Hành trình vô định: Gandalf, Bilbo và ĐT Anh
Rạng sáng mai, ĐT Anh sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu được dự báo là vô cùng khó khăn xuyên qua rừng già Amazon. Và những ai từng xem “The Hobbit: An unexpected journey” có thể chợt nhận ra nét tương đồng giữa anh chàng Bilbo bé nhỏ với đoàn quân đang phân vân, lưỡng lự của xứ sở sương mù.
Sau hàng loạt hành trình thất bại tại các kỳ EURO và World Cup, ĐT Anh kiêu hãnh thuở nào đã trở thành người lùn Hobbit không chỉ trong mắt phần còn lại của thế giới, mà cả trong suy nghĩ của chính CĐV nhà. Khảo sát của tờ New York Times cho biết, vẻn vẹn 4% người Anh nghĩ rằng đội bóng do HLV Roy Hodgson dẫn dắt có thể giành chức VĐTG hè này.
Một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng thấy tại quê hương bóng đá. Trong khi người Anh đang bi quan một cách quá đà, 8% người Hàn Quốc, 11% người Australia, 14% người Mỹ, 21% người Italia (đối thủ của ĐT Anh ở trận ra quân) đã dám tuyên bố đội tuyển của mình có thể làm nên điều thần kỳ tại World Cup 2014.
Trong vai trò của người đứng đầu, Hodgson bằng mọi giá phải đánh thức lòng dũng cảm của các học trò trước lúc lâm trận. Hodgson đang ở vào hoàn cảnh giống như Gandalf, khi vị pháp sư áo xám phải tìm cách khuyến khích chàng lùn Bilbo dấn thân vào cuộc phiêu lưu có thể dẫn đến cái chết trong phần đầu của “The Hobbit: An unexpected journey”. Đáp lại câu hỏi của Bilbo rằng, liệu có một lời hứa bảo đảm tính mạng nào không, Gandalf lắc đầu: “Không. Nhưng nếu sống sót trở về, cậu sẽ là một con người hoàn toàn khác”.
![]() |
Tương tự Bilbo, dàn cầu thủ của Hodgson xem chừng vẫn chưa xác định rõ ràng lý do họ có mặt tại
Một câu hỏi cần được trả lời ngay tức khắc: Anh sẽ bước vào trận chiến với Italia, đối thủ đã tiễn họ khỏi vòng tứ kết EURO 2012 sau loạt đá luân lưu đòi hỏi ý chí thép của những kẻ quen rong ruổi trên hành trình chinh phục, bằng tinh thần và sách lược nào?
Từ HLV Hodgson cho đến tiền vệ trẻ Ross Barkley, hàng loạt thành viên của ĐT Anh khẳng định sẽ tấn công giành 3 điểm để mở toang cơ hội đi tiếp - đúng như lời động viên của Gandalf dành cho Bilbo: “Quê nhà đã ở sau lưng cậu, thế giới đang chờ phía trước”.
Tuy vậy, Anh cũng có thể chọn giải pháp dễ dàng hơn là cố thủ. Bởi không thua trước đội bóng như Italia trong trận mở màn sẽ được xem là một thành quả không tệ.
Nhiều người sẽ không nỡ trách ĐT Anh là hèn nhát nếu họ trốn kỹ bên trong những bức tường dày đặc. Bởi ngay cả một nhân vật không biết sợ như Gandalf cũng phải thừa nhận: “Ra khỏi nhà là đồng nghĩa với rủi ro”.
Nhưng dù ai đó nói gì, thầy trò Hodgson vẫn phải hiểu là không có thành công nào lại không được hình thành trên một hành trình nhiều cạm bẫy…

