"Ngõ hẹp" cho những ông lớn

Thứ Tư, 23/02/2011, 10:11
Cùng với cặp đấu giữa Arsenal và Barcelona ở tuần trước, màn so tài sắp tới giữa Inter Milan và Bayern Munich hứa hẹn sẽ lôi cuốn được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trong loạt trận tại vòng knock-out Champions League 2010/11...

"Oan gia ngõ hẹp", quả thực lá thăm may rủi đã lại đùa giỡn với Inter Milan và Bayern Munich khi đưa họ chạm trán với nhau ở vòng 1/8 năm nay. Sự thực, màn so găng tới đây giữa Inter Milan và Bayern Munich đã tái hiện trận CK Champions League mùa giải năm ngoái (22-5-2010). Khi đó, Inter Milan đã đánh bại "Hùm Xám" với tỷ số chung cuộc 2-0 sau 90 phút thi đấu.

Đáng nói ở đây, chân sút người Argentina, Diego Milito chính là người đã khiến mành lưới của Bayern Munich rung lên tới 2 lần (phút 35, 70). Vượt qua Bayern Munich, Inter Milan đã đem về danh hiệu VĐ Cúp C1 châu Âu lần thứ ba trong lịch sử (trước đó là vào hai mùa giải 1963-64; 1964-65). Điểm qua như thế để thấy Bayern Munich nung nấu "rửa hận" trước Inter ra sao trong cuộc chạm trán sắp tới trên sân Giuseppe Meazza.

Tới hiện tại, Inter Milan hiện đang đứng thứ hai trên BXH tại Serie A với số điểm có được sau 26 trận là 50 (kém đội đứng đầu là AC Milan đúng 5 điểm). Còn Bayern Munich thì sao? Đội bóng giàu truyền thống tại Đức đang xếp thứ ba trên BXH tại Bundesliga (42 điểm qua 23 trận). Trước khi bước vào cuộc đụng tới đây, cả đội chủ nhà Inter Milan lẫn đội khách Bayern Munich đều đã có bước chạy đà hoàn hảo.

Cụ thể, Inter Milan đánh bại đối thủ Cagliari với tỷ số sát nút 1-0, trong khi đó, Bayern Munich giành thắng lợi nhẹ nhàng với tỷ số 3-1 trên sân khách trước Mainz 05. Cú hích về tinh thần kể trên đang đem lại sự hưng phấn về mặt tâm lý cho dàn cầu thủ của cả hai bên.

Inter Milan (trên) sẽ vượt qua Bayern Munich?

Dù bóng chưa lăn song ngay từ lúc này đây, không khí quanh màn tái đấu giữa Inter Milan và đội bóng tới từ Đức đang nóng lên từng giờ, từng phút. Lần lượt từng ngón đòn tâm lý chiến đều được cả hai phía tung về phía nhau. Gần nhất, tiền vệ Dejan Stankovic lớn tiếng quả quyết, Inter sẽ đánh bại Bayern Munich một cách dễ dàng. Có phần khiêm nhường hơn, ông thầy Leonardo tỏ ra rất tôn trọng đối thủ: "Bayern là đội bóng lớn song điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể đánh bại được họ".

Bước vào cuộc so tài với Bayern Munich, Inter Milan ít nhiều bị xáo trộn về mặt lực lượng. Ngoài sự vắng mặt của Diego Milito, hậu vệ Walter Samuel cũng phải làm khán giả trong trận đấu trên bởi chưa bình phục chấn thương. Có thể, người đá cặp cùng "báo đen" Samuel Eto'o trên hàng công của Inter Milan sẽ là chân sút người Macedonia, Goran Pandev.

Một tin vui với số đông tifosi của Inter Milan là tiền vệ Wesley Sneijder và hậu vệ Lucio đã bình phục chấn thương gặp phải. Ở phía bên kia, HLV Louis van Gaal đang phải chờ đợi liệu tiền đạo đang "vào phom" Mario Gomez có thể ra sân được hay không. Hãy cùng đợi xem niềm vui chiến thắng rồi đây sẽ đến với Inter Milan hay Bayern Munich.

Cùng vào thời điểm diễn ra cặp đấu trên, M.U sẽ tiếp đón đội bóng tới từ Pháp, Marseille trên sân Old Trafford. Ở thời điểm hiện tại, bầy "quỷ đỏ" được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ.

Gattuso bị treo giò 4 trận

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã thông qua án phạt chính thức đối với tiền vệ Gennaro Gattuso (AC Milan). Theo đó, Gattuso bị UEFA phạt treo giò 4 trận.

Lý do khiến tiền vệ có biệt danh "tê giác" phải nhận án phạt là bởi đã có hành vi phi thể thao trong trận thua 0-1 trước Tottenham tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trợ lý HLV Joe Jordan của Tottenham khi đó đã bị Gattuso dùng tay… bóp cổ trong một tình huống to tiếng bên ngoài đường biên trong trận đấu. Tiếp đó, Gattuso còn dùng đầu húc mạnh vào mặt Jordan khi trận đấu đã khép lại.

Lương Bằng
.
.
.