Khai mạc giải Bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020

Thứ Ba, 22/09/2020, 22:36
Ngày 22/9, lượt đi giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 chính thức khởi tranh tại hai địa điểm sân vận động Hà Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Dự lễ khai mạc diễn ra tại SVĐ Hà Nam, về phía LĐBĐVN có ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực BCH LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Tổ chức giải, ông Tạ Đình Quyền – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam.
Hai đội bóng nữ Phong Phú Hà Nam(áo đỏ) và Thái Nguyên T&T (áo xanh) đá trận khai mạc giải vô địch quốc gia 2020.

Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt Ban Tổ chức giải, ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, trưởng Ban tổ chức (BTC) khẳng định trải qua chặng đường 22 lần tổ chức, giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia đã và đang khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống thi đấu các giải bóng đá quốc gia. 

Ông Ngọc tin tưởng giải sẽ diễn ra sôi nổi, cống hiến những trận cầu đẹp mắt, chất lượng chuyên môn cao, tạo nên cuộc đua tranh đầy sôi động, hấp dẫn với tinh thần fair-play.


Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa chủ nhà Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T diễn ra với kịch bản vô cùng hấp dẫn. Hà Nam là một trong những "thế lực" trong làng bóng đá nữ cả nước với nhiều tuyển thủ quốc gia như Tuyết Dũng, Phạm Thị Tươi... Trong khi đó đội bóng "xứ chè" với nhà tài trợ mới T&T đang tỏ rõ tham vọng vươn lên của mình.

Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc, phút 32 Thái Nguyên T&T bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số do công của Nguyễn Thị Quỳnh. Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của đội khách chỉ tồn tại được đúng 8 phút khi Tuyết Dung lên tiếng với pha lập công xuất sắc đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát
Hà Nam với tư cách là đội chủ nhà và cũng có nhiều cầu thủ giỏi được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Thái Nguyên.

Dẫu vậy Thái Nguyên tỏ ra không nao núng ngược lại các khi khách còn tạo ra thêm bất ngờ với cú đúp của Mạnh Quỳnh ở những phút cuối hiệp 1. Sau giờ nghỉ, với việc HLV Nguyễn Thế Cường buộc phải tung những quân át chủ bài vào trận, tình thế trên sân bắt đầu thay đổi, những cô gái áo đỏ lấy lại thế thượng phong và có 2 bàn thắng do công Đỗ Thị Nguyên và "lão tướng" Lê Thu Thanh Hương.

Tuy nhiên theo thông tin từ HLV Nguyễn Thế Cường của đội Hà Nam thì Dung sẽ không xuất ngoại mà ở lại trong nước thi đấu. 
Trong trận đấu cùng giờ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, TP HCM I là nhà đương kim vô địch của giải đấu đã không gặp quá nhiều khó khăn khi chạm trán đàn em TP HCM II. 2 bàn thắng dẫn trước đến khá sớm với TP.HCM I trong nửa đầu hiệp 1. 

Đặc biệt là Nguyễn Thị Tuyết Dung. Tiền vệ của Hà Nam là một trong 2 cầu thủ nhận được lời mời sang Bồ Đào Nha thi đấu. 
Sân vận động Hà Nam với một lượng nhỏ cổ động viên trên khán đài.
Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN, trưởng BTC phát biểu tuyên bố khai mạc giải.

Cơn mưa rất lớn sau đó tại Thủ đô khiến chuyên môn trận đấu bị ảnh hưởng khá nhiều. Dù vậy, TP.HCM I vẫn không mấy khó khăn kết thúc trận đấu với chiến thắng đậm đà 6-0 bằng cú dúp của Tuyết Ngân, các bàn thắng còn lại được ghi do công của Bảo Châu, Bích Thuỳ, Hồng Nhung và Thu Thảo.


Trong trận đấu thứ 2 tại sân vận động tỉnh Hà Nam, đã không có một bất ngờ nào xảy ra khi Hà Nội I Watabe đánh bại đối thủ cùng thành phố Hà Nội II Watabe với tỷ số tương đương một set tennis 6-0. 

Tuy nhiên dưới sự cổ vũ của một số ít khán giả nhà.

Còn tại trận đấu thứ 2 ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của đội Than Khoáng sản trước đối thủ Sơn La. Với sự xuất sắc của màn trình diễn nổi bật của tiền đạo Châu Thị Vang, Than Khoáng sản đã dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1 trước khi có thêm một bàn nâng tỷ số lên 4-0 trong hiệp 2. Sơn La chỉ có một bàn danh dự ở cuối trận nhờ công đội trưởng Hồng Cúc.

... cũng như tinh thần không chịu bỏ cuộc, Hà Nam cũng giật lại 1 điểm trong trận đầu ra quân.
Trở lại diễn biến của trận đấu giữa Hà Nam và Thái Nguyên. Các vị khách đã gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước tới 3-1 ngay trong hiệp 1.
Bình-Ngọc
.
.
.