"Người mẫu ma túy" đất Nam Mỹ

Thứ Năm, 22/10/2020, 07:07
Trước khi bị bắt vì tội buôn bán ma túy, Angie Sanclemente Valencia là một người mẫu nội y khá nổi tiếng ở Colombia.


Ở thời điểm ấy, hình ảnh Angie Sanclemente Valencia chu môi trên khuôn mặt khả ái, thả dáng trên sàn catwalk trong đôi giày cao gót màu vàng cùng số đo ba vòng quyến rũ… khao khát của biết bao cô gái và của cả những đại gia. Nhưng giờ đây, những kỷ niệm đẹp ấy chỉ còn trong ký ức bởi Angie Sanclemente Valencia đang chấp hành án trong tù.

Tiểu sử sóng gió

Angie Sanclemente Valencia sinh năm 1979 ở Colombia. Năm 2000, lần đầu tiên Valencia xuất hiện trên các báo khi cô giành được vương miện trong cuộc thi sắc đẹp Reinado Nacional del Café cấp quốc gia (Nữ hoàng Cà phê quốc tế). Nhưng chỉ sau hai ngày, Valencia đã bị các thẩm phán truất ngôi vì bị phát hiện đã kết hôn, vi phạm quy chế của cuộc thi. Danh hiệu này sau đó được trao cho Ximena Andrea Garcia Buitrago.

Cuộc hôn nhân vào năm 1998 với một doanh nhân ở Barranquilla chỉ kéo dài ba tháng. Anh ta đã trả tiền để cô học báo chí tại trường Đại học Barranquilla. Một người bạn đại học đã trả lời phỏng vấn của CNN trong một bài phóng sự điều tra rằng, Valencia đã bỏ học đại học sau ba học kỳ, thay vì đóng học phí, cô lấy tiền đi nâng ngực bằng silicon. Người bạn đó nói rằng Valencia thần tượng người mẫu hàng đầu của Colombia lúc bấy giờ là Natalia Paris. Cô thậm chí còn nhuộm tóc vàng và bắt chước giọng đặc biệt của Paris để giống thần tượng hơn.

Bạn bè mô tả Valencia là người tham vọng và quyết tâm ngay từ khi còn nhỏ. "Cô ấy tính toán và cân nhắc mọi thứ. Cô ấy có những bước đi vững chắc để không mắc sai lầm", Luis Alfonso Posso, một trong những người bạn thời niên thiếu của cô ấy nói.

Angie Sanclemente Valencia khi còn làm người mẫu.

Sanclemente là con một. Mẹ cô, một bà mẹ đơn thân kiếm sống bằng nghề bán giày dép và quần áo, nhưng đã tiết kiệm đủ để ghi danh của Valencia vào trường đào tạo người mẫu hàng đầu của Barranquilla là "La Pasarella". Huấn luyện viên Nury Rodriguez nhớ Valencia thời trẻ là người gầy gò và thiếu tự tin, nhưng cô có một đặc điểm nổi bật là ghét thua cuộc. "Valencia luôn muốn giành chiến thắng và thu hút sự chú ý về mình bằng cách này hay cách khác. Cô ấy muốn nổi bật. Cô ấy đã từng đối đầu với các giám khảo trong một cuộc thi sắc đẹp vì cô ấy nghĩ rằng cô ấy đáng lẽ phải lọt vào vòng chung kết", Rodriguez.

Theo một người trong ngành thời trang, danh hiệu "Nữ hoàng cà phê" của Valencia dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cô thu hút sự chú ý của giới buôn ma túy. Những kẻ buôn người đến các cuộc thi sắc đẹp để mua phụ nữ họ thích. Trong những trường hợp khác, chúng tài trợ cho các ứng viên, trả tiền cho trang phục của họ, phẫu thuật thẩm mỹ của họ và thậm chí hối lộ ban giám khảo để cô gái của họ chiến thắng.

Năm 2005, Valencia rời Colombia đến Mexico, nơi cô tiếp tục nhận các công việc người mẫu và các vai diễn đôi chút như một nữ diễn viên truyền hình, theo bạn bè.

Nữ hoàng cocaine

Valencia từng có bạn trai là một trùm ma túy người Mexico có biệt danh là "quái vật". Tuy nhiên, sau một thời gian "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" họ đã chia tay. Rất nhanh sau đó, với khát khao kiếm tiền, Valencia đã thành lập một băng nhóm ma túy riêng của mình để tạo thành "đối thủ" cạnh tranh với bạn trai cũ. Nếu như trước đây, bạn trai cũ của Valencia dựa vào đường dây đã thiết lập từ nhiều năm là các nam giới để thu mua, phân phối ma túy đi các nơi thì Valencia lại tuyển dụng các người mẫu, những người được cô ta gọi với cái tên là "những thiên thần xinh đẹp, đáng yêu" để đi buôn ma túy. Valencia trả cho họ khoảng 5.000USD/ chuyến vận chuyển cocaine từ Argentina đến Anh qua ngả Cancun trót lọt.

Ngày 13-12-2009, một cô gái 21 tuổi tên là "Ariel L" bị bắt với một chiếc vali chứa 55kg cocaine tại sân bay quốc tế Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. "Ariel L" đã cố gắng che giấu các loại ma túy bên trong chiếc vali được thiết kế đặc biệt của mình nhưng đã bị nhà chức trách phát hiện. Theo điều tra của cảnh sát Argentina, họ nghi ngờ "Ariel L" đã được các nhân viên sân bay giúp đỡ để vận chuyển trót lọt số cocaine nói trên. Trong khi mở các cuộc điều tra, cảnh sát Argentina đã tìm ra nhân viên của sân bay có liên quan với tổ chức ma túy và họ cũng chứng minh được hành động của "Ariel L" có liên quan đến Valencia.

Angie Sanclemente Valencia bị bắt tại sân bay của Argentina khi tìm cách bay sang Colombia.

Các nhà chức trách ở Argentina nghi ngờ Valencia có thể là "nữ hoàng" của hoạt động buôn bán ma túy quốc tế sau khi một người mẫu vận chuyển một va ly ma túy ra khỏi sân bay Buenos Aires. Trong một bài viết về đường dây vận chuyển ma túy ở thời điểm đó, CNN từng dẫn lời một nguồn tin thân cận ở Argentina và cho biết: "Tôi tin rằng Valencia có liên quan nhiều đến buôn bán ma túy nhưng tôi vẫn không thể xác định chính xác cô ấy đóng vai trò gì".

Sau thời gian điều tra kỹ lưỡng về thân phận và các mối quan hệ của "Ariel L", cảnh sát Argentina đã thực hiện bắt giữ Valencia. Do thấy được những nguy hiểm vì bị lộ, Valencia đã rời khỏi khách sạn vẫn thường cư trú với một người đàn ông khác. Các nhà điều tra đã cố gắng dò tìm các manh mối và truy tìm dấu vết của Valencia. Họ cũng phát hiện ra Valencia từng đăng ký địa chỉ cho thú cưng nhưng khi đến nơi thì đó chỉ là một nhà kho bỏ hoang. Tháng 3-2010, Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với Valencia. Từ đây, Valencia trở thành "người bị Interpol truy nã gắt gao nhất Nam Mỹ".

Tiếp đó, 6 đối tượng, gồm 4 nam và 2 nữ, trong đường dây vận chuyển cocaine của Valencia bị bắt. Trong số đó đáng chú ý là trường hợp một người mẫu 21 tuổi có tên là "Maria" đã bị bắt tại sân bay Buenos Aires vào tháng 12-2010, khi tìm cách lên chuyến bay đến Cancun, Mexico, với 55kg cocaine.

Những người bị bắt đã khai ra Valencia và bạn trai người mẫu nam người Argentina của cô ta. Tuy nhiên, có điều lạ là bất chấp thực tế bị các nhà điều tra quốc tế săn lùng, Valencia vẫn tiếp tục cập nhật trang Facebook cá nhân. Trong một tin nhắn trên Facebook cho CNN, Valencia đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc. Cô ta từng viết: "Tôi rất buồn và bị tổn thương trước thông tin xấu. Tôi không biết làm thế nào báo chí có thể tiêu diệt một người vô tội". Sau đó, Valencia viết tiếp rằng: "Tôi không muốn ngồi tù, tôi không đáng bị như vậy. Tôi vô tội". Valencia cũng cho biết là đã thuê một luật sư có văn phòng tại Buenos Aires để bảo vệ mình.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2009, Valencia bị cảnh sát bao vây và bị bắt ở sân bay quốc tế Argentina. Vào ngày 2-11-2011, Valencia bị Tòa án kết án 6 năm 8 tháng tù giam vì tội "âm mưu buôn lậu xuất khẩu ma túy". Đến năm 2013, Valencia đã bị trục xuất khỏi Argentina và đưa đến Colombia. 
Đức Tâm
.
.
.