Người đẹp dùng du thuyền chở ma túy

Thứ Hai, 12/09/2016, 19:48
Khi buôn lậu bằng các thủ đoạn tinh vi không còn hiệu quả như trước, nhiều kẻ dần trở về với cách đơn giản, thô sơ, tưởng không lậu mà hóa ra lại lậu vô cùng.

Hai cô gái trẻ đẹp sành điệu Canada đang đối mặt với án tù chung thân vì bị cáo buộc buôn lậu gần 100kg cocaine, sau khi khoe những hình ảnh xa hoa trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Melina Roberge, 23 tuổi và Isabelle Lagace, 28 tuổi, khởi hành từ Anh và dự kiến chuyển số ma túy trị giá tới 22 triệu USD sang Australia. Theo báo Mirror, họ và một nam đồng phạm 63 tuổi bị cảnh sát biên giới Australia bắt giữ tại Sydney hôm 28-8.

Melina Roberge và Isabelle Lagace trước khi bị bắt.

Cảnh sát đã điều chó nghiệp vụ lên MS Sea Princess, du thuyền lớn chở 2.000 du khách vòng quanh thế giới, trong đó có Roberge và Lagace, và phát hiện khoảng 95kg cocaine được giấu trong vali ở một cabin hành khách. Đây là một trong những khối lượng cocaine lớn nhất từng bị tịch thu trong lịch sử Australia.

Trước đó, Roberge và Lagace liên tục khoe những hình ảnh nóng bỏng của mình suốt nhiều tháng đi du lịch. Vé của MS Sea Princess là hơn 11.000 USD/người. Họ đã tới thăm nhiều nước, trong đó có Canada, Mỹ, Colombia, Peru và thành phố Auckland của New Zealand trước khi tới Australia.

Trong một bức ảnh ở Chile, Roberge viết: "Du lịch là một chuyện nhưng du lịch với một tâm hồn cởi mở, sẵn sàng nếm mọi thứ, ngắm mọi vật, học hỏi mọi điều và đưa bản thân thoát khỏi sự an toàn mới là liệu pháp tâm lý và bài học tuyệt vời nhất".

Trong những bức ảnh khác, hai cô gái uống nước dừa trên bãi biển, mua sắm tại các cửa hàng ở địa phương hay khoe dáng trong bể bơi.

Roberge và Lagace cùng đồng phạm hiện đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội buôn ma túy vào Australia, nơi có giá cocaine thuộc hàng cao nhất thế giới. Họ dự kiến ra tòa giữa tháng 9.

Gần đây nhất, năm 2013, Maria Susana Flores Gamez chết trong một cuộc đọ súng ở vùng Tây Bắc bang Sinaloa, Mexico. Những báo cáo sau này cho biết, người đẹp 22 tuổi bị chính người tình và đồng bọn đem ra làm "lá chắn sống" ngăn làn đạn của quân đội.

Chỉ cách đó vài tháng, cô người mẫu quyến rũ này vừa giành danh hiệu Hoa hậu bang Sinaloa, du ngoạn trên những du thuyền sang trọng của các "đại gia" chở chất gây nghiện.

Sinh năm 1978, Lilian Lozano là diễn viên có tiếng của Colombia. Năm 1995, cô đăng quang một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. Tuy nhiên, người đẹp này qua đời năm 2012 vì bị giết trong một cuộc thanh trừng nhằm vào băng đảng mafia của bạn trai cô - Fabio Vargas trên một du thuyền.

Một trong những người đẹp cũng thường được nhắc đến trong cuộc kết giao đặc biệt này là Maribel Gutierrez Tinoco - Hoa hậu Colombia 1990.

Danh hiệu chính là món quà sinh nhật mà bạn trai Jairo "El Mico" Duran, một thành viên của nhóm buôn ma túy ở bờ biển bắc Colombia, "mua" tặng Tinoco. Sau này, Tinoco tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhưng không đoạt giải.

Ngay khi Tinoco chấp nhận từ bỏ vương miện để kết hôn, Duran đã trang bị máy điều hòa nhiệt độ cho toàn bộ thánh đường Baranquilla - nơi tổ chức lễ cưới - nhằm tạo sự thoải mái nhất cho các khách mời.

Năm 1992, Duran chết trong một cuộc đọ súng, đẩy Tinoco trở lại đời thực. Hiện, cô sống ở Miami (Mỹ) với người chồng sau là một bác sĩ và 2 con gái.

Tang vật ma túy của Melina Roberge và Isabelle Lagace.

Có thể nói, Tinoco rất may mắn nếu so với những người phụ nữ từng chọn con đường như cô. Xa hơn nữa là Kenya Kemmermand Bastidas giành danh hiệu Hoa hậu bang Sinaloa, Mexico.

Nhưng chỉ 2 năm sau ngày đăng quang, Bastidas bỏ mạng ngay trước du thuyền trên hòn đảo Sicily của Italia. Nguyên nhân chính vì chồng cô là trùm mafia Sam Giancana.

Hoa hậu bang Sinaloa - Ana Victoria Santanares - cũng kết hôn với ông trùm Ernesto Carillo Fonseca. Nhưng Santanares may mắn hơn Bastidas khi kết cục của cô chỉ là ôm 2 con lặng lẽ rời khỏi nhà người đàn ông "quyền lực" này. 

Minh Trường (tổng hợp)
.
.
.