Bí ẩn bình luận World Cup ở nhà đài
“Tôi về đài được 8 tháng thì World Cup diễn ra. Vị trí của tôi tất nhiên là “cầu thủ dự bị”, vì thế không được giao tường thuật những trận quan trọng. Phải tới lượt trận cuối vòng bảng, tôi mới chính thức nhập cabin bình luận trận Romania – Tunisia. Khốn nỗi, trận này Romania ra sân với trang phục toàn màu vàng, đầu tóc cũng nhuộm vàng luôn và tôi thực sự bối rối trong việc phân biệt cầu thủ này với cầu thủ khác" - anh Tùng nhớ lại.
Còn hai BLV trẻ của VTV hiện tại là Việt Khuê và Tạ Biên Cương thì cùng "nhập môn" ở mùa World Cup 2006. Trận đầu của Việt Khuê là Pháp - Thụy Sỹ ở vòng bảng, anh mắc lỗi thường thấy ở các BLV khi mất tập trung và nói nhầm tên đội bóng. Trong khi đó anh chàng điển trai vừa vượt qua cuộc thi “Bình luận cùng World Cup 2006” Tạ Biên Cương đối diện trận Thụy Điển – Trinidad & Tobago. “Một trận đấu không quá nổi bật, nhưng giúp tôi lần đầu phân định được đâu là ranh giới của một khán giả thuần túy và một BLV nhà đài. Tôi phải học cách tiết chế mình để làm việc cho khán giả” – Tạ Biên Cương chia sẻ.
![]() |
| Mỗi câu nói của các BLV luôn được hàng triệu người... nghe ngóng. |
Nhưng đến World Cup 2010, ngay trận khai mạc giữa chủ nhà Nam Phi với Mexico, Tạ Biên Cương đã gặp nạn khi nhận định trọng trọng tài mắc lỗi trong một tình huống ghi bàn gây tranh cãi. Cương kể: “Tình huống đó diễn ra quá nhanh, mà nghề bình luận đòi hỏi phải đưa ra nhận định tức thì, thế là tôi nhận định trọng tài sai. Nhưng đến giờ nghỉ giữa trận, xem lại các góc quay, chúng tôi mới phát hiện trọng tài đã quyết định đúng. Đó là bài học nhớ đời cho tôi”.
Theo BLV Quang Huy, tai nạn trong nghề này rất khó tránh, đôi khi nó đến chỉ trong chớp mắt. Anh kể về cái lần mắc lỗi đáng nhớ của mình: “Thông thường, trước trận tôi lên mạng để lấy đội hình xuất phát nhưng có lần, một đội bóng bất chợt thay đổi vào phút chót do cầu thủ chấn thương lúc khởi động. Thế là vào trận cứ theo những gì đã chuẩn bị, tôi nói và mắc lỗi rất quê. Sau này tôi có nguyên tắc, khi hai đội chào cờ, phải quan sát thật kỹ từng khuôn mặt rồi đối chiếu với danh sách xuất phát. Làm nghề này, muốn một trận đấu thành công, vào trận phải ngọt ngay. Còn để sượng sẽ bị tâm lý cả trận”.
Bên cạnh những sự cố thì nghề này cũng đem tới cho các BLV nhiều kỷ niệm đẹp. BLV Quang Tùng từng tâm sự là đến tận bây giờ anh vẫn “sướng” khi nhớ về chung kết World Cup 2002, bởi đó là trận chung kết World Cup đầu tiên trong nghề anh được làm. Và nữa, pha mở tỷ số của Ronaldo vào lưới Oliver Kahn đã được anh bình luận bằng hai tiếng “chuẩn chỉ”, khiến một lãnh đạo đài vỗ đùi: “Phải cho cái cậu đang nói trên tivi vào biên chế ngay lập tức”.
Trong khi đó, pha khống chế loại bỏ trung vệ Roberto Ayala một cách điệu nghệ trước khi làm tung lưới Argentina vào phút 89 của tiền vệ Dennis Bergkamp tại World Cup 1998 là một trong những tình huống đáng nhớ nhất trong nghiệp bình luận của Quang Huy. Anh kể: “Tôi đã bình luận rằng đấy là một trong những bàn thắng đẹp nhất của các kỳ World Cup. Sau này, đúng là bàn thắng đi vào lịch sử”.
Cabin bình luận là một thế giới chật chội, nhiều nhất cũng chỉ hai người ngồi. Mà đấy là những người tai đeo headphone, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, phải hoàn toàn tuyệt giao những gào thét, vui buồn của những người xem bóng đá ngoài kia. BLV Quang Huy chia sẻ: “Vào trận là tôi phải cố sống với trận đấu, không bị những cảm xúc bên ngoài chi phối. Tan trận, nhiều khi cảm thấy rất hưng phấn, tôi lại tự cho phép mình lang thang đâu đó cùng bạn bè, hoặc ngủ lại cơ quan mà không phải về nhà. Đó là khoảng thời gian gặm nhấm lại những gì vừa diễn ra để cảm xúc hạ xuống. Nếu trở về ngay với thực tại, có thể cảm xúc bị rơi tõm, khiến mình dễ mất lửa nghề".
Một mùa World Cup lại sắp đến, anh Huy, anh Tùng rồi những Biên Cương, Việt Khuê... đang thực hiện chế độ giữ giọng, giữ sức khỏe tối đa, để có thể "chiến" cùng World Cup tối đa.
|
World Cup trong mắt các BLV bóng đá
“So với 4 năm trước, có lẽ bóng đá thế giới thời điểm này không có nhiều thay đổi vì không có những phát kiến mới về chiến thuật. Vì vậy tôi không chờ đợi những sơ đồ thi đấu mới, mà chờ một đội bóng châu Âu phá lời nguyền để lần đầu vô địch tại Nam Mỹ. Nhưng điều đó e quá khó, vì chủ nhà Brazil quá mạnh, còn Urugoay thì hết sức khôn lường.
Quang Tùng: “Brazil đương nhiên được kỳ vọng làm nên chuyện, nhưng lực lượng không thật mạnh. Argentina cũng thế, Messi mùa giải vừa rồi quá tải. Xung quanh Messi còn nhiều ngôi sao khác nhưng tôi không dám chắc họ sẽ trở thành một tập thể mạnh. Ngược lại, châu Âu có những đội bóng duy trì được năng lực cao, đặc biệt là ĐKVĐ Tây Ban Nha. Về lý trí, tôi nghĩ một đội bóng châu Âu lên ngôi, nhưng về tình cảm, tôi hy vọng vào Brazil”.
Tạ Biên Cương: “Bây giờ sự nghiên cứu về chiến thuật với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ rõ ràng ảnh hưởng, chi phối tới kết quả trận đấu rất nhiều. Chính vì thế mỗi đội bóng, mỗi ngôi sao nếu không đổi mới sẽ gặp khó khăn. Đội bóng nào chơi đa phong cách như tắc kè hoa sẽ là đội chinh phục ngôi cao nhất. Tôi nghĩ, Brazil, Italia có đặc điểm này. Nhưng nếu phải chọn một, tôi chọn chủ nhà Brazil”.
BLV Việt Khuê: “Tây Ban Nha từng có thời gian dài không thành công dù luôn được mệnh danh là vua vòng loại. Nhưng bây giờ họ đến Brazil với một hình ảnh - một tâm thế rất khác rồi. Dĩ nhiên, cũng như nhiều người khác, tôi đánh giá cao cơ hội của Argentina, Brazil, Uruguay - những đội bóng Nam Mỹ giàu cá tính, nhưng vẫn tin Tây Ban Nha sẽ bảo vệ được chức vô địch của mình”. H.T |





