Câu chuyện World Cup: Nếu Messi và Ronaldo đá cùng một đội, thì sao?

Thứ Năm, 12/06/2014, 14:55

Một câu hỏi không mới, nhưng chẳng bao giờ cũ: Điều gì sẽ xảy ra nếu hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá đương đại là Lionel Messi và Cristiano khoác chung một màu áo?

Nhiều cây bút, chuyên gia và cả NHM đã thử mổ xẻ đề tài hấp dẫn kể trên. Song, dường như tất cả chỉ cố gắng phân tích giả thuyết Messi và Ronaldo đứng cùng chiến tuyến tại Barcelona hoặc Real Madrid. Liệu đã có ai từng đặt tiếp câu hỏi rằng Messi và Ronaldo có muốn sát cánh bên nhau? hoặc phũ hơn nữa, nhân dịp World Cup sắp khởi tranh, hãy thử hỏi cặp đôi "đẹp từng cm" là họ có dám khoác áo một đội bóng như... Honduras? Có lẽ hai người hùng của chúng ta sẽ từ chối trả lời câu hỏi khiếm nhã ấy. Bởi họ chẳng ngu gì đâm đầu vào một thử thách mà cơ hội thành công gần như là bằng 0.

Dù không muốn hạ thấp giá trị của cặp bài trùng đã chia nhau 6 Quả bóng Vàng gần nhất, vẫn phải nói rằng sở dĩ Messi và Ronaldo đạt tới tầm vóc hiện nay vì ngoài tài năng xuất chúng, họ phải nhờ cậy không ít từ những vệ tinh kiệt xuất khác như Xavi, Iniesta, Dani Alves, Di Maria, Alonso, Modric. Chứ đá cạnh mấy gã trai vô danh như Jorge Claros hay Marvin Chavez, có khi cả trận cũng chẳng được chạm chân vào quả bóng.

Một giả định khác dễ chịu hơn: Messi và Ronaldo cùng được mời gia nhập một đội bóng ngon lành không kém CLB mà họ đang phục vụ, ví dụ Bayern Munich hoặc Chelsea.

Trong trường hợp này, khả năng El Pulga và CR7 cùng gật đầu rõ ràng là quá sáng sủa.

Tuy nhiên, thể theo cá tính cũng như vị thế mà cả hai đang có lại nảy sinh một rắc rối không nhỏ: Liệu người này có chịu chuyền bóng để người kia ghi bàn và nhận hết tiếng tung hô? Thêm một băn khoăn nữa: Một thế lực cỡ Bayern sẽ còn mạnh cỡ nào nếu có sự phục vụ của bộ đôi đã ghi lần lượt 41 và 51 bàn mùa vừa qua ở cấp độ CLB?

Bundesliga 2013/2014, Bayern trút vào lưới phần còn lại tổng cộng 94 bàn sau 34 trận và đoạt chức VĐ với 19 điểm nhiều hơn đội á quân Dortmund. Nếu Bayern thâu nạp thêm Messi và Ronaldo, Bundesliga có lẽ sẽ... tự giải tán.

Messi và Ronaldo sẽ chỉ có cúp vàng World Cup nếu ĐT Argentina và Bồ Đào Nha gộp nhau thành một?

Về phần mình, hai kẻ luôn cạnh tranh điên cuồng cho tham vọng được thừa nhận là cầu thủ số 1 hành tinh sẽ lại chia tách như hiện tại. Khác biệt duy nhất là, khi ấy sẽ không còn ai muốn đặt câu hỏi về sự kết hợp “trong mơ” giữa hai ngôi sao đã có tất cả trong sự nghiệp thi đấu thuộc tầm CLB, nhưng lại chưa làm được trò trống gì ở cấp độ ĐTQG.

World Cup 2014 sẽ là lúc Messi và Ronaldo xua tan nỗi ám ảnh mà rất đông những bậc tiền bối như Zidane, Maradona hay Klinsmann không hề phải chịu đựng?

Câu trả lời có lẽ lại là một chữ “không” nữa, trừ phi hai đội Argentina và Bồ Đào Nha... gộp nhau thành một?

Messi và Ronaldo sẽ chỉ có cúp vàng World Cup nếu ĐT Argentina và Bồ Đào Nha gộp nhau thành một?

Quốc Bảo
.
.
.