Đòi penalty bất thành, Ronaldo bị đàn em chế giễu

Thứ Năm, 18/02/2021, 11:02
Không kiếm được quả phạt đền cuối trận vì có sự can thiệp của công nghệ VAR, Ronaldo còn bị hậu vệ Porto chế giễu...

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã "nổi đóa" trong tình huống cuối trận với Porto vào rạng sáng 18/2 sau khi Juventus phải nhận thất bại 1-2. Đó là vào phút 94, khi Ronaldo thực hiện một pha xâm nhập vòng cấm song không thể vượt qua hậu vệ Zaidu Sanusi của Porto.

Ronaldo tức giận vì không có được quả phạt đền sau tình huống ngã cuối trận.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha nằm sân và đã yêu cầu một quả phạt đền nhưng không thành công khi trọng tài với sự trợ giúp của của công nghệ VAR cho rằng tiền đạo Juventus đã ngã trước khi có tác động của hậu vệ Porto.

Điều đáng chú ý là khi siêu sao 36 tuổi vừa nằm sân thì máy quay bắt được cảnh Zaidu Sanusi đang... vỗ tay chế giễu. Hậu vệ 23 tuổi người Nigeria được cho là đã mỉa mai nỗ lực kiếm quả phạt đền bất thành của danh thủ người Bồ Đào Nha. Trọng tài sau đó nổ hồi còi kết thúc trận đấu và tất nhiên ông đã bị cả Ronaldo và HLV Andrea Pirlo tiếp cận để... đòi công lý.

Tiền đạo người Bồ và HLV Juventus sau đó đã chất vấn trọng tài chính về quyết định dù công nghệ VAR đã được sử dụng.

Thất bại bất ngờ trước Porto là điều rất khó chấp nhận với Juve nói chung và Ronaldo nói riêng bởi dù phải làm khách trước đội bóng Bồ Đào Nha nhưng đại diện Serie A mới là người nắm giữ thế trận. Họ có tới 12 cú sút (so với 8 của Porto) trong đó có 5 trúng đích, kiểm soát bóng tới 66% thời gian (so với 33%) của đối thủ song lại phải nhận một kỷ lục buồn.

Các vị khách nhận bàn thua ở giây 63 của trận đấu sau đường chuyền về bất cẩn của Rodrigo Bentancur tạo điều kiện Mehdi Taremi mở tỷ số. Đây là bàn thua sớm nhất trong lịch sử của đội khách tại sân chơi Champions league. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 20 giây sau giờ nghỉ Moussa Marega đã nhân đôi cách biệt cho Porto. Đây lại là bàn thua sớm nhất mà Juve phải nhận trong hiệp 2 tại một giải đấu châu Âu.

Tuy vậy, khác với Barca thảm bại trước PSG trước đó, cơ hội vào tứ kết của đội bóng thành Turin vẫn rất rộng mở khi họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Chiesa ở phút 82. Với tỷ số này, Juventus chỉ cần thắng 1-0 ở trận lượt về là đủ để giành quyền đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách và nếu Ronaldo trong trạng thái sung mãn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Bình Nguyễn
.
.
.