Đánh bại ManCity, Tuchel cùng Chelsea vô địch Champions league

Chủ Nhật, 30/05/2021, 05:17
Rạng sáng 30/5, trận chung kết Champions league toàn Anh đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 giành cho Chelsea. Một cái kết có hậu cho đội bóng thành London sau những gì họ đã thể hiện trong mùa giải năm nay.

Đó cũng là một cái kết có hậu cho HLV Thomas Tuchel, người đã có 2 trận chung kết Champions league trong 2 mùa giải liên tiếp. Năm ngoái ông thầy người Đức đành nhìn đội bóng quê hương Bayern lên ngôi vô địch và nhận trát sa thải một cách tức tưởi sau đó 9 tháng. 

Rời thành Paris hoa lệ ông cập bến Chelsea khi đó đang đứng thứ 9 tại Premier league và dưới sự dẫn dắt của Tuchel giờ đây The Blue kết thúc mùa giải trong Top 4 và giành vé vào chơi trận chung kết Champions league.

Thử thách cuối cùng của thày trò Tuchel trước ngưỡng cửa vinh quang là đương kim vô địch Premier league ManCity. Đoàn quân của Pep Guardiola đã lên đỉnh giải Ngoại hạng theo cách không thể ấn tượng hơn, hơn thế nữa nếu so về thành tích ở sân chơi cao nhất lục địa già, chiến lược gia Tây Ban Nha hoàn toàn vượt trội so với người đồng nghiệp bên phía Chelsea. 

Tuy nhiên những CĐV The Blue có lý do để tin tưởng vào một chiến thắng, đó là truyền thống "thay tướng đổi vận" của đội bóng thành London. 9 năm trước điều đó đã diễn ra và thật trùng hợp hôm nay (30/5) là ngày sinh nhật của Di Mateo người đã đưa Chelsea lên đỉnh vào năm đó. 

Thêm vào đó  Chelsea cũng đã đánh bại chính đối thủ này tại Cup FA trước đó. Tất cả những điều đó tạo nên niềm tin tuyệt đối cho các CĐV The Blue về một chiến thắng tại Lisbon hôm nay và niềm tin đó đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Silva rời sân trong tiếc nuối. Ở mùa giải năm ngoái, anh đã phải ngậm ngùi nhìn Bayern lên ngôi vô địch, còn năm nay anh không thể chiến đấu đến phút cuối cùng trong trận chung kết.

Đoàn quân HLV Thomas Tuchel nhập trận thận trọng nhưng đầy  tính toán, họ biết mình đang phải đối mặt với ai. Một ManCity đang rất thăng hoa và cũng cực kỳ khao khát chiếc Cup tai voi – vốn là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập từ sau khi đội bóng này “quật khởi” dưới triều đại của các ông chủ Ả rập . 

HLV Thomas Tuchel cũng hiểu bên kia chiến tuyến người đồng nghiệp Pep Guardiola đáng sợ đến thế nào, cũng như các học trò ông thầy người Tây Ban Nha cũng mong muốn có danh hiệu vô địch Champions leauge đầu tiên từ ngày rời NouCamp. Chính vì thế mà Chelsea đã cực kỳ thận trọng với từng bước đi của mình ở trận đấu này, họ thận trọng phòng ngự, họ thăm dò rồi sau đó lại nhanh chóng quay về “tử thủ” chờ đợi cơ hội.

Mason Mount thực hiện đường chọc khe để Kai Havertz có đi bóng vượt qua cả thủ thành của ManCity.
Cầu thủ đắt giá bậc nhất của Chelsea sau đó nhẹ nhàng dứt điểm vào khung thành bỏ trống. 
Đây mới là bàn đầu tiên của bản hợp đồng đắt giá người Đức ở Champions League mùa này nhưng lại là bàn thắng quan trọng bậc nhất của anh trong màu áo Chelsea.

Khi mọi thứ vẫn đang ở tình thế cân bằng thì Chelsea nhận một bất lợi cực lớn, trung vệ Thiago Silva dính chấn thương rời sân. Cũng như ông thầy Tuchels, cầu thủ người Brazil rời PSG một cách tức tưởi sau mùa giải 2019-2020, dù đã cùng đồng đội đi tới trận đấu cuối cùng. 

Trong đội hình Chelsea hôm nay, Silva rõ ràng là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất ở sân chơi Champions league và mất anh là một bất lợi không nhỏ cho đại diện thành London. Tuy nhiên Tuchel và các học trò một lần nữa gây bất ngờ khi họ có được bàn thắng ở chính thời khắc khó khăn ấy.

Đó là vào phút 42, từ một đường phất bóng của thủ thành Mendy, Mason Mount thực hiện đường chọc khe ở giữa sân và Kai Havertz tăng tốc lao xuống đón bóng, bình tĩnh loại bỏ Ederson buộc phải rời bỏ cầu môn trước khi dứt điểm vào khung thành trống.

Khi lâm vào thế bị dẫn bàn và bế tắc trong tấn công ManCity còn phải nhận tổn thất cực lớn với việc Kevin De Bruyne dính chấn thương.
Nhạc trưởng của ManCity bị chấn thương vào mặt sau pha va chạm với Rudiger ở phút 60 và buộc phải rời sân.

Một bàn thắng chắc chắn đến từ chiến thuật đã được rèn luyện rất kỹ của Thomas Tuchel khi một Timor Werner vốn bị chê là "chân gỗ" và cũng bỏ lỡ khá nhiều trong trận đấu hôm nay lại chạy chỗ vô cùng thông minh thu hút sự chú ý của trung vệ tài ba Ruben Dias bên phía đối phương giúp đồng đội có khoảng trống để lập công.

Tuy nhiên bất chấp những khó khăn, Pep Guardiola vẫn kiên trì với đấu pháp của mình.

Tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết hiệp 1 và nhiều người chờ đợi sự thay đổi về chiến thuật của Pep Guardiola trong hiệp 2 nhưng thật bất ngờ là cựu HLV của Barca lại không có sự điều chỉnh nào trong giờ nghỉ. Ông vẫn cất trên băng ghế dự bị một Aguero đang khát khao đến bùng cháy tìm kiếm cơ hội tỏa sáng trước khi chia tay trong khi hàng công của tân vương Premier league bế tắc.

Chỉ đến cuối hiệp 2, ông mới bắt đầu thay các quân bài dự trữ vào sân và khi đó đã là quá muộn. ManCity đã chiến đấu cho đến những giây cuối cùng của trận đấu để níu giữ hy vọng song không thành công.

Thời gian còn lại của hiệp 2 chứng kiến những nỗ lực rất lớn của ManCity. Có những thời điểm tưởng chừng như bàn gỡ hòa đã ở rất gần với đoàn quân của Pep nhưng hàng thủ Chelsea tiếp tục đứng vững.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, rất nhiều cầu thủ Chelsea đã gục xuống sân để… khóc nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc bởi họ đã chiến thắng. Sau 9 năm, Chelsea đã thêm một lần có được chiếc Cup bạch danh giá, một phần thưởng xứng đáng giành cho HLV Tuchel sau những gì ông đã trải qua ở 2 mùa giải gần đây.

Trong đó người góp công lớn nhất giúp Chelsea đứng vững trước áp lực khủng khiếp của ManCity chính là Kante. Dù không ghi bàn nhưng cầu thủ người Pháp đã đóng góp tới 1 nửa sức mạnh của Chelsea hôm nay. Số 7 của The Blue vừa là hòn đá tảng nơi hàng thủ vừa là ngòi nổ cho những pha phản công của Chelsea.
Các cầu thủ ManCity không giấu được sự thất vọng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Trái ngược với đó là niềm hạnh phúc vô bờ của các cầu thủ Chelsea.
Chelsea một lần nữa vô địch Champions league sau 9 năm chờ đợi.
Một chiến thắng nâng tầm đội bóng thành London cũng như HLV Tuchel.
Nguyễn Bình
.
.
.