Đội tuyển Việt Nam nhìn từ trận thắng Đài Loan (Trung Quốc):

Giới hạn của ông Miura...

Thứ Năm, 10/09/2015, 07:20
Thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 trong trận đấu thứ 2 vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé thứ hai, giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2016 cùng ĐT Thái Lan, nhưng phải thừa nhận, cơ hội cạnh tranh là rất thấp, mà một phần quan trọng nằm ở giới hạn của ông Miura.

Nếu không có cú rướn người chạm bóng theo kiểu "tẹt cơ", và quả bóng may mắn lăn qua chân một cầu thủ Đài Loan rồi từ từ lăn vào góc lưới ở những phút cuối cùng của trận đấu thì chúng ta đã không thể giành chiến thắng. Thậm chí, nói một cách khách quan, chúng ta xứng đáng bại trận trước một đối phương vừa tự tin vừa nhuần nhuyễn kỹ năng và đấu pháp hơn mình. 

Không phải hình ảnh một Đài Loan bạc nhược, dễ bắt nạt như cách đây gần chục năm, khi họ tới sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đá vòng loại giải vô địch châu Á và thua đậm ĐTVN 1-4, Đài Loan của đêm 8/9 là tập hợp của những cầu thủ đã được trui rèn ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc, và cả những cầu thủ nhập tịch, gốc gác Đài Loan. Họ thể hiện một hình ảnh rất mới với lối chơi tự tin, áp sát, và có những lúc dám tốc cả đội hình lên, "đè" đối phương ra đá. Và đấy là một kiểu "đè" có ý tưởng, có tổ chức với những pha đánh biên, chọc nách rồi phối hợp bóng ngắn bài bản, chứ không phải kiểu "lấy thịt đè người".

HLV Miura (trái) đã đi tới giới hạn huấn luyện của mình? Ảnh: H.M.

Cứ nhìn cái cảnh ông HLV trưởng Đài Loan mạnh mẽ kêu gọi khán giả cổ vũ máu lửa và các cầu thủ của mình thi đấu máu lửa ở ngoài đường piste là đủ hiểu họ dồn quyết tâm vào trận đánh này ra sao.

Nhưng sẽ là sai lầm nếu bảo sự tiến bộ của Đài Loan khiến họ cân bằng đẳng cấp với ĐTVN. Càng sai lầm nếu bảo lợi thế sân nhà, khán giả nhà khiến họ có được trạng thái thăng hoa đặc biệt, bởi thực tế cho thấy những người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Đài Loan đã đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Miura đông đảo. Cái thế trận lép vế và một phong thái thi đấu ỉu xìu của ĐTVN đến từ hai lý do của chính mình.

Thứ nhất là trạng thái bất ổn của rất nhiều cầu thủ ở hệ thống tấn công, từ Minh Tuấn, Thành Lương đến Văn Quyết. Không biết là do hệ quả từ những trận cầu V.League tiêu hao sức lực hay do cái mặt sân thi đấu không mềm mại trơn tru như ý mình mà những cầu thủ này đã có những pha sút hụt bóng rất vô duyên. Ngoại trừ tiền đạo đội trưởng Công Vinh - người vẫn duy trì được kinh nghiệm và sự ổn định vốn có, hàng loạt cầu thủ ở hệ thống tấn công đã thực hiện sai những động tác chuyền bóng, sút bóng hết sức đơn giản, và cứ nhìn cái cảnh ông Miura nhảy chồm lên sau những cái sai cơ bản ấy là đủ hiểu vấn đề của chúng ta tệ hại đến mức nào.

Thứ hai, chính chiến thuật của ông Miura cũng đã đẩy các cầu thủ vào trạng thái... khó chơi, từ đó không phát huy được tối đa sức mạnh của mình. Mặc dù so với trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2018 thua Thái Lan 0-1 ở Bangkok, trận này ông Miura đã tung vào sân những cầu thủ có tố chất kĩ thuật và lối chơi mềm mại, chứ không chỉ chuyên dùng những "lực sĩ"  và trung thành với tư tưởng phá bóng lên trên, nhưng cách tổ chức tấn công vẫn cho thấy rất nhiều vấn đề.

Thay cho những pha bóng nhỏ, nhuyễn, phát huy khả năng xoay sở trong không gian hẹp, chúng ta lại đá 4-4-2, mở rộng tối đa không gian và liên tiếp sử dụng những đường chuyền dài, chuyền bổng từ hàng phòng ngự lên hàng tiền đạo. Có nhiều thời điểm thậm chí có cảm giác ĐTVN đang sao chép lối chơi "cùn" của các đội bóng V.League thời sơ khai, đó là cứ thủ kín rồi phất bóng lên cho "Tây" đua tốc độ. Khốn nỗi, Công Vinh, Văn Quyết không phải là "Tây", không giỏi tỳ đè, đua sức nên lối chơi này phá sản.

Sau một trận thắng may, rõ ràng chúng ta đã để lộ rất nhiều vấn đề, mà đáng nói nhất là giới hạn về tư duy đánh trận của vị thuyền trưởng. Chắc chắn bộ phận chuyên môn VFF, với ông PCT chuyên môn Trần Quốc Tuấn không thể nhắm mắt cho qua chuyện này.     

Nhiệm vụ bất khả thi

Trong khi chúng ta chật vật và may mắn thắng Đài Loan (Trung Quốc) thì đối thủ trực tiếp của chúng ta tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á là Thái Lan đã xuất sắc cầm hoà đội bóng mạnh Iraq 2-2. Như thế, Thái Lan đang dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận, Iraq, Việt Nam lần lượt xếp sau với 4 điểm và 3 điểm sau 2 trận đấu, Đài Loan xếp chót bảng, chưa có điểm nào.

Chúng ta sẽ có liên tiếp 2 trận đấu trên sân nhà với Iraq vào ngày 8-10 và Thái Lan vào ngày 13-10, và nếu muốn tiếp tục cạnh tranh một trong hai vị trí đầu bảng F, chúng ta phải có ít nhất 4 điểm trong 2 trận đấu này - một điều bất khả thi dựa trên những gì mà thầy trò Miura đã và đang thể hiện?

Bài học lớn cho các cổ động viên Việt Nam

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng ĐTVN Toshiya Miura cho biết ông rất cảm động và biết ơn sự cổ vũ hết mình của các CĐV Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), tuy nhiên cũng cần phải nhắc đến một chi tiết không đáng có, đó là khi Phi Sơn ghi bàn thứ 2 cho ĐTVN, một số CĐV quá khích của chúng ta đã tràn xuống sân ăn mừng. Vì sự cố này mà ông trọng tài người Hàn Quốc đã phải tạm dừng trận đấu, và sau đó đẩy thời gian bù giờ lên tới gần 10 phút.

Và ai cũng thấy trong khoảng gần 10 phút bù giờ này, Đài Loan đã có ít nhất 2 cơ hội sút cận thành nguy hiểm, suýt chút nữa cân bằng tỷ số. Trong buổi họp báo sau đó, HLV trưởng Đài Loan Chen Kuei - Jen cũng đề cập tới vấn đề này, và tỏ ra rất không hài lòng với sự ăn mừng thái quá của các CĐV Việt Nam. Hy vọng các CĐV của chúng ta sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu và không lặp lại những hành vi ăn mừng thái quá trong những trận đấu tiếp theo của ĐTQG.

Ngọc Anh - Tuấn Thành  

Diệp Xưa
.
.
.