Những pha 'ăn vạ' khiến bóng đá trở nên xấu xí

Thứ Ba, 17/06/2014, 14:31
Những người hâm mộ bóng đá khi xem trận Đức - Bồ Đào Nha tại bảng G World Cup 2014 hẳn sẽ tiếc nuối cho chiến thắng hủy diệt 4-0 của "cỗ xe tăng" bị hoen ố bởi pha "ăn vạ" của Muller.

Phải nói thêm rằng Muller là người đóng góp công lớn cho Đức trong chiến thắng đó khi anh ghi bàn mở tỷ số, rồi với pha "ngã vờ" vào cuối hiệp 1 đã loại bỏ được hậu vệ Pepe của Bồ Đào Nha giúp Đức dễ dàng đè bẹp đối thủ.

Nhìn cái cách Muller ôm mặt bỗng nhớ đến một hình ảnh tương tự tại kỳ World Cup 2002 ở châu Á. Năm đó khi Brazil gặp Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng Nam Mỹ được hưởng phạt góc, Hakan Unsal trả bóng cho Rivaldo thực hiện phạt góc, nhưng trái bóng đi hơi mạnh trúng tay Rivaldo. Đáng nói ở chỗ, tiền vệ của Selecao lăn đùng ra ôm mặt đau đớn khiến cầu thủ người Thổ phải nhận thẻ đỏ oan uổng. Tất nhiên sau đó Rivaldo đã bị FIFA phạt tiền vì vụ này, tuy nhiên với việc mất một người, Thổ Nhĩ Kỳ cũng cay đắng nhận thất bại trước Brazil - đội sau đó đoạt chức vô địch World Cup.

Pha ôm mặt của Rivaldo tại World Cup 2002. Ảnh: Tư liệu trên Internet.

Bóng đá được ví như cuộc sống, ngoài những trận đấu cống hiến, những cuộc chiến của cái đẹp thì những tiểu xảo cũng xuất hiện không ít trong thế giới sân cỏ. Điều đáng nói là không ít những tên tuổi lớn khi cần cũng sẵn sàng áp dụng các pha "đóng kịch" nhằm tìm kiếm lợi thế cho đội nhà.

Sau trận đấu, Thomas Muller đã lên tiếng phủ nhận việc anh đã kích động để trọng tài trọng tài người Serbia, Milorad Mazic rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ Pepe bên phía Bồ Đào Nha. Tác giả của cú hat - trick đầu tiên tại World Cup 2014 biện bạch rằng thực sự anh cảm thấy bị húc bởi đầu của Pepe nhưng không thể nhớ tại sao mình rơi vào tình huống đó.

Một tiền bối của Muller tại đội tuyển Đức là Jurgen Klinsmann cũng đã có pha "ăn vạ" kinh điển trong kỳ World Cup 1990 trên đất Ý. Tiền đạo nổi danh của Đức đã có pha ngã như trong phim khiến Monzon Pedro của Argentina phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Diego Simeone người mà danh tiếng đang "nổi như cồn" trên cương vị HLV của Aletico khi cùng CLB "nhà nghèo" của thành Madrid vô địch LaLiga và thiếu chút nữa đã lên ngôi vương tại châu Âu mùa bóng vừa rồi. Nhưng trước đó ông cũng nối tiếng không kém trên cương vị cầu thủ và một trong những điều làm nên tiếng tăm đó là tình huống "đóng kịch" tại World Cup 1998 tại Pháp khiến Beckham nhận thẻ đỏ rời sân. Điều đáng nói là cầu thủ Argentina là người phạm lỗi trước nhưng đã tranh thủ sai lầm của siêu sao người Anh để khiến Tam Sư mất người trong trận đấu quan trọng đó.

Và pha ôm mặt của Muller sau đó 12 năm.

Trở lại trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha mới đây, không thể phủ nhận Muller đã chơi rất hay và cũng đầy nỗ lực, và việc anh cùng các đồng đội có chiến thắng có lẽ cũng hợp lý. Song chiến thắng đó sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu không có pha đóng kịch của tiền đạo mang áo số 13.

FIFA đã có công nghệ Goal Line để hạn chế “bàn thắng ma” nhưng vẫn chưa có công nghệ nào để hạn chế được các “tiểu xảo” của các cầu thủ, nó chỉ không xuất hiện nếu mỗi cầu thủ vào sân đá với ý thức cống hiến và hiểu rằng chiến thắng trong thể thao phải đi kèm với sự trung thực thì đó mới là một chiến thắng đúng nghĩa

Bình Nguyễn
.
.
.