3h rạng sáng mai, tranh hạng ba World Cup 2014

Brazil - Hà Lan: Cơ hội "rửa mặt" cho chủ nhà

Thứ Bảy, 12/07/2014, 10:24
Trận tranh hạng ba một kỳ World Cup chỉ có ý nghĩa vớt vát, vì một khi đã vào đến bán kết, tất cả các đội bóng thường chỉ nghĩ đến trận chung kết, thậm chí là ngôi vô địch. Vì thế những trận tranh hạng ba World Cup xưa nay vẫn diễn ra với cục diện mở và rất nhiều bàn thắng.

Chính HLV trưởng ĐT Hà Lan Luis Van Gaal đã đề xuất FIFA nên bỏ trận tranh hạng ba World Cup - điều đã diễn ra ở trận địa Euro. Và nếu nhìn vào chiến tích á quân của kỳ World Cup 4 năm về trước của ĐT này, có thể hiểu với họ một trận tranh hạng ba thực sự không có quá nhiều động lực, quá nhiều ý nghĩa. Có chăng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của ông Van Gaal trên cương vị HLV trưởng (vì sau World Cup ông sẽ trở thành tân HLV trưởng M.U), và các cầu thủ Hà Lan sẽ chơi một trận cống hiến để chia tay ông thầy? Tuy nhiên có một vấn đề phải đặt ra, đó là sau khi phải đá đủ 120 phút cộng những loạt luân lưu tra tấn thần kinh liên tiếp, từ vòng tứ kết đến vòng bán kết, có thể các học trò của Van Gaal đang phải đối diện với tình trạng suy kiệt thể lực. Và nếu điều này xảy ra thì ngay cả khi muốn đá cống hiến, hết mình, họ cũng khó lòng làm được.

Nếu nói về động lực và sự quyết tâm ở thời điểm này có lẽ Brazil cao hơn hẳn Hà Lan. Không đơn thuần chỉ vì họ là chủ nhà, mà còn vì họ đã thua một trận bán kết không thể xấu hổ hơn trước người Đức với tỷ số 1-7 - trận thua nặng nhất mà họ từng hứng chịu trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup. Sau trận thua này, cả một làn sóng chỉ trích ĐT, chỉ trích HLV Scolari đã xuất hiện, nhưng ông thầy nổi tiếng cá tính đã tuyên bố: "Tôi không từ chức". Có thể hiểu, Scolari không từ chức để đội bóng của mình không trở thành "rắn mất đầu" trong trận tranh hạng ba, chứ với  tính cách của mình, việc ông chủ động ra đi sau trận đấu hôm nay là chắc chắn. Và vì thế cũng có thể coi trận đấu này như lời  chia tay của người Big Phil với đội bóng và khán giả.

Brazil sẽ vớt vát niềm tin sau một trận bán kết mất quá nhiều?

Có một tín hiệu vui cho Big Phil trong trận đấu này khi đội trưởng Thiago Silva đã trở lại sau án treo giò. Vắng Silva, hàng phòng ngự Brazil thi đấu lúng túng hớ hênh như thế nào trong trận bán kết là điều cả thế giới đều nhìn thấy. Ở một khía cạnh khác, việc ngôi sao Neymar đã bình phục chấn thương sớm hơn dự kiến, và đã có mặt tại trại huấn luyện của đội vào chiều 10/7 cũng tạo ra một động lực lớn lao ở góc độ tinh thần.

Trong quá khứ, Brazil và Hà Lan đã gặp nhau cả thảy 5 lần ở sân chơi World Cup, và ưu thế đang tạm thời nghiêng về Hà Lan với các kết quả: 2 thắng, 2 hoà, 1 bại. Trong lần gặp gỡ gần nhất giữa hai đội tứ kết World Cup 2010, Brazil đã có 45 phút đầu tiên áp đảo với vô số cơ hội được tạo ra, nhưng sang 45 phút hiệp 2, chỉ với 2 khoảnh khắc toả sáng của Snijder, Hà Lan đã thắng ngược 2-1 - thắng với một kịch bản hết sức bất ngờ. Nói vậy để thấy Brazil thường "yếu bóng vía" khi đối đầu với Hà Lan, và nó dĩ nhiên cũng là một điều cần chú ý trước trận đấu này.

Theo chúng tôi nếu không quá nôn nóng dâng cao đội hình, ồ ạt tấn công đối thủ - điều đã xảy ra trong trận bán kết với người Đức, mà đá chậm chắc, từ tốn hóa giải những miếng công của Hà Lan rồi bất ngờ "đánh úp" trong một khoảng thời gian nào đó, cơ hội chiến thắng cho chủ nhà khá cao. Ngược lại, họ sẽ phải trả giá, và đấy chắc chắn không phải là cái giá quá đắt, vì có cảm giác là Hà Lan lúc này cũng chẳng lấy việc đứng thứ 3 một kỳ World Cup làm vui (?)

Muốn về nước sớm

Đó là điều đã được Robben công khai thừa nhận trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước trận đấu. Cụ thể, cầu thủ của Bayern Munich nói: "Khi đã thua ở bán kết, thật sự là người ta không có tâm trạng nào để đá cái trận tranh hạng ba này cả. Nếu có một điều ước, thì chúng tôi ước sẽ được xách va li về nhà ngay lập tức". Đây không chỉ là tâm lý riêng của Robben, mà còn là tâm lý chung của rất nhiều cầu thủ Hà Lan khác. Nó tương phản hoàn toàn so với một ĐT Brazil nóng lòng ra sân, nóng lòng giành chiến thắng để xoá đi hậu quả của một trận bán kết tối tăm mặt mũi.

Ngọc Anh

Hiếu Hà
.
.
.