Ba điểm đầu tay của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ

Thứ Hai, 09/02/2015, 09:21
Vòng 7 V.League chứng kiến trận thắng đầu tay của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Sỹ và các cầu thủ Cần Thơ trên sân nhà. Nhưng chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 2 hòa, 4 thua liệu có giúp các cầu thủ Cần Thơ thay đổi vận mệnh của mình?
Công bằng mà nói thì chiến thắng 3/1 trước Hoàng Anh Gia Lai thể hiện nhiều nét tươi tắn của Cần Thơ. Tươi với cú "xe đạp chổng ngược" mở tỷ số của Văn Thắng, và tươi còn vì hai bàn thắng đến từ những pha phối hợp khá mạch lạc sau đó mà Văn Thắng đều là người kết thúc cuối cùng. Ai cũng biết, Thắng vốn là cầu thủ Thanh Hóa, được HLV Nguyễn Văn Sỹ đưa về Ninh Bình ở mùa giải năm ngoái. Và khi Ninh Bình giải thể vì chuyện cầu thủ bán độ tại AFC Champions League, ông Sỹ vào Cần Thơ thì Văn Thắng cũng là một trong hiếm hoi các cầu thủ mà ông quyết mang theo.

Ba bàn thắng của cậu "trò ruột" cùng một lối chơi đơn giản, hiệu quả của đội nhà đã khiến ông Sỹ cười tươi sau trận đấu. Trong buổi họp báo sau đó, ông đã tiết lộ một thông tin giật mình rằng mình đã chuẩn bị trước kịch bản từ chức nếu đội nhà không thắng trong trận đấu "phải thắng" này. Và như thế, chiến thắng đầu tay trong một ngày mà đối thủ trong cuộc đua chống xuống hạng là Đồng Nai bị Hải Phòng cầm hòa trên sân nhà vừa giúp Cần Thơ có hơn Đồng Nai 1 điểm để tạm thoát khỏi vị trí bét bảng, lại vừa cởi được một nút thắt về tâm lý.

HLV Nguyễn Văn Sỹ có chiến thắng đầu tay, nhưng...

Nhưng nếu cứ nhìn vào chiến thắng đầu tay của Cần Thơ để tin vào một sự thay đổi tích cực, toàn diện trong thời gian tới thì có phần phiến diện. Vì nói đi cũng phải nói lại: Đối thủ của họ là một Hoàng Anh Gia Lai quá non nớt. Một Hoàng Anh với lối chơi ban bật hồn nhiên đã được cả V.League này biết trước. Một Hoàng Anh với hàng phòng ngự nhỏ con, non nớt, giống bức tường mỏng manh có thể bị gãy đổ chỉ sau vài cơn gió nhẹ.

Chính Lê Văn Thắng - người hùng trong chiến thắng đầu tay của Cần Thơ cũng thừa nhận, đội nhà giật 3 điểm vì hiểu lối chơi của Hoàng Anh như trong lòng bàn tay. Và chính HLV Nguyễn Văn Sỹ trước trận cũng không ngại nói rằng, Hoàng Anh có nguy cơ trở thành "ngân hàng điểm" tại V.League năm nay nên đội bóng của ông phải quyết thắng bằng mọi giá.

Đúng là Hoàng Anh đã chơi thứ bóng đá nhỏ nhuyễn giống y như những trận đấu trước mình từng chơi. Và đúng là Cần Thơ của ông Sỹ cũng đã "bẫy" Hoàng Anh bằng một cái bẫy mà cả 4 đội bóng từng thắng Hoàng Anh trước đây đã "bẫy". Đó là một thứ bóng đá tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến, thiết lập hệ thống phòng ngự dày đặc trước cầu môn, rồi cứ thế phất bóng dài vào trung lộ Hoàng Anh cho những cầu thủ ngoại tỳ đè, đua tốc độ. Nói như cựu tuyển thủ Quốc gia Phạm Như Thuần trong buổi bình luận trận đấu trên VTV thì lối chơi của Hoàng Anh quá dễ bắt bài, và nếu cứ chơi như thế này thì họ có nguy cơ thua tất cả các đội bóng khác  ở V.League, chứ không riêng gì Cần Thơ.

Một khi đã thấy, đã tường tận "tính hai mặt" của một chiến thắng như vậy, hẳn không thể tin tưởng quá đà vào chặng đường sắp tới của Cần Thơ, khi họ phải gặp những đối thủ "quái" hơn Hoàng Anh rất, rất nhiều.

Và như thế, sau 3 điểm đầu tay, HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ có thể nhẹ lòng, chứ chưa thể nhìn thấy một tương lai hứa hẹn!

Hiếu Hà
.
.
.