David de Gea thành tội đồ, MU ngậm ngùi nhìn Villarreal vô địch Europa League

Thứ Năm, 27/05/2021, 07:04
Thủ thành người Tây Ban Nha đá hỏng quả luân lưu khiến Quỷ Đỏ thất bại 10-11 trước đại diện La Liga trong trận chung kết Europa League vào rạng sáng 27/5.

MU đứng trước cơ hội để giành một danh hiệu lớn vào rạng sáng 27/5 (giờ Việt Nam) khi họ bước vào trận chung kết Europa League với Villarreal.
Đây cũng là cơ hội để HLV Ole Solskjaer có được chiến tích đầu tiên trong triều đại của mình. Chiến lược gia người Na Uy đã gặp rất nhiều áp lực sau thành tích "bết bát" hồi đầu mùa nhưng vẫn kịp giúp MU cán đích ở vị trí thứ 2 Premier league mùa này.
Sự thiếu vắng trung vệ đội trưởng Harry Maguire khiến rất nhiều CĐV của MU lo lắng, lối đá "lấy công bù thủ" vốn tương đối thành công ở Premier league lại rất khó áp dụng tại đấu trường châu Âu.
Và nhất là trong một ngày "ngòi nổ" Bruno Fernandes (đeo băng đội trưởng thay Harry Maguire) vô hại, hàng công của MU gặp khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của "tàu ngầm vàng".
Ngược lại MU còn nhận bàn thua trước. Phút 29, từ tình huống đá phạt , Dani Parejo treo bóng đầy khó chịu vào vòng cấm địa và chẳng có bẫy việt vị nào được giăng ra nên Gerard Moreno thoải mái băng vào chạm bóng đầy nhạy cảm để làm tung mành lưới De Gea.
Đây là bàn thứ 7 của tiền đạo đã được triệu tập vào tuyển TBN tham dự Euro 2020 ở Europa League 2020/21.
Và khi hàng công của MU đang bế tắc thì rất may họ còn đó một Cavani...
Cựu cầu thủ của PSG đã có pha dứt điểm bồi cận thành để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 55.
Tỷ số hòa được giữ đến hết thời gian 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu.
Kịch tính được đẩy lên cao khi cả hai đội tiếp tục hòa nhau trong lượt sút luân lưu đầu tiên (5 quả ). Trong loạt sút thứ 2, các đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ thì De Gea lại biến mình thành tội đồ khi không thể chiến thắng được người đồng nghiệp Rulli.
Ngay sau đó là niềm vui bùng nổ của đội bóng Tây Ban Nha...
Ngược lại là nỗi buồn như vô tận của MU.
De Gea mang nỗi buồn to lớn trên gương mặt khi nhận giải.
Thủ thành Tây Ban Nha và đồng đội phải trơ mắt nhìn Villarreal đăng quang ngôi vô địch cùng tấm vé thông hành tới Champions League mùa tới.
Nguyễn Bình (t/h)
.
.
.