Mbappe thành tội đồ, Pháp dừng bước tại Euro 2020

Thứ Ba, 29/06/2021, 04:59
Cú sốc lớn nhất tại vòng chung kết Euro 2020 đã diễn ra vào rạng sáng 29/6 khi đương kim vô địch thế giới Pháp đã bị loại. Người khiến tuyển Pháp gục ngã nghiệt ngã thay lại là tài năng trẻ Mbappe.


Trận đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ là một ví dụ sống động cho thấy tại sao Euro 2020 có sức hấp dẫn hơn hẳn Copa América dù diễn ra cùng thời điểm. Sự bất ngờ và kịch tính được giữ cho đến phút chót, CĐV hai đội được trải qua đầy đủ cung bậc, từ sung sướng, lo âu đến nghẹt thở rồi đến vỡ òa trong hạnh phúc.

Diễn biến trong 90 phút chính thức của cuộc so tài giữa Pháp và Thụy Sĩ là sự lặp lại của những gì đã diễn ra trong trận đấu trước đó giữa Tây Ban Nha và Croatia, tuy nhiên tính bất ngờ thì có lẽ còn cao hơn một bậc. Cũng tương tự như Croatia, dù chủ động chơi phòng ngự song Thụy Sĩ lại bất ngờ mở được tỷ số. Từ quả tạt bên cánh trái của Zuber, Haris Seferovic đã chiến thắng được Lenglet trong pha không chiến để bật cao đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Lloris cơ hội cản phá.

Mbappe sút hỏng quả luân lưu trực tiếp khiến Pháp rời Euro 2020 sau vòng 1/8. Ảnh: UEFA.

Sau khi bị dẫn bàn, Pháp vùng lên mạnh mẽ hòng sớm gỡ hòa song họ gặp phải một bức tường phòng ngự dày đặc của đội tuyển Thụy Sĩ. Đội bóng áo trắng vây ráp rất tốt các hảo thủ bên phía đối thủ. Mbappe,  Benzema, Griezmann hay Pogba đều bị 2 đến 3 cầu thủ Thụy Sĩ bao vây mỗi khi có bóng.

Trên khán đài CĐV Thụy Sĩ vô cùng phấn khích đặc biệt sau mỗi cơ hội bị bỏ lỡ của đội tuyển Pháp và họ càng phấn khích hơn khi ông trọng tài với sự trợ giúp của VAR đã chỉ tay vào chấm phạt đền ở đầu hiệp 2. Đó là tình huống mà Pavard phạm lỗi với Zuber trong cấm địa.

Nỗi thất vọng của các tuyển thủ Pháp. Ảnh: UEFA.

Số 13 Ricardo Rodríguez lĩnh trọng trách đá phạt, bên kia chiến tuyến hy vọng của người Pháp dồn cả vào thủ môn đội trưởng Hugo Lloris và thủ thành đang khoác áo Tottenham đã không khiến người hâm mộ thất vọng với cú đổ người chính xác. 

Pha cứu thua có giá trị hơn cả một bàn thắng này đã giúp vực dậy tinh thần của các nhà đương kim vô địch thế giới. Bắt đầu từ đây tâm trạng của CĐV Pháp chuyển từ lo lắng sang sung sướng hân hoan còn người Thụy Sĩ lại đi theo hướng ngược lại.

Chỉ 2 phút sau khi Thụy Sĩ bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền họ đã phải nhận bàn thua. Đó là phút 57 của trận đấu, Mbappe chọc khe hơi quá tầm Benzema nhưng tiền đạo của Real vẫn khống chế được bóng trước khi băng xuống dứt điểm tinh tế gỡ hòa 1-1.

Thế trận đổi chiều nhanh đến chóng mặt khi Pháp có bàn thắng vươn lên dẫn ngược chỉ sau đó có 2 phút.Hàng thủ Thụy Sĩ lại bất lực trước màn ban bật giữa Mbappe và Griezmann. Tiền đạo số 7 không thể thắng Sommer nhưng Benzema đã có mặt kịp thời để đánh đầu nối tung lưới Thụy Sĩ ở cự ly rất gần hoàn tất cú đúp trong trận này.  Tiếp đà thăng hoa đến phút 75, Pháp đã nâng tỷ số lên 3-1 với một pha dứt điểm vô cùng đẳng cấp của Poga.

Không biết HLV Deschamps có xem trận đấu trước đó giữa Tây Ban Nha và Croatia hay không nhưng đội tuyển Pháp của ông đã mắc sai lầm y hệt đội bóng xứ đấu bò. Họ tiếp tục tấn công dù đã dẫn với khoảng cách an toàn trong khi hàng thủ ở phía dưới để lộ ra những khoảng trống chết người. Chính nhờ điều đó mà người Thụy Sĩ đã có cơ hội "lật ngược" thế cờ. Chỉ trong 10 phút cuối trận đội bóng xứ đồng hồ đã có liên tiếp 2 bàn thắng để kéo trận đấu vào tới các hiệp phụ.

Một bất ngờ lớn đã xảy ra nhưng Thụy Sĩ xứng đáng giành quyền đi tiếp. Ảnh: UEFA.

Khi tiếng còi kết thúc 2 hiệp chính vang lên thì CĐV Thụy Sĩ trên khán đài đã reo hò như thể đội bóng của mình giành chiến thắng. Tương tự như Croatia trong trận đấu trước đó, Thụy Sĩ đã chiến đấu với tinh thần không bỏ cuộc và cầm hòa nhà đương kim vô địch thế giới trong 90 phút.

Và các CĐV áo đỏ trắng còn có thể tự hào hơn khi đội bóng của họ còn tiếp tục làm được điều đó trong 2 hiệp phụ để biến cuộc so tài giữa Pháp và Thụy Sĩ thành trận đấu đầu tiên tại vòng 1/8 Euro 2020 phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Và cú sốc lớn nhất từ đầu giải đã diễn ra khi loạt sút luân lưu đang là 5-4 nghiêng về Thụy Sĩ, Mbappe được giao đá quả cuối cùng cho Pháp. Tuy nhiên ngôi sao đang khoác áo PSG đã sút hỏng khiến tuyển Pháp dừng bước tại vòng 1/8, trong khi Thụy Sĩ giành quyền đi tiếp vào tứ kết.

Nguyễn Bình
.
.
.