Cuộc đời như phim của "Nữ hoàng ma túy" Thái Bình Dương

Thứ Tư, 07/10/2020, 15:58
Dù đã bị bắt, từng bị dẫn độ sang Mỹ vì cáo buộc buôn bán trái phép ma túy nhưng do không đủ chứng cứ buộc tội nên Sandra Avila Beltran được trả tự do sau 7 năm ngồi tù, trong đó có 2 năm biệt giam.

Sandra Avila Beltran được mệnh danh là "The Queen of the Pacific" (tạm dịch: Nữ hoàng ma túy Thái Bình Dương). Gần đây, khi đã "gác kiếm" để hưởng thụ cuộc sống, Beltran kể lại với truyền thông về đời tư và những câu chuyện trong thế giới ngầm Mexico.

Công chúa nhỏ

Sandra Avila Beltran sinh năm 1960 trong một gia đình có "truyền thống" buôn bán ma túy. Cha của Beltran, Alfonso Avila Quintero, có liên quan mật thiết với người sáng lập ra tập đoàn ma túy khét tiếng của Guadalajara Cartel.

Beltran là cháu gái của Miguel Angel Felix Gallardo, bố già và trùm buôn ma túy Mexico phải thụ án 40 năm vì bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại Enrique Camarena năm 1984, đặc vụ của Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA). Chú của Beltran là Juan Jose Quintero Payan đã bị dẫn độ sang Mỹ vì tội buôn bán ma túy, còn mẹ của Beltran từng tham gia buôn lậu heroin vào những năm 1970...

Khi còn nhỏ, Beltran sống trong nhung lụa, có giáo viên dạy riêng, được học piano, khiêu vũ, cưỡi ngựa, bắn súng và những chuyến đi thường xuyên đến SeaWorld hay Disneyland. Lúc 13 tuổi, Beltran đã được chứng kiến cuộc sống của thế giới ngầm.

Beltran xinh đẹp như công chúa đã chọn con đường hướng tới thực hiện ước mơ trở thành phóng viên. Nhưng sau 3 năm theo đuổi ngành truyền thông tại Đại học Autonoma de Guadalajara, cô bị chính người bạn trai bắt cóc. Hắn ta là một thanh niên trẻ đầy quyền lực, liên quan chặt chẽ tới các băng đảng tội phạm. Vài tháng sau, cô rời khỏi thành phố để chạy trốn, chấm dứt hy vọng về sự nghiệp phóng viên.

Sandra Avila Beltran khi 19 tuổi.

Vào thế giới ngầm

Ở tuổi 21, Beltran đẹp rực rỡ và làm ngẩn ngơ biết bao tên trùm ma túy, mafia khét tiếng. Beltran nhanh chóng hẹn hò với nhiều người trong số đó. Beltran có một nguyên tắc là không bao giờ sử dụng các loại chất kích thích. "Nếu làm điều đó, đàn ông sẽ nghĩ bạn chỉ là thứ phụ nữ dùng để chơi bời, bạn sẽ không được tôn trọng", cô ta từng kể lại.

Thực tế trong các băng đảng ma túy ở Mexico nói riêng và châu Mỹ nói chung, đàn ông là số một, nhất là những người đã "vượt qua kẻ khác" để trở thành ông trùm thì luôn có quyền uy rất lớn. Với họ, phụ nữ chỉ là thứ đồ chơi, có thể vứt đi không thương tiếc. Các tên trùm thường có một hậu cung với hàng chục phụ nữ trẻ đẹp để thỏa mãn tình dục và chỉ được coi là đồ trang sức.

Beltran không cho phép bị sỉ nhục, không muốn trở thành "thứ hàng" đi kèm của các ông trùm, cô ta quyết tâm trở thành nữ hoàng ma túy. Và trong vòng chưa đầy 10 năm, mục tiêu ấy đã hoàn thành. Beltran đã kết hôn hai lần và có điều khá đặc biệt là cả hai người chồng của cô ta đều là cựu chỉ huy cảnh sát thải hồi rồi trở thành những kẻ buôn ma túy và cả hai sau đó đều bị giết bởi những sát thủ giết thuê.

Sau khi 2 người chồng lần lượt bị giết, Beltrans sống chung với Joaquin Guzman Loera, bố già băng Sinaloa Cartel và từng là "trùm ma tuý quyền lực nhất thế giới". Trong cùng một thời gian ấy, Beltran thành lập nhiều công ty hợp pháp mà các nhà điều tra tin rằng được dùng để rửa tiền. Beltran dường như là một người phụ nữ "bất khả chiến bại".

Trong những năm 90, do quan hệ mật thiết với trùm ma túy Juan Diego Espinosa Ramirez, Beltrans đã trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây ma tuý ở châu Mỹ. Beltran là "cầu nối" băng đảng Sinaloa của Mexico với tổ chức ma túy Norte del Valle của Colombia, vận chuyển khối lượng lớn cocain từ Colombia đến Mexico bằng đường biển. Biệt danh "Nữ hoàng ma túy Thái Bình Dương" cũng từ đây mà ra.

Xinh đẹp, quyến rũ, sành điệu và quyền uy khiến Beltran nổi tiếng nhưng độ ăn chơi của Beltran còn nổi trội hơn. Vào sinh nhật thứ 15 của con trai, Beltrans tặng con một chiếc xe Hummer thời thượng và một khoản trợ cấp 40.000USD/ tháng. Trên cổ, Beltran đeo sợi dây chuyền với 83 viên ruby, 228 viên kim cương và 189 viên ngọc bích. Sandra thường lái chiếc SUV BMW đến nhà hàng Thái Lan Chez Wok sang trọng ở thủ đô Mexico để ăn tối. Sau đó, đến thẩm mỹ viện danh tiếng để làm tóc và săn sóc sắc đẹp.

Quyền uy và sành điệu như thế nhưng cũng có lúc nữ hoàng phải đối trọi với hiểm nguy. Lời kể của Beltran được đăng tải trên The Guardian: Khi cùng người chồng tên Joel đang trên đường đi ăn sáng thì bị cảnh sát phục kích. Cả 2 cùng cố thủ trong ôtô. "Tôi loé lên suy nghĩ rằng mình sẽ sống tốt hơn nếu chạy trốn nên quyết định mở cửa xe và tẩu thoát. Núp sau bụi cây nhỏ ở tòa nhà chung cư, tôi thấy cảnh sát phong tỏa khu vực đó và lùng sục mình, còn chồng đã bị bắn chết".

Nhưng vận may đã mỉm cười với Beltran. Đột nhiên Beltran được một người kéo lấy tay rồi ôm chầm lấy dặn rằng nếu có ai hỏi thì nói là cháu gái bà ấy. Beltran ẩn náu ở chỗ của bà ta rồi nhận 3USD và trốn thoát trên một chiếc taxi.

Sandra Avila Beltran khi 18 tuổi và người yêu là Javier Caro.

Những ngày đen tối

Đang thành công rực rỡ thì Beltran phải trốn chạy trước sự truy lùng gắt gao của cảnh sát. Đây là bài học trả giá cho sai lầm thích phô trương của ''Nữ hoàng ma túy'' Thái Bình Dương. Chính điều này đã khiến ngai vàng của "nữ hoàng ma túy" bị lung lay.

Năm 2001, khi Beltran sống ở Guadalajara, Jalisco và Hermosillo, Sonoracho thì cảnh sát tìm thấy hơn 9 tấn cocaine trên một con tàu ở cảng Manzanillo, Colima, Thái Bình Dương và lần theo dấu vết, họ phát hiện chuyến hàng do ''Nữ hoàng ma túy'' và người tình Espinoza Ramisrez tổ chức.

Năm 2002, Beltran bất ngờ liên hệ với nhà chức trách để nhờ giúp đỡ khi cậu con trai tuổi teen của mình bị bắt cóc đòi 5 triệu USD tiền chuộc. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường của Beltran nên cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Beltran bắt đầu rơi vào tầm ngắm của cảnh sát Mexico. Người phụ nữ này phải sống chui lủi, ẩn náu ở nhiều nơi. "Quãng thời gian đó thực sự rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy thật khó khăn để cải trang thành người khác, từ nơi ở, màu tóc hay giọng nói".

Beltran luôn lo sợ bị bắt và luôn có cảm giác sợ hãi độ cao và súng nên đã sử dụng Adrenaline (một loại hoocmon tiết ra khi sợ hãi, làm nhịp tim đập nhanh hơn) để chống đỡ. Nhưng ngày tàn của ''Nữ hoàng ma túy'' đã tới. Sau khi con trai bị bắt và phải bỏ ra 5 triệu USD để chuộc thì cảnh sát đã nghi ngờ và điều tra Beltran.

Sandra Avila Beltran bị bắt.

Hơn 4 năm sau, vào ngày 28-9-2007, 30 đặc vụ liên bang đã vây bắt được Beltran cùng với Espinoza Ramirez tại thành phố Mexico với cáo buộc rửa tiền cho số lượng ma túy trị giá hàng tỷ đô la được buôn lậu từ Colombia đến Mexico. Trong nhiều năm, các công tố viên không thể buộc tội Beltran vì thiếu chứng cứ. 

Beltran che giấu các hoạt động phi pháp rất tinh vi và có mối quan hệ mật thiết với giới chức. Trong một đoạn băng về cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Beltran mô tả mình là một bà nội trợ kiếm được một ít tiền bằng nghề "bán quần áo và cho thuê nhà". Khi được hỏi tại sao bị bắt, Beltran trả lời: "Vì lệnh dẫn độ sang Mỹ".

Năm 2012, Beltran bị dẫn độ sang Mỹ. Tòa án Mỹ chỉ kết án được Beltran tội rửa tiền, tòng phạm ma tuý. Sau một thỏa thuận ngầm, tháng 8-2013, Beltran được dẫn độ về Mexico. 

Ở Mexico, sau nhiều lần đấu tranh, Beltran bị giam biệt lập trong một căn phòng có tới… 3 người phục vụ đồ ăn, rượu và thuốc lá. Những món ăn từ nhà hàng mà Beltran yêu thích còn được mang đến tận phòng giam. Thậm chí, bác sĩ riêng còn được phép định kỳ vào nhà tù để tiêm chống lão hóa cho Beltran.

Được trả tự do vào tháng 2-2015, Beltran dần tái hoà nhập cộng đồng. Thậm chí Beltran cùng các luật sư còn đấu tranh để giành lại 15 ngôi nhà, 30 siêu xe và nhiều đồ trang sức xa xỉ. "Mercedes, Audi, Bentley, tôi có đủ", Beltran khẳng định.

Kể lại vụ vượt ngục năm 2015 của người tình Joaquín Guzmán Loera - người được mệnh danh là bố già băng Sinaloa Cartel và từng là "trùm ma tuý quyền lực nhất thế giới", Beltran khẳng định: "Tôi không ngạc nhiên, tiền có có thể mua được mọi thứ ở Mexico. Hệ thống nhà tù liên bang rất nghiêm ngặt. Làm sao để mua chuộc được hệ thống ấy? Phải nhờ sự chỉ đạo từ trên xuống chứ". 
Đức Tâm
.
.
.