Xây hầm trong nhà để bay lắc

Thứ Sáu, 15/06/2012, 10:47

Ngày nào Thụ "Loan" cũng phải tụ tập đệ tử trong "nhà bay" để đập đá và thác loạn cùng những ả đàn bà hư hỏng.

Nguyễn Văn Hoàn, còn gọi là Thụ "Loan" là một tên tội phạm có tới 6 tiền án, tiền sự. Ở vùng đất Bắc Ninh nói riêng cũng như các khu vực lân cận nói chung, Thụ "Loan" là một nhân vật cực kỳ máu mặt, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" nhiều năm nay khiến dư luận nhân dân vô cùng bức xúc. Nếu để so về số má thì Thụ "Loan" cũng không kém gì Phương "Linh hột" - ông trùm tội phạm vùng đất mỏ Quảng Ninh, hiện đang bị giam giữ ở Trại giam Ninh Khánh với cái án chung thân về tội giết người.

Khoảng hơn 1h sáng 9/6, Thụ "Loan" đã bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục C47, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ khi hắn vừa đi “bay lắc” về.

Từng bị Phương "Linh hột"... "cướp" vợ 

Có tới 4 cô vợ nhưng chỉ có một cô đầu tiên đăng ký kết hôn và có tất cả 5 người con với 4 cô vợ này, Thụ "Loan" không chỉ nổi tiếng trong thế giới ngầm mà hắn còn nổi tiếng về độ sát gái. Thụ thay bồ như thay áo, chỉ cách hôm bị bắt một tháng, Thụ đánh một cô vợ thừa sống thiếu chết và đuổi cô này ra khỏi nhà để rước về một cô bồ khác.

Người vợ đầu của Thụ tên là T., là một người phụ nữ rất đẹp, từng lọt vào top mười người đẹp tham dự cuộc thi Người đẹp Hội Lim được tổ chức cách đây hơn chục năm. Có với T. một cô con gái, hiện đang du học ở nước ngoài, nhưng cuộc hôn nhân của Thụ và T. nhanh chóng kết thúc khi Thụ đi tù. Chỉ sau vài tháng đi "nghỉ mát", Thụ đã hay tin, ở nhà, T. đã khăn gói đi theo Phương "Linh hột" và sau đó trở thành vợ ba của ông trùm đất mỏ này.

Cứ tưởng rằng, sau khi ra trại, Thụ sẽ tìm gặp Phương "Linh hột" để hỏi cho ra lẽ cái tội "cướp" vợ người khác, nhưng theo giang hồ đồn thổi thì giữa hai ông trùm này nợ nần nhau một mối ân tình nào đó, khiến việc T. trở thành vợ của Phương "Linh hột" không còn là nỗi uất hận mỗi khi nghĩ tới của Thụ. Không hiểu sau khi ra tù, Thụ làm gì để kiếm sống nhưng người dân Bắc Ninh thấy vô cùng bất ngờ khi Thụ giàu lên nhanh chóng. Trong một thời gian ngắn, hắn mua ba căn nhà, nhà nào cũng thuộc loại biệt thự đắt tiền, kín cổng cao tường, một mình hắn sở hữu tới 2 chiếc xe Lexus, 1 xe Kia Morning và một chiếc môtô 600 phân khối. Có trinh sát kể rằng, nếu Thụ đã lên môtô phóng thì việc theo hắn là rất khó.

Thụ "Loan" (ảnh nhỏ). Lực lượng phá án bao vây ngôi nhà của Thụ "Loan".

Người dân nơi đây kể, thỉnh thoảng họ lại thấy Thụ rước về một cô gái, mà cô nào nhìn cũng đẹp. Ở "nhà bay", đám chân dài ra vào nườm nượp để chiều lòng đại ca. Dùng tiền để mua người đẹp nên khi chán, Thụ cũng hắt hủi, bỏ rơi người phụ nữ đó ngay lập tức. Thế nên, ngoài cái tiếng côn đồ, Thụ còn bị mang tiếng là loại đàn ông đối xử không ra gì với phụ nữ.

Ngay sau khi Thụ bị bắt, một cô vợ của hắn đã kể với hàng xóm rằng, Thụ đánh cô ta như đập đất, thậm chí còn đuổi ra khỏi nhà dù giữa hai người đã có một đứa con trai. Có chủ quán karaoke kể rằng, một khi Thụ đã mò vào quán thì đám tiếp viên phải ngoan ngoãn phục vụ theo yêu cầu của đại ca, cô nào chảnh chọe, tỏ ý coi thường hắn, lập tức sẽ bị đánh đến bao giờ... ngoan thì thôi.

Phương châm sống của Thụ "Loan", một là dùng tiền, hai là dùng bạo lực. Với đám đàn em, hắn cũng thường xuyên dùng bạo lực. Nhưng để bù lại, hắn thường dùng ma túy đá, thuốc lắc, tiền bạc hòng mua chuộc, dụ dỗ và sai bảo đám đệ tử nghiện ngập. Vì vậy, ít có kẻ nào dám chống lại Thụ mà thường ngoan ngoãn phục tùng theo lệnh của hắn. Ngôi biệt thự hắn ở cùng mấy cậu con trai ngay mặt đường, thiết kế rất đẹp, gần ngay đền Bà Chúa Kho. Đây là "thủ phủ" Thụ dùng để sản xuất ma túy tổng hợp và tàng trữ vũ khí nóng.

Khi khám xét, cơ quan Công an đã thu được rất nhiều ma túy, súng ống, đạn dược, các máy móc, phương tiện dùng để dập ma túy tổng hợp. Trong nhà của Thụ có cả hầm ngầm.  Một ngôi nhà cách đó không xa được Thụ thiết kế 2 phòng để bay lắc, một ngôi nhà nữa cạnh bờ sông được hắn xây một căn hầm rất kiên cố, đẹp với dàn âm thanh cực kỳ hiện đại. Đây cũng là "thiên đường bay lắc" thường được Thụ dùng để chiêu đãi đệ tử và gái. Được đại ca nuôi ma túy thường xuyên nên đệ tử của Thụ rất trung thành. Có nguồn tin cho biết, một đệ tử của Thụ cách đây không lâu đã gây ra vụ chết người, do không muốn liên lụy tới Thụ, kẻ này đã tự tử luôn.

Càng nhiều đệ tử bao nhiêu thì Thụ "Loan" lại càng lắm kẻ thù bấy nhiêu. Thế nên, đi đâu hắn cũng phải găm theo hàng nóng, để khi cần là xả đạn xin mạng đối thủ ngay. Tài liệu trinh sát cho thấy, hắn có cả súng AK, lựu đạn, bởi thế, nếu bắt hắn trong nhà là một điều cực kỳ nguy hiểm. Sau rất nhiều cuộc họp, phương án cuối cùng được Ban chuyên án đưa ra là bắt Thụ "Loan" ngoài đường, vào thời điểm hắn không ngờ tới nhất.

Và sau này, khi chuyên án đã thành công mỹ mãn, Thụ "Loan" chịu thúc thủ tra tay vào còng số 8 thì những gì chuyên án gặt hái được đã cho thấy hướng đi của lực lượng phá án là vô cùng đúng đắn. Với một "kho vũ khí" giấu trong nhà, với 146 viên đạn và các loại hung khí khác, nếu buộc phải diễn ra một cuộc đọ súng giữa lực lượng vây bắt và tên trùm tội phạm cộm cán thì hậu quả thật khó lường. Chắc hẳn thương vong sẽ xảy ra!

Bắt giữ người trái pháp luật để xiết nợ

Thông tin trinh sát thu thập được cho thấy, Thụ "Loan" có biểu hiện sản xuất, tàng trữ, buôn bán ma túy tổng hợp ngay tại nhà. Điểm mấu chốt để Ban chuyên án đột phá là hai vụ phạm pháp do Thụ "Loan" gây ra, một là vụ gây rối trật tự công cộng vào 18h ngày 10/5 và vụ bắt giữ người trái pháp luật để xiết nợ vào đêm 3/5.

Anh Hoàng Văn Hải, 43 tuổi, trú tại thị trấn Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) có nợ Thụ "Loan" một số tiền nhưng đã lâu rồi không trả. Theo một số người dân ở gần nhà Thụ "Loan" kể lại thì vì việc nợ nần này, Thụ đã một lần vác súng AK tới tận nhà anh Hải (còn gọi là Hải "Mai") để đòi nợ. Tại nhà anh Hải, Thụ đã bắn AK lên trời để dọa khiến cả nhà anh Hải sợ xanh mắt. (Về thông tin này, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ).

Công an khám xét tại nhà Thụ "Loan".

Theo lời khai ban đầu của Thụ thì đêm 3/5, anh Hải có tới nhà Thụ để nói chuyện về việc nợ nần nhưng lại nói với thái độ rất... hỗn, thậm chí còn thách thức. Thụ nói với anh Hải sau khi hai bên to tiếng vì chuyện tiền nong: "Mày thích thì về đi", nhưng anh Hải không dám bước chân ra khỏi nhà vì quá biết độ lạnh và liều của Thụ "Loan". Chỉ cần anh Hải bước ra cửa, ngay lập tức sẽ được Thụ dạy cho biết thế nào là lễ độ. Cả đêm hôm đó, anh Hải bị Thụ "Loan" và đồng bọn bắt giữ trong nhà, đánh đập, đe dọa. Đến sáng hôm sau, anh Hải mới được tha về. Hành động bắt giữ người trái pháp luật của hắn thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Chưa hết, vào khoảng 18h ngày 10/5, Thụ dẫn theo hai đứa con nhỏ có hành vi gây rối trật tự công cộng ngay trước cửa nhà một đồng chí lãnh đạo cấp thành phố, hắn dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm.

Cách đây một thời gian khá lâu, Thụ "Loan" cũng từng mò đến tận nhà một người làm trong ngành pháp luật và đe dọa sẽ không để cho gia đình anh này yên ổn nếu anh tiếp tục cản trở hắn trong một số hoạt động cờ bạc. Tuy nhiên, hắn đã nhầm, người bị hắn đe dọa đã chỉ thẳng mặt Thụ "Loan" quát: "Nếu mày còn tiếp tục chơi cờ bạc, tao vẫn sẽ bắt mày ở bất cứ đâu".

Không thể để tên trùm tội phạm cộm cán này gây thêm một vụ án nào khiến dư luận bức xúc thêm nữa, Ban chuyên án quyết định bắt Thụ "Loan" vào một thời điểm hắn không ngờ tới nhất, ngày 7/6, Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàn (tức Thụ). Theo kế hoạch của Ban chuyên án, việc bắt giữ Thụ "Loan" được tăng cường thêm cả lực lượng Cảnh sát bảo vệ và Cảnh sát cơ động, được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, áo giáp, đề phòng hắn sử dụng vũ khí chống trả.

Hơn nữa, phải cần thiết có lực lượng cơ động bao vây bên ngoài khu biệt thự của Thụ để đề phòng đám đàn em của hắn liều lĩnh mở đường máu giải cứu cho đại ca. Tài liệu trinh sát cho thấy, Thụ "Loan" đi đâu cũng giắt theo súng bên người, thời gian gần đây, hắn có nhiều mâu thuẫn với đám giang hồ và có đối thủ đã tuyên bố: "Gặp Thụ "Loan" ở đâu là chơi ngay", khiến hắn vô cùng cảnh giác. Vì thế, yêu cầu mà Ban chuyên án đặt ra đối với lực lượng vây bắt là phải bí mật, bất ngờ, không để cho Thụ "Loan" có cơ hội chống trả.

Thời điểm đầu tiên được Ban chuyên án ấn định bắt Thụ "Loan" là đêm 7/6. Các lực lượng được lệnh vào vị trí mai phục xung quanh khu biệt thự của Thụ "Loan", đến khoảng 21h, Thụ "Loan" đi bộ một mình đến ngôi nhà dùng để bay lắc, nhưng vai hắn lại lủng lẳng một khẩu AK báng gấp. Con phố nơi Thụ ở chỉ có một bên là nhà, còn phía đối diện trống huơ trống hoác, việc tiếp cận xung quanh nhà hắn rất dễ bị lộ, nhất là khi có nhiều tên đệ tử suốt ngày lượn xe máy "tiền trạm" cho đại ca. Việc bắt giữ hắn đã được dời cho đến ngày hôm sau.

Đêm 8/6, các lực lượng lại được lệnh chốt chặn ở những địa điểm đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, đề phòng tất cả các ngả đường rút chạy của hắn. Những trinh sát giỏi nhất thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, C51... đã sẵn sàng cho cuộc chiến đấu với tên trùm tội phạm cộm cán này. Nín thở chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, đến nửa đêm, Thụ "Loan" ra khỏi nhà, đi bộ đến "thiên đường bay lắc". Tài liệu trinh sát cho thấy, Thụ "Loan" cũng như nhiều đệ tử của hắn là những con nghiện nặng của ma túy tổng hợp. Ngày nào Thụ cũng phải tụ tập đệ tử trong "nhà bay" để đập đá và thác loạn cùng những ả đàn bà hư hỏng.

Khoảng 1h ngày 9/6, Thụ được một tên đàn em là Nguyễn Quang Ngọc, trú tại TP Hải Phòng chở xe máy về ngôi biệt thự chính. Khi Thụ vừa xuống xe, loay hoay mở khóa cổng. Ngay lập tức, các trinh sát trẻ lao tới quật ngã Thụ "Loan" trong chớp mắt. Tên Ngọc cũng bị khống chế tại chỗ. Thụ "Loan" được tống luôn lên xe, chở thẳng về Công an tỉnh. Một trinh sát khống chế nhanh tên Ngọc vẫn đang ngồi trên xe máy. Thụ "Loan" không kịp phản ứng bằng bất cứ hành động nào.

Dọc đường về Công an tỉnh, hắn rên rỉ như con thú trúng tên vì biết rằng, hành vi tàng trữ, sản xuất ma túy của hắn đã bị bại lộ. Khám người Thụ "Loan", các trinh sát thu được 1 khẩu súng K59, 2 băng tiếp đạn trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng.

Tên trùm tội phạm Thụ  "Loan" Công an khám xét tại nhà Thụ  "Loan"

Ngay sau khi bắt Thụ "Loan", việc khám xét khẩn cấp nhà hắn đã được tiến hành. Tại đây, cơ quan Công an đã thu giữ 1 bánh heroin, 3 kg ma túy tổng hợp; 4 khẩu súng; 1 quả lựu đạn; 146 viên đạn; trên 1,5 tỷ đồng tiền mặt; 3.600 USD; 2 xe ôtô Lexus 350, 1 xe ôtô Kia Morning, 1 xe máy 600 phân khối và nhiều tang vật dùng để nén thuốc lắc, cân tiểu ly, thậm chí lực lượng khám xét còn thu được nhiều viên thuốc lắc đang dập dở, có logo in hình chữ V, chữ M.

Ngày 11/6, chúng tôi đã tìm tới khu vực nhà Thụ "Loan" sinh sống. Ngôi nhà của hắn vẫn đóng kín, một người hàng xóm cho biết, cô vợ bị hắn đuổi đi giờ đã quay về để trông con cho hắn. Trong các quán nước, những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàn tán về Thụ "Loan". Một phụ nữ bán vàng mã gần đó kể rằng, Thụ "Loan" côn đồ hung hãn ở đâu thì không biết, nhưng với hàng xóm, "bác Thụ" khá kín tiếng, hàng xóm có việc hiếu hỷ gì, "bác Thụ" cũng sang chia sẻ. Hỏi Thụ làm nghề gì mà lại giàu thế, người phụ nữ này lắc đầu rồi lè lưỡi không nói thêm gì nữa.

Một người đàn ông ngồi trong quán nước gần nhà Thụ cho biết, Thụ có một đệ tử cực kỳ trung thành, bảo gì làm nấy vì đã  được Thụ giúp đỡ tiền bạc, thậm chí mua cho cả ôtô để làm ăn. Hỏi về sự "nổi tiếng" của Thụ, người đàn ông này đánh giá: Thụ là tay máu mặt nổi tiếng cả tỉnh Bắc Ninh này, không ai dám dây với hắn...

Đinh Lành
.
.
.