Những “phát súng” đầu tiên

Thứ Bảy, 26/06/2010, 10:15
Sau vòng đấu bảng có nhiều bất ngờ không thể tin nổi, đêm nay VCK World Cup sẽ bước vào những trận đấu loại trực tiếp đầu tiên. Những trận đấu được người ta ví von như những loạt đấu súng, nơi mà bất cứ sai lầm nào xảy ra đều không có cơ hội được sửa chữa và làm lại.
>> Đêm cuối cùng vòng đấu bảng

Mở đầu cho "loạt đấu súng" cam go sẽ là cuộc so đọ giữa Hàn Quốc và Uruguay. Trong quá khứ, hai đội bóng này cũng đã từng gặp nhau ở VCK World Cup và phần thắng đang nghiêng về Uruguay. Nhưng trong hiện tại, xem ra tỷ lệ chiến thắng của hai đội là 50-50, trong đó, Uruguay có nhỉnh hơn chút xíu.

Thật ra thì việc Uruguay vượt qua Pháp, Mexico để hiên ngang đứng đầu bảng A là một bất ngờ của World Cup. Nhưng nếu nhìn kỹ những trận đã đấu của đội bóng Nam Mĩ này thì bất ngờ đó hoàn toàn có thể được lý giải. Thứ nhất, Uruguay dưới sự dẫn dắt của ông thầy điềm đạm và kín đáo Tabarez đã chơi một thứ bóng đá rất khoa học. Trong khi Uruguay mạnh về tính tổ chức lối chơi cùng những cá nhân biết gây đột biến thì đối thủ của họ - ĐT Hàn Quốc lại là một đội bóng điển hình cho sức mạnh thể lực. Nhưng Hàn Quốc lại để lộ ra một điểm yếu chí tử: Tinh thần chiến đấu ngùn ngụt khiến họ nhiều thời điểm không giữ được một độ lạnh cần thiết trong một cuộc đòn thù. 

Nếu biết chờ đợi, và kéo trận đấu tới hiệp phụ thì với lợi thế về thể lực của mình, Hàn Quốc có cơ hội vượt qua Uruguay. Còn nếu nóng lòng tấn công để rồi rơi vào trận địa của người Nam Mĩ thì không loại trừ khả năng Hàn Quốc sẽ vỡ như đã từng vỡ trong trận đấu với Argentina ở vòng đấu bảng.

Dempsey và Đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng một cách hết sức thuyết phục.

So với trận Hàn Quốc - Uruguay, trận đấu Mỹ - Ghana xem ra có những sự chênh lệch đáng kể hơn. Mỹ đã lọt qua vòng đấu bảng bằng sức chiến đấu kiên cường cho đến những thời khắc cuối cùng của cuộc chơi - cái thời khắc mà người hùng Donovan đã ghi bàn vào lưới Algeria trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai góp mặt. Ngược lại, chính các cầu thủ Ghana đã thừa nhận là việc mình vào đến vòng 1/16 có sự đóng góp rất nhiều của thần may mắn.

Tuy nhiên, phải thấy rằng khi đã vào tới vòng 1/16 thì những chỉ số ở vòng đấu bảng sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, những gì đã thể hiện chỉ là một dữ liệu tham khảo, chứ không phải là cái phương pháp luận mà người ta có thể vin vào đó để luận anh hùng.

Người Mỹ chắc chắn hiểu được điều này, nên chắc chắn họ sẽ vào trận bằng một sự điềm đạm cần thiết. Và nếu duy trì được sự điềm đạm đó rồi từ từ "gỡ nút" đối phương thì cơ hội giành chiến thắng cho Mỹ là không nhỏ.

Chờ xem, sau những loạt "đấu súng đầu tiên" thì Mỹ, Ghana, Hàn Quốc, Uruguay, ai cười, ai khóc?

PV
.
.
.