Fred và Jo những đôi chân gỗ... “mạ vàng” của Brazil

Thứ Năm, 03/07/2014, 09:40
Rảnh việc, mò mẫm nghe nhạc trên mạng, đột nhiên bắt gặp một bài hát làm liên tưởng tới kỳ World Cup 2014 đang diễn ra. Thực ra, đó không phải một ca khúc về bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào. Nhìn cái tiêu đề “Love is gone”, ai cũng biết chủ đề của bài này là tình yêu.

Lý do khiến những ai yêu bóng đá, đặc biệt là các fan của Brazil, phải lưu tâm đến “Tình yêu đã mất” (tạm dịch) chính là danh mục nhà sản xuất: Frederic Riesterer & Joachim Garraud, viết tắt: Fred và Jo. Nhắc đến Fred và Jo, lại nhớ cách đây ít ngày, Kaka - cầu thủ từng nhiều năm là nhân tố chủ lực trong thành phần ĐT Brazil nhưng hè này không được triệu tập - đã phải trồi lên mặt báo để bảo vệ cặp tiền đạo đang bị đông đảo NHM xứ Samba khẳng định sẽ trở thành tác nhân khiến đoàn quân dưới quyền HLV Scolari không thể hoàn thành mục tiêu vô địch.

Căn cứ ấn tượng mà Fred và Jo để lại trong những trận đấu vừa qua, không ngạc nhiên khi họ bị xem là “Tình yêu đã mất” của ĐT Brazil. Nhưng, vì tình đã mất vẫn có thể quay lại (tình cũ không rủ cũng đến), xin đừng quá vội vàng kết luận Fred và Jo sẽ làm hỏng cơ đồ của Brazil. Ngược lại, tương tự một bài hát không thể thành “hit” chỉ nhờ giọng ca, mà còn được vun đắp bởi rất nhiều nhân vật phụ trách các công đoạn quan trọng còn lại như hòa âm, phối khí, viết lời, quảng bá hay sản xuất, thành công của một đội bóng cũng dựa vào sự kết hợp của những con người có vai trò khác nhau, cả trong và ngoài sân cỏ.

Ở ĐT Brazil hiện nay, Neymar gánh trọng trách ghi bàn và được phép tự do thể hiện như giọng ca chính, còn Fred và Jo chính là những tay đệm đàn, chân nhịp trống. Như các nhà chuyên môn phân tích, nhiệm vụ số một của trung phong cao lớn Fred là làm tường, thu hút hậu vệ đối phương và tạo ra khoảng trống (Fred mệt thì Jo vào thế chỗ). Nếu coi Fred là Heskey, thì Neymar chính là Owen của Brazil vậy. Thêm nữa, vì đôi chân... cứng như gỗ của mình, Fred và Jo đã trở thành cái bung xung hút mọi lời chỉ trích, chê bai từ phía dư luận. Các đồng đội “giỏi hơn” của họ, từ Neymar cho tới Oscar hay Hulk, nhờ đó có được sự thanh thản và sự tự tin cần thiết để phát huy tối đa năng lực.

Cách Brazil vượt qua Mexico ở vòng 1/8 nhờ sự xuất sắc của Julio Cesar trong loạt luân lưu cũng cho thấy, thầy trò Scolari đôi khi không cần bàn thắng để giải quyết đối thủ.

Thế nên, giả sử Brazil đoạt ngôi VĐ, Fred và Jo xứng đáng được tôn vinh, thay vì bị coi như điển hình của một... tình yêu đã mất!

.
.
.