tạo, dung dưỡng nên cầu thủ?

Đột nhiên, Quốc Anh xin tạm rút khỏi ĐT U.23 QG để về TP Hồ Chí Minh giải quyết việc riêng. Nhưng rồi đột nhiên Quốc Anh bặt vô âm tín. Chỉ đến khi dư luận báo chí ầm ầm phản ứng, Quốc Anh mới lại đột nhiên gửi email cho Phòng ĐTQG thông báo về việc mình bị "đau dạ dày".

Không ai tin rằng đến cái năm 2011 này, sau vô số những bài học chết người đã từng xảy ra trong quá khứ mà một cầu thủ khoác áo Quốc gia vẫn có thể hành xử một cách trẻ con, thiếu văn hóa đến như vậy. Lỗi tại cầu thủ? Hay tại cái môi trường đã đào tạo, dung dưỡng nên cầu thủ? 

Cả tỷ lý do rời màu áo tuyển

Năm 1991, khi ĐTVN hội quân ở Trung tâm Huấn luyện thể thao QG 1 - Nhổn (Hà Nội) chuẩn bị cho kỳ SEA Games đầu tiên kể từ ngày hội nhập đã từng xảy ra sự cố 11 tuyển thủ miền Trung và miền Nam bỏ ĐT về nhà. Họ bỏ vì điều kiện ăn/ở tại Trung tâm 1 lúc ấy quá thiếu thốn, và bỏ còn vì chuyện phe phái khi đấy được cho là thời mà "bóng đá miền Bắc" lên ngôi. Một trong 11 con người bỏ tuyển năm ấy chính là Phan Thanh Hùng - người bây giờ đang làm HLV phó ĐT U.23 QG.

Cho đến tận bây giờ, ông Nguyễn Sĩ Hiển - HLV trưởng ĐTVN ngày ấy vẫn còn tiếc nuối về việc ra đi của 11 cái tên tài năng, bởi theo ông Hiển nếu không có sự cố này, ĐTVN hoàn toàn có thể đá ngang cơ với những Thái Lan, Myanmar - hai thế lực lớn của bóng đá ĐNA lúc ấy, và hoàn toàn có thể gặt huy chương ngay sau lần đầu tiên trở lại đấu trường SEA Games.

Sau vụ 11 cầu thủ bỏ đội, vấn đề nội bộ ĐT luôn là một vấn đề được dư luận quan tâm trước mỗi kỳ SEA Games hay Tiger Cup. Vấn đề ấy thực ra luôn được các ông HLV phủ lên một gam màu hồng, nhưng những ai thực sự hiểu nội tình lại biết nó không hồng như vậy. Đơn cử như 7 năm sau sự kiện "11 người đào ngũ", ĐTVN còn chứng kiến chuyện các cầu thủ rượt đuổi nhau tại một bìa rừng trong chuyến tập huấn tại Áo, trước thềm Tiger Cup. Và cũng thời điểm đó, từng nổ ra chuyện tuyển thủ Vũ Minh Hiếu công khai nói về những mâu thuẫn âm ỉ giữa "phe Bắc - phe Nam" trong lòng ĐT.

Tuy nhiên có một sự thật là: Dù những mâu thuẫn có lúc được phát triển tới mức gay gắt, nhưng không còn ai bỏ đội vì mâu thuẫn nữa. Có lẽ đến thời điểm này, ai cũng đã hiểu không thể vì mâu thuẫn cá nhân mà đồng loạt tạo ảnh hưởng xấu lên cả một tập thể đang rừng rực lửa.

Tấn Tài, Quốc Anh, Phan Văn Santos - những người từng bỏ màu áo tuyển. Ảnh: Q.M..

Nhưng không bỏ ĐT vì mâu thuẫn thì lại xảy ra trường hợp bỏ ĐT vì tự ti hay vì "lợi ích" của CLB. Trước thềm Tiger Cup 2004, Lê Tấn Tài đã từng quỳ lạy HLV trưởng ĐT Tavares để nằng nặc đòi về. Lý do là trong màu áo QG, khi đứng bên cạnh các anh có vai vế, Tấn Tài thấy áp lực quá lớn, và hơn bất cứ lúc nào, muốn chạy xa khỏi áp lực. Cái lý của Tấn Tài và cái cách quỳ lạy của Tấn Tài khiến ông trưởng đoàn ĐT khi ấy tức đến phát điên. Ông thậm chí đã mắng xa xả: "Cậu quỳ lạy một ông thầy ngoại như thế là nhục quốc thể đấy, biết không?".

Trong những câu chuyện trà dư tửu hậu, vị này còn không ngại ngần nói rằng một ngày mình còn trách nhiệm với ĐT là một ngày Tấn Tài vĩnh viễn không có cơ hội lên Tuyển nữa. "May" cho Tấn Tài khi mà sau một kỳ Tiger Cup thất bại te tua, cả một ê kíp ĐT đã bị mất chức (nói cho đúng là bị buộc phải mất chức), và vì thế Tấn Tài mới có cơ hội làm lại trong màu áo tuyển, và mới trở thành một tuyển thủ QG vững vàng như hiện tại.

Nếu như 11 tuyển thủ rời ĐT năm 1991 vì lý do mâu thuẫn, nếu Tấn Tài rời ĐT vì lý do rụt rè, tự ti thì sang đến những năm 2000, lại có chuyện các cầu thủ rút khỏi ĐT vì… vợ con. Trước thềm AFF Cup 2008, khi ĐTVN hội quân tại Hàm Rồng (Pleiku), thủ môn Nguyễn Thế Anh đã đến gặp HLV trưởng Calisto để xin về với lý do "con ốm". Ông Calisto khi ấy đã bừng bừng phẫn nộ mà nói lại rằng: "Một tuyển thủ không được phép bỏ màu cờ sắc áo vì lý do con ốm".

Nhưng rốt cuộc thì Thế Anh vẫn nằng nặc đòi về, khiến Calisto giận đến tím tái mặt mày. Nhưng thời Calisto thì không riêng gì Thế Anh, sau đó không lâu lại nổ ra chuyện Phan Văn Santos xin về với lý do… vợ đẻ. Santos bộc bạch cùng báo giới: "Tôi mới nhập tịch Việt Nam, và mới đưa vợ sang đây. Tôi không thể để cô ấy thui thủi một mình khi sinh con được". Nghe Santos nói thế, không ít người cảm thấy mủi lòng, nhưng với riêng HLV Calisto thì việc "rời tuyển vì vợ sinh con" cũng là một việc hết sức khó coi.

Thực ra thì "vợ sinh con" hay "con ốm…" chỉ là những lý do mà các tuyển thủ đưa ra để lý giải cho quyết định rời ĐT của mình. Sự thực, nhiều nguồn tin hậu trường cho hay, họ bỏ ĐT không đơn thuần chỉ vì những lý do cá nhân như vậy, mà vì nghĩ rằng mình không "có suất" đá chính trong màu áo tuyển. 

Không thể không nghi ngờ

So với tất cả những vụ "đào ngũ" mà chúng tôi liệt kê ở trên thì vụ "đào ngũ" của Quốc Anh ở ĐT U.23 QG thời gian qua khác cả về hình thức lẫn bản chất. Ở góc độ hình thức, Quốc Anh không đùng đùng bỏ về như Tấn Tài, Thế Anh hay Santos, mà đã xin phép HLV phó Phan Thanh Hùng một cách đàng hoàng.

Ở góc độ tính chất, có thể tin rằng Quốc Anh bỏ đội không phải vì mâu thuẫn, cũng chẳng phải vì con ốm hay vợ đẻ, vì nội bộ ĐT khẳng định là ở đây Quốc Anh không hề va chạm với ai, và vì ở cái tuổi U.23 "non choẹt" Quốc Anh làm gì đã có vợ con. Có một điểm khác căn bản nữa giữa Quốc Anh với những người bỏ Tuyển trước đây, đó là sau gần một tuần bặt vô âm tín, cầu thủ này cũng đã gửi email cho Phòng ĐTQG, khẳng định là mình bị "đau dạ dày". Và khi bản hồi đáp bằng email không được chấp nhận, Quốc Anh đã gửi fax ra Hà Nội. Như vậy có thể tin rằng Quốc Anh bỏ ĐT vì bị đau dạ dày được không?

Có lẽ là không! Bởi chuyện một cầu thủ phải từ giã niềm vinh dự được khoác áo ĐTQG chỉ vì… đau dạ dày là một chuyện xưa nay chưa từng có. Và cũng bởi, cứ cho là bị đau dạ dày thật, tại sao Quốc Anh không nói rõ mọi thứ ngay từ đầu, mà phải đợi tới bây giờ, khi không thể im lặng nữa thì mới nói? Cũng cần nói thêm rằng, HLV Falko Goetz đã đề nghị Quốc Anh phải bay ra Hà Nội, trả lời trực tiếp, rõ ràng về nguyên nhân vắng mặt, chứ nhất định không được trả lời bằng email hay fax, vậy tại sao Quốc Anh không dám trình diện ông Goetz?

Tất cả những gì đang diễn ra cho người ta một cảm giác rằng Quốc Anh đang cố tình "giấu tung tích" vì đang phải trốn mặt ai đó. Và nếu biết rằng, trong quá khứ Quốc Anh từng dính vào nghi can "tin nhắn bán độ" ở Tiền Giang, còn trong hiện tại, Quốc Anh còn bị đồn thổi là một cầu thủ ham máu đỏ đen thì không thể không đặt ra một câu hỏi: Phải chăng vì những quan hệ tế nhị ngoài bóng đá, mà Quốc Anh hiện nay đang phải thực hiện chính sách lẩn trốn?

Thực ra trong thế giới bóng đá Việt Nam bây giờ, chuyện một cầu thủ phải đi trốn vì nợ nần không phải là chuyện hiếm. Ở HN.T&T và ở cả Hải Phòng, Hòa Phát năm ngoái đều đã có những trường hợp cầu thủ bỗng dưng mất tích vì nợ nần. Thậm chí đã có cầu thủ vì nợ nhiều quá mà phải vay tiền của cả HLV trưởng để đi trả nợ. Ở đây, chúng tôi không dám quy kết Quốc Anh rơi vào trường hợp này, nhưng rõ ràng cái cách "đột nhiên mất tích" cùng hàng loạt biểu hiện lạ sau khi "mất tích" của Quốc Anh khiến bất cứ ai có chút hiểu biết về cuộc sống của những cầu thủ hiện đại không thể không nghi ngờ.

Tuy nhiên, bất luận Quốc Anh rút lui khỏi ĐT vì lý do gì chăng nữa thì VFF - cơ quan điều hành nền bóng đá cũng cần phải có một hình thức xử lý thật mạnh tay. Nên nhớ quy chế khen thưởng - kỷ luật của VFF quy định một cầu thủ từ chối nghĩa vụ QG hoàn toàn có thể bị phạt từ 20 triệu đồng cho đến treo giò 2 năm.

Tuy nhiên, trong tất cả những vụ cầu thủ bỏ ĐT xưa nay, VFF đều không đưa ra bất cứ hình thức xử lý xác đáng nào. Có phải vì thế mà những "con bệnh" mỗi lúc một thêm nhờn thuốc? Và có phải vì thế mà chuyện tự ý bỏ ĐT mới diễn ra ngày một nhiều hơn? Theo những thông tin mới nhất, HLV Falko Goetz đã quyết định loại Quốc Anh khỏi chiến dịch SEA Games, và ông Goetz đồng thời cũng đã kiến nghị VFF phải xử mạnh tay đối với Quốc Anh để làm gương cho tất cả những ai đã và đang có những suy nghĩ giống Quốc Anh.

Lần này, nếu VFF vẫn cứ im lặng, hoặc chỉ xử phạt theo kiểu "giơ cao đánh khẽ" thì chắc chắn cái gọi là "gia pháp" sẽ tiếp tục bị coi thường!

Thương cho cái… dạ dày

Nghe chuyện Quốc Anh xin rút khỏi ĐT U.23 QG vì bị… đau dạ dày, nhiều người chợt nhớ lại cầu thủ hào hoa Phan Thanh Tuấn của bóng đá Nghệ An ngày nào. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Phan Thanh Tuấn với lối chơi thông minh và với cái chân "dẻo như kẹo kéo" từng hơn một lần được gọi vào ĐTQG, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ lên tuyển được vài bữa là Tuấn lại xin rút với lý do… đau dạ dày.

Kỳ thực, Phan Thanh Tuấn hồi ấy là đệ tử trung thành của… nàng tiên nâu. Nói như một HLV cựu trào của Nghệ An thì chính nàng tiên nâu đã giết chết cuộc đời của một cầu thủ có tài như Tuấn. Sau này, Tuấn vất vưởng làm xe ôm ở chợ Vinh. Còn bây giờ, Tuấn sống ra sao là điều không mấy người được biết.

Ngôi sao trên ngực áo

PCT VFF Lê Hùng Dũng đã rơm rớm nước mắt khi kể lại lần "hội kiến đầu tiên" với HLV Falko Goetz. Hôm ấy, khi ông Dũng hỏi ông Goetz sẽ làm gì nếu được chọn làm HLV trưởng ĐTVN, ông Goetz đã nói: "Tôi sẽ dạy cho cầu thủ rằng trong ĐTQG, chỉ có một ngôi sao lớn nhất, đó là ngôi sao trên ngực áo mỗi người". Câu nói này cho thấy ông Goetz coi trọng yếu tố màu cờ sắc áo đến nhường nào.

Và có lẽ cũng vì vậy mà những ngày qua, ông đã hết sức giận dữ việc Quốc Anh từ chối màu áo tuyển. Ông cho biết: "Tôi muốn xóa sạch mọi dữ kiện liên quan đến những người đã từ chối nghĩa vụ QG". Hy vọng Quốc Anh là trường hợp đầu tiên cũng đồng thời là trường hợp cuối cùng khiến ông Goetz phải buồn rầu thốt lên những điều như thế!

Diệp Xưa
.
.
.