ĐT Đức với vòng bán kết World Cup: Tấm họa bì đáng sợ
Đức chưa thể hiện được sự thuyết phục như cách họ trình diễn năm 2006, nhưng bù lại, tập thể của HLV Joachim Loew có được sự “dị biệt” ở một đội bóng có tham vọng. Trong những giải đấu mà Đức vô địch, họ không phải đội bóng chơi hay nhất nếu không muốn nói là xấu xí, cục mịch đến thô kệch. Năm nay Đức cũng sử dụng hình ảnh ấy để đối mặt với Brazil xấu xí chẳng kém. Nhưng điểm khác biệt là dường như, Đức đang vẽ ra một tấm “họa bì”, như một cách ngụy trang. Và phải lật tẩy lớp “họa bì” này mới thực sự thấy sức mạnh tiềm tàng của họ.
Đây là lần thứ tư liên tiếp Đức có mặt ở bán kết World Cup, một kỉ lục chưa từng có. Đó không chỉ là vấn đề thành tích, mà còn khẳng định sự ổn định của một nền bóng đá có chiều sâu, có được sự liên tục về khát vọng tìm kiếm vinh quang. Chẳng bộ phim khám phá nào kết thúc có hậu nếu nhân vật chính bỏ cuộc sớm, và Đức cũng vậy. Hành trình có khó khăn, nhưng họ vẫn là đội bóng có sự ổn định cao nhất. Ở giải năm nay, người ta nói nhiều đến thời tiết và đổ thừa cho nó. Nhưng Đức thì không. Họ là đội tuyển chạy nhiều nhất trong 4 đội vào bán kết với tổng quãng đường là 562,7km. Vòng tứ kết, Đức cũng là đội tuyển chạy nhiều nhất trong 8 đội với quãng đường ở trận gặp Pháp là 115,3km. Đó là sự sung sức.

Trong các đội ở bán kết, Đức là đội tuyển duy nhất có HLV tại vị lâu. Loew dẫn dắt Đức trong 8 năm, đủ để coi là người xây dựng và tạo nên một đội bóng thực sự, với một tập thể của chính ông nhào nặn, chơi bóng theo triết lí và ý tưởng của mình. HLV Sabella đến ĐT Argentina từ 2011. Van Gaal nắm Hà Lan cùng thời điểm Scolari dẫn dắt Brazil (năm 2012). Loew đã quá quen với sức ép ở giải đấu lớn thứ tư (chưa kể làm trợ lí cho Klinsmann ở World Cup 2006). Ông cũng quen với những thất bại, từ đó kinh nghiệm, sự dạn dày và khát vọng chiến thắng sẽ tạo ra một thứ vũ khí đáng sợ. Có thể thấy, Đức của Loew lúc này rất khác so với 3 giải EURO, World Cup trước. Đó là sự am tường, linh hoạt và sức mạnh từ những bài học thất bại của một người đã nếm trải quá nhiều thất bại.
Tất cả những nét “họa bì” trên vẫn không đủ tạo ra nhà vô địch. Nhưng ít nhất nó cũng mang lại những lí lẽ để người Đức vững tin cho trận chiến khốc liệt nhất trong vòng hơn một thập kỉ.
Và cuối cùng, sự tự tin ấy đến ở cả Klose, người sẽ thi đấu kì World Cup cuối cùng, với khát vọng vượt qua kỉ lục ghi bàn của Ronaldo. Dĩ nhiên, kỉ lục cá nhân không đặt trên lợi ích tập thể, nhưng Klose có phá kỉ lục thì đó cũng là điều giúp ích cho đội bóng. Có lẽ vì những đánh giá như vậy mà Bwin - hãng cá cược lớn nhất châu Âu - đưa ra tỷ lệ vô địch cho Đức cao nhất, trên cả Brazil
