Người về chốn cũ!

Thứ Bảy, 20/04/2013, 16:25
Chiều nay ông Lê Thụy Hải sẽ dẫn Bình Dương về lại “chốn cũ” Ninh Bình trong một cuộc đấu mà Bình Dương cần gặt điểm hơn lúc nào hết. Gặt điểm để cải thiện chuỗi thành tích 5 trận toàn thua, và để chào mừng ông Lê Thụy Hải trên cương vị mới.

Về mặt danh nghĩa, ông Hải về Bình Dương làm GĐKT, chứ không phải HLV (vì ông chưa có bằng HLV chuyên nghiệp), nhưng thực tế ai cũng hiểu ông sẽ lo liệu chuyên môn Bình Dương từ A đến Z. Và thực tế thì những ngày đầu tiên  đặt chân đến Bình Dương, ông Hải đã có nhiều biện pháp uý lạo tinh thần và cả những chỉnh đốn về vấn đề chiến thuật.

Chẳng hạn như ông nhận định cầu thủ Bình Dương yếu thể lực, lại hay sử dụng những đường chuyền dài thì có khác gì tự sát, rồi ông cũng “nắn gân” các cầu thủ ngoại với tuyên bố: “Trong đội bóng của tôi không tồn tại tư tưởng ngôi sao”. Không biết là ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt trước của số phận mà cuộc ra mắt của ông Hải trên cương vị mới lại diễn ra ở đất Ninh Bình – mảnh đất mà 2 mùa V.League trước ông đã bất ngờ xuất hiện với nhiệm vụ “cứu con tàu đắm”.

HLV Lê Thụy Hải (trái) có nhiều kỷ niệm khi trở lại sân Ninh Bình. Ảnh: M.T.

Giai đoạn ấy Ninh Bình vỡ nặng với các phương án dùng thầy, từ thầy ngoại đến thầy nội, nên đã “gõ cửa nhà” Lê Thụy Hải và trả ông Hải mức lương kỷ lục lên tới 100 triệu đồng/tháng – mức lương thuộc dạng vô tiền khoáng hậu cho một HLV bóng đá bấy giờ. Và giai đoạn ấy, ông Hải quyết vực Ninh Bình từ một đội bóng xìu xìu ển ển thành một đội bóng có cá tính, và khi ra sân các cầu thủ đều ít nhiều có được khát khao chiến thắng. Nhưng vì càng ngày càng nhìn ra những “vấn nạn chết người” ở Ninh Bình, từ vấn nạn đầu tư, vấn nạn quản quân cho tới vấn nạn sinh hoạt của cầu thủ mà ông Hải cuối cùng đã tuyên bố xanh rờn: “Sau mùa giải chắc chắn tôi sẽ rời Ninh Bình”.

Chiều nay thì ông Hải trở lại mảnh đất Ninh Bình để thực hiện cái sứ mệnh “chống lại người Ninh Bình”. Cái sứ mệnh chắc chắn không đơn giản, vì chủ nhà Ninh Bình hạ quyết tâm phải thắng, còn quân ông Hải vẫn đang sống trong trạng thái “căng cứng” sau một mạch trận toàn thua.

Chiều nay, chỉ cần ông Hải “gặt” được 1 điểm ở chốn cũ Ninh Bình thì đấy cũng là một thành công lớn!

Hoàng Anh vùi dập Kiên Giang?

Vẫn trong khuôn khổ các trận đấu sớm ở vòng 6 V.League 2013, sân Pleiku chiều nay khả năng sẽ chứng kiến một cơn mưa gôn khi HA.GL luôn có phong độ xuất sắc mỗi khi thi đấu trên sân nhà. Đã vậy họ lại chỉ phải gặp một Kiên Giang thua xa mình về lực lượng. Tuy nhiên, điều người ta “nội soi” nhiều ở trận đấu này không chỉ nằm ở chuyện thắng thua, mà nằm ở chuyện ông thầy người Hàn Quốc của HA.GL liệu có “bình tĩnh điều binh” hay không khi những phàn nàn về ông đã bắt đầu xuất hiện, và khi một đồng hương của ông ở Bình Dương vừa phải khăn gói ra đi?

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.