Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam mở rộng – Cup Báo Công an nhân dân năm 2014:

Nơi tình yêu bóng bàn hội tụ!

Thứ Hai, 29/12/2014, 08:43
10 buổi thi đấu của Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam mở rộng – Cup Báo CAND năm 2014 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy chứa đầy cảm xúc và những câu chuyện không thể kể hết. Chỉ biết rằng, giải đấu đã mang đến cơ hội cho những tình yêu bóng bàn từ khắp mọi miền, từ trong và ngoài nước được dịp hội tụ.

1. Nếu bảo rằng hình ảnh nào ấn tượng nhất ở giải đấu có lẽ chẳng ai đưa ra được bởi mỗi người có góc nhìn riêng. Với tôi, hình ảnh ấy là việc khán giả, trọng tài điều khiển trận đấu tứ kết đơn nam lãnh đạo hạng A giữa cựu danh thủ Lê Văn Tiết với tay vợt Hà Huy Tuấn của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cùng đến xin chụp ảnh với “kỳ quan bóng bàn thế giới” Lê Văn Tiết vào buổi tối cuối cùng của giải đấu. Với họ, đấy là cơ hội quý giá để được gặp mặt, ghi lại hình ảnh của mình với một “tượng đài” bóng bàn Việt Nam - người mà họ chỉ biết đến qua sách báo.

Tôi và bao đồng nghiệp khác cùng tìm đến Nhà thi đấu Cầu Giấy với sự tò mò được xem cựu danh thủ Lê Văn Tiết, Trần Cảnh Đến thi đấu. Họ là một phần lịch sử bóng bàn Việt Nam, đã từng đưa bóng bàn Việt Nam ở đỉnh cao châu lục, phần nào là thế giới cũng như Đông Nam Á. Với cựu danh thủ Lê Văn Tiết, đây là lần đầu tiên ông thi đấu tại Hà Nội. Nếu không có ý tưởng từ những người tổ chức thì chưa chắc ông đã có dịp thi đấu tại Hà Nội cùng với một cựu tay vợt nổi tiếng khác của bóng bàn Việt Nam đang cùng sinh sống ở TP Hồ Chí Minh là Trần Cảnh Đến. Một trong những cái được nhất của những người tổ chức Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam mở rộng – Cup Báo CAND năm 2014 dường như là ở điểm này.

Họ mang đến cho người hâm mộ bóng bàn Hà Nội thứ dường như còn thiếu trong nhiều năm nay là những cuộc giao lưu của các “tượng đài” bóng bàn Việt Nam khắp mọi miền với nhau. Để những người yêu bóng bàn cùng nhớ đến một thời hoàng kim của bóng bàn Việt Nam, để thêm yêu môn thể thao mà họ đã chọn lựa, để các tay vợt chuyên nghiệp đương thời tiếp tục nuôi khát vọng vươn tầm.

2. Tôi lại nhớ đến chuyện tay vợt người Mỹ gốc Việt Châu Tuấn Nghĩa thi đấu tại nội dung cho các tay vợt hạng B ở giải năm nay. Tay vợt đang làm việc trong ngành y này ở Los Angeles (Mỹ) đã tạm biệt vợ con để lên đường về Việt Nam vào đúng ngày lễ Noel, 24/12. Trong nhóm VĐV từ Mỹ về Việt Nam dự giải kỳ này còn có cả Trần Cảnh Tuấn, con trai cựu danh thủ Trần Cảnh Đến. Rồi cả anh chàng “Mr Bean bóng bàn thế giới” A.Bodrow nữa.

Chưa vợ con nên anh chàng nhận được lời mời của BTC giải là thu xếp thời gian dự giải ngay để hy vọng mang đến cho khán giả Hà Nội những giây phút sảng khoái với bóng bàn. Tất cả đều trót ngấm cái máu bóng bàn trong người nên không cưỡng được sức hút của giải đấu mang tiếng là “quy tụ quần hùng bóng bàn Việt Nam” mỗi năm chỉ có một lần này. Cùng với họ là nhiều cao thủ khác đến từ mọi miền cùng ra Hà Nội tụ hợp, so tài.

Cựu danh thủ Trần Cảnh Đến và tay vợt Việt kiều Trần Cảnh Tân.

Nhiều người phải thu xếp công việc riêng, phải xin nghỉ phép để kịp góp mặt. Thế nên, người hâm mộ Hà Nội mới có dịp xem các cao thủ miền Nam như Phú “sóc” hay Trần Huy Bảo – tay vợt từng vào bán kết đơn nam giải quốc tế Cây vợt vàng, rồi ông chủ của Tài Sport… thi đấu. Tôi đã gặp, đã hỏi nhiều người trong các tay vợt từ miền Nam dự giải và tất cả đều cho rằng, sức quy tụ của giải ngày càng lớn lại được tổ chức khá quy củ, do một tờ báo lớn như Báo CAND rồi Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp tổ chức nên đó là lý do để họ tham dự. 

3. Sẽ thiếu sót nếu không kể tới những khán giả ngày ngày góp mặt đều đặn trên khán đài Nhà thi đấu Cầu Giấy trong thời gian diễn ra giải. Họ đều chơi bóng bàn nhưng không có điều kiện thi đấu tại giải vì những lý do khách quan. Nhưng họ luôn có mặt trên khán đài để xem, cổ vũ và được tận mắt chứng kiến những tay vợt nổi tiếng trong làng bóng bàn phong trào lẫn chuyên nghiệp mà họ thích, hâm mộ. Nhiều khán giả lớn tuổi nhưng một ngày 2-3 buổi cứ kẽo kẹt đạp xe tới Nhà thi đấu Cầu Giấy để xem bóng bàn như trường hợp bác Phạm Văn Lễ (62 tuổi) ở phố Thụy Khuê.

Tình yêu bóng bàn của họ giản dị vậy thôi. Nhưng khó ai đo đếm nổi nó lớn đến mức nào. Quan trọng là sự đam mê của người xem, của VĐV đều đã hội tụ ở một Gala bóng bàn được giới hâm mộ, cơ quan quản lý nhà nước thể thao đánh giá cao.

Minh Nhật
.
.
.