Cộng hòa Séc - Bồ Đào Nha: Sẽ có bất ngờ?

Thứ Năm, 21/06/2012, 09:29
Cả người Séc lẫn người Bồ đều trải qua vòng bảng Euro với một hành trình “hay dần đều” sau mỗi trận. Cái hay mà với nó từ chỗ không được đánh giá cao sau trận ra quân họ đã lập tức làm người ta phải ngỡ ngàng, rồi thán phục trong những trận đấu tiếp theo của mình. Vấn đề là trong cuộc đối đầu quyết định với nhau vào rạng sáng mai thì Séc và Bồ, đội nào có thể đạt tới cái “đỉnh” hay nhất có thể của mình?
>> Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thẳng tiến vào tứ kết
>> Đánh bại chủ nhà, Cezch giành quyền đi tiếp

Nếu căn cứ vào trận đấu đầu tiên tại Euro thua tan nát Nga 1-4 hẳn nhiều người sẽ có cảm giác ĐT Séc thậm chí sẽ không thể qua nổi vòng đấu bảng. Ngay cả tới trận đấu thứ hai, khi thắng Hy Lạp 2-1 thì Séc cũng chỉ có thể chơi tốt trong khoảng 45 phút đầu tiên. Nhưng đến ván đánh quyết định với chủ nhà Ba Lan thì các học trò của HLV Michal Bilek đã bộc lộ được tất cả sức mạnh của mình, sức mạnh của một đội bóng rất già giơ trong việc điều khiển tốc độ trận đấu, thậm chí điều khiển cả kịch bản trận đấu sao cho có lợi với mình nhiều nhất. Chính người Ba Lan đã phải thừa nhận chiến thắng giành cho Séc ở trận đấu quyết định này là… hợp lý, và cũng chính các CĐV Ba Lan dù rất tiếc nuối với việc đội nhà bị loại nhưng cũng phải thừa nhận Séc đi tiếp là xứng đáng hơn.

Có hai cái tên đặc biệt nổi trội tạo nên hình ảnh một ĐT Séc già giơ, đó là tiền vệ làm bóng Rosicky và tiền đạo nổi danh một thời Milan Baros. Chính vì vậy muốn ngăn chặn sức mạnh của Séc, cầu thủ Bồ Đào Nha phải lên kế hoạch khóa chặt hai cầu thủ đặc biệt này.

Cũng giống hệt như Séc, Bồ Đào Nha mở đầu chiến dịch Euro bằng trận thua muối mặt ĐT Đức 0-1, một trận đấu mà các học trò của HLV Bento không thể hiện được bất cứ phẩm chất sáng tạo nào. Đến trận đấu thứ hai, ngay cả khi thắng Đan Mạch 3-2 thì với Bồ Đào Nha, đấy vẫn được xem là một chiến thắng may mắn. Thế nên ngay cả khi đã thắng, cầu thủ Bồ Đào Nha, đặc biệt là chân tiền Ronaldo – người đã bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn mười mươi vẫn bị chính báo giới nước mình công kích. Nhưng đến trận quyết đấu với Hà Lan, trận đấu mà Bồ đã thua trước 1 bàn thì lạ thay cả một tập thể lại đã gồng lên chơi bóng với rất nhiều sáng tạo. Trận đấu này, người ta nhìn thấy bộ đôi Ronaldo – Nani rất nhịp nhàng ở hai biên, lại nhìn thấy một Postiga chăm chỉ và hiệu quả trên hàng tiền đạo. Và quan trọng hơn cả là Ronaldo – biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha hiện thời rốt cuộc đã ghi bàn, đã cởi bỏ cả một núi áp lực vốn cứ đè lên vai mình suốt thời gian trước đó.

Ronaldo và các đồng đội có thể sút tung lưới Séc như thế này?

24 giờ trước trận đấu giữa hai đội, HLV trưởng ĐT Séc nói rằng, các cầu thủ của ông biết phải làm gì để triệt tiêu cảm hứng chơi bóng của Ronaldo, và theo ông, nếu làm được như vậy cả một cỗ máy Bồ Đào Nha sẽ trở nên tê liệt. Không khó dự đoán rằng Séc sẽ chủ động đá thấp, đá rình rập để không cho Ronaldo không gian chơi bóng. Nhưng HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha đủ tỉnh táo để biết việc đối phương sẽ phong tỏa “con át chủ” của mình, do vậy theo báo chí Bồ Đào Nha thì không loại trừ khả năng Ronaldo sẽ trở thành một “quân bài ảo” với nhiệm vụ thu hút hệ thống phòng ngự đối phương, rồi tạo điều kiện ghi bàn cho các cầu thủ khác.

Xét cả về yếu tố con người lẫn đẳng cấp, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Séc. Tuy nhiên ở một trận đấu loại trực tiếp như thế này, một chút nhỉnh hơn về năng lực không đảm bảo chắc chắn cho một chiến thắng. Do vậy trận đấu có thể diễn ra với mọi kịch bản khó lường nhất, và sẽ không bất ngờ một chút nào nếu đội bóng bị đánh giá yếu hơn lại là đội có chiến thắng sau cùng.

Dự đoán: Cộng hòa Séc – Bồ Đào Nha: 1-0

Diệp Xưa
.
.
.