Napoleon không lùn

Thứ Sáu, 20/06/2014, 19:36
Năm 1821, Hoàng đế Napoleon – người sáng lập nên đế quốc Pháp qua đời. Khi xây dựng mộ ông, người ta đo được chiều cao của Napoleon là 5 feet 2 inch, tương đương với 1,686m, và con số này hơn chiều cao trung bình của người Pháp ở thế kỷ 19. Sau này, nhiều tài liệu dùng số đo kể trên nhưng lại tính theo hệ thống đo của Anh, trong khi 1 inch của Pháp bằng 2,71cm, còn 1 inch của Anh chỉ bằng 2,54cm, vì thế người ta suy ra Napoleon chỉ cao khoảng 1m55. Với chiều cao này quả là Napoleon “lùn” thật!

Thêm một lý do cho sự hiểu lầm này là ngày còn bé Napoleon có biệt hiệu Le petit caporal, nhiều người sẽ nghĩ “petit” có nghĩa là “nhỏ”, hoặc “lùn”. Rồi đến khi Napoleon trở thành hoàng đế, ông thường xuyên bị che khuất bởi các lính bảo vệ cao to lừng lững xunh quanh. Thêm một lý do nữa là sau khi tốt nghiệp trường quân sự, ông được phong quân hàm rất thấp, nên bị đồng đội chế nhạo là “chàng lùn”…

Xherdan Shaqiri.

Đó là những lý do khiến cho lịch sử “nhầm lẫn” về chiều cao của Tổng tài Thứ nhất Napoleon Bonaparte - người anh hùng của nước Pháp.

Đêm nay, đội bóng quê hương Napoleon sẽ bước vào cuộc chinh phục đội bóng bên kia dãy Alps - Thụy Sĩ. Và kỳ thay, niềm hy vọng số 1 của Thụy Sĩ trong trận chiến này chính là tiền vệ Xherdan Shaqiri, người có chiều cao đúng bằng Napoleon (1,69m).

“Messi của dãy Alps” và đội bóng xứ đồng hồ chưa khẳng định được nhiều ở ngày ra quân, nhưng người Pháp cũng không thể lấy trận thắng Honduras làm điểm tựa sức mạnh. Nên nhớ, Pháp chưa bao giờ vượt qua Thụy Sĩ ở một kỳ World Cup. Lần gầy đây nhất, tại World Cup 2006, họ chỉ hòa 0-0 và phải chịu xếp sau Thụy Sĩ trong bảng đấu.

Lịch sử chỉ ra rằng, khi nào người Pháp (trong đó có Napoleon vĩ đại) ảo tưởng về sức mạnh, khi đó họ thất bại, nó giống như phòng tuyến Maginot chạy từ Thụy Sĩ đến Bỉ của người Pháp tạo ảo giác an toàn nhưng khi bị xuyên thủng là sụp đổ liên hoàn

Hà Thành
.
.
.