Băng đội trưởng và SEA Games cuối đời

Thứ Bảy, 01/06/2013, 18:59
Sáng qua, sau nhiều lần nhấc lên đặt xuống, rốt cuộc BHL ĐT U.23 Việt Nam đã quyết định trao băng đội trưởng ĐT cho Nguyễn Văn Quyết – cầu thủ nhỏ thó, lạnh lùng nhưng có lối chơi bóng thông minh, quyết đoán của HN.T&T. Điều đặc biệt nằm ở chỗ: SEA Games 27 cũng là SEA Games cuối đời của Quyết.

Có sự thực là Văn Quyết lâu nay luôn được nhìn nhận như một cầu thủ trẻ - trẻ trong cả màu áo HN.T&T lẫn màu áo ĐTQG hay ĐT U.23 QG trong mỗi lần góp mặt. Nhưng bây giờ, với một ĐT U.23 đổi mới, trong đó gồm rất nhiều cầu thủ lần đầu tiên lên Tuyển thì “cầu thủ trẻ” Văn Quyết bỗng trở thành cầu thủ chín nhất và già giơ nhất. Và đấy chính là lý do căn bản giúp Quyết được các đồng đội tín nhiệm bầu làm đội trưởng ĐT U.23.

Nhìn lại những lần tân đội trưởng Văn Quyết khoác màu áo Tuyển, không khó thấy với anh, chuyện buồn nhiều hơn hẳn chuyện vui. Chẳng hạn như ở SEA Games 26 năm 2011 – cái SEA Games mà Quyết lần đầu tiên tham dự, ĐT U.23 Việt Nam đã thua te tua, trong đó có trận tranh HCĐ thua lấm lem trắng bụng trước “kèo dưới” Myanmar. Sau những trận thua kiểu này, nhiều thành viên ĐT bị báo giới nghi hoặc và chính Văn Quyết cùng nằm trong… vùng nghi hoặc ấy.

Hậu SEA Games 26, một tờ báo còn đăng 2 bức ảnh thể hiện những động tác và những cảm xúc giống hệt nhau của Văn Quyết bất chấp đấy là khi ĐT thắng hay thua. Những dư luận như thế dù không đi đến đâu nhưng cũng làm Văn  Quyết và CLB chủ quản HN.T&T nóng mặt. Trong những lần tâm sự với các đồng đội ruột của mình ở CLB, Quyết thể hiện sự bức xúc lớn với những luồng dư luận mà theo mình là “không chính xác”, nhưng khi đối mặt với những dư luận ấy, Quyết không sôi lên như một vài cầu thủ đàn anh, mà lại điềm đạm, lạnh lùng chọn thái độ… phớt Ăng – lê. Điều này cho thấy Quyết trẻ tuổi đời, trẻ tuổi nghề, nhưng lại có độ lạnh và một năng lực ứng xử khôn ngoan nhường nào. 

Văn Quyết - tân Đội trưởng ĐT U.23 quốc gia.

Đến AFF Cup 2012, khi ĐTVN được dẫn dắt bởi ông thầy của Quyết ở HN.T&T – HLV Phan Thanh Hùng thì ai cũng tưởng Quyết và những cầu thủ HN.T&T khác nghiễm nhiên được vào sân đá chính. Nhưng hoá ra đấy lại là kỳ AFF Cup Quyết phải vào sân từ ghế dự bị, và dù đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Thái Lan thì một cầu thủ - một bàn thắng cũng không xua nổi cái ảm đạm nói chung của một ĐT sau một vòng bảng AFF Cup thảm hại chưa từng thấy.

Nhiều người nói rằng, từ màu áo ĐT U.23 QG năm 2011 đến màu áo ĐTVN năm 2012, Văn Quyết là một cầu thủ rất “đen” với màu áo Tuyển. Nhưng sự thực không hẳn như vậy, bởi trước khi nói tới chuyện Quyết “đen” với ĐT thì phải tìm hiểu xem cả hai cái ĐT nổi tiếng là phức tạp, khó kiểm soát ấy liệu có phải là một bệ phóng tốt cho những cầu thủ trẻ như Quyết thể hiện mình hay không?

Bây giờ thì Quyết đã là đội trưởng một ĐT U.23… được làm mới – mới từ ông HLV, từ hàng loạt các cầu thủ, và từ cả cái cách ăn uống, sinh hoạt lẫn sự nhòm ngó của truyền thông. Người ta tin rằng, một ĐT mới mẻ, hiền hoà như thế sẽ là một ĐT mà mỗi cá nhân đều ý thức việc phải nắm tay cùng chiến đấu vì cái chung. Và làm đội trưởng một ĐT như thế, cơ hội rửa sạch “mối hận đen đủi trong màu áo Tuyển” của Văn Quyết khả năng sẽ diễn ra thuận lợi.

Ngoài chuyện quyết tâm rửa hận thì SEA Games 27 cũng là kỳ SEA Games cuối đời của Quyết. Nhìn lại các kỳ SEA Games 25,26, dễ thấy rằng những cầu thủ phải dự SEA Games trong tình thế SEA Games cuối đời như Phan Thanh Bình (SEA Games 25), Phạm Thành Lương, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thành Long Giang (SEA Games 26) đều thất bại một cách cay đắng. Nhưng với đội trưởng Văn Quyết cùng một ĐT U.23 mới mẻ bây giờ, hy vọng mọi thứ sẽ không như vậy nữa.

Một đội trưởng mới, một đội bóng mới, một tính cách mới, và một lịch sử mới – tại sao không nhỉ?

Diệp Xưa
.
.
.