Chặt đứt đường dây mua bán chất ma túy tổng hợp

Thứ Ba, 15/03/2016, 15:15
Ngày 28-2, Đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Trung Quốc đưa về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan điều tra đồng thời đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, truy tố các đối tượng theo thẩm quyền.


Đường dây này do Lưu Văn Nhật (41 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Nhật đã cùng đồng bọn mua bán, vận chuyển trót lọt 20kg và 10 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng nén.

Cặp vợ chồng hờ và đường dây mua bán trái phép ma túy đá

Bị cho làm con nuôi một cặp vợ chồng người Trung Quốc từ khi miệng còn hơi sữa nhưng Lưu Văn Nhật dường như không thích nghi được với cuộc sống nơi đất khách quê người. Bất chấp sự nỗ lực của cha, mẹ nuôi, mong muốn Nhật lớn lên trở thành người có ích cho xã hội, đối tượng này từ nhỏ đã là một kẻ ngỗ nghịch… Nhật dần sa ngã. 

Năm 1996, Nhật bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản, Tòa án nhân dân Trung cấp, TP Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sau đó đã xử phạt tù vô thời hạn đối với Nhật. Do nhiều lần được giảm án, khoảng đầu năm 2013, Nhật ra tù rồi trở về Việt Nam sinh sống. Trong thời gian thụ án tại Trung Quốc, Nhật quen biết Đỗ Văn Huy (SN 1979, trú tại khu dân cư Lưu Hạ, thị trấn Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Ngay khi ra trại, Nhật về Việt Nam gặp Huy và bắt đầu tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy. 

Ban đầu, chỉ là vận chuyển thuê, dần dà Nhật trở thành kẻ cầm đầu đường dây. Khi bị bắt giữ, Nhật khai rằng anh ta được Đỗ Văn Huy thuê vận chuyển ma túy đá từ Cao Bằng, Lạng Sơn về Hải Dương. Mỗi chuyến hàng trót lọt, Nhật được Huy trả công từ 5-10 triệu đồng. Khoảng tháng 3-2014, trong một lần lên Sơn La tìm mối mua heroin, Huy tử vong do tai nạn giao thông và việc vận chuyển thuê ma túy của Nhật bị ngưng trệ. 

Cơ quan công an bắt đối tượng Nhật.

Cũng trong thời gian này, Nhật quen Hoàng Thị Lê Mai (SN 1989, ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) rồi sinh sống như vợ chồng tại căn nhà chung cư thuê ở đường Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Nhật trở lại Trung Quốc, tìm gặp những người đã bán ma túy cho Huy để mang về Việt Nam bán. 

Với vốn tiếng Trung Quốc sành sỏi, lại thông thuộc địa bàn, đối tượng này không khó khăn để bắt mối vào đường dây. Ma túy chủ yếu được vận chuyển vào ban đêm, qua các đường mòn và giấu vào trong các ba lô như người đi du lịch. Với sự giúp đỡ của người tình là Hoàng Thị Lê Mai, sau này một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp với thủ đoạn cực kỳ tinh vi đã được hình thành.

Quá trình đấu tranh, Nhật khai nhận: Khoảng tháng 5-2014, Nhật sang chợ Lũng Vài mua của một người Trung Quốc 2 kg ma túy đá với giá 1,64 vạn NDT. Rồi mang về Hà Nội bán với giá 50 triệu đồng/ 1kg. Thấy có lời, cũng trong tháng này, Nhật mua 4 kg ma túy đá và tiếp tục bán cho một đối tượng không quen biết ở Hà Nội.

Đường dây càng phình to với cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Nhật và Phạm Thanh Tùng (ở khu đô thị Bắc Từ Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vào tháng 6-2014. Qua trao đổi, Tùng đã đặt vấn đề mua ma túy đá của Nhật, Nhật đồng ý. Ngày 5-6-2014, Nhật và Mai đã mang 1kg ma túy đá đến nhà Tùng bán với giá 450 triệu đồng; số còn lại, các đối tượng mang về Hà Nội bán cho một đối tượng tên là Huy "béo"… 

Để thiết lập đường dây khép kín, đến lúc này, Nhật và Mai đã lôi kéo Nguyễn Thị Hoài (SN 1995, trú tại thôn Đông Xuyên Ngoại, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cùng tham gia. Hoài là đối tượng quen biết ngoài xã hội của Mai. Trong một lần tình cờ, Mai gặp lại Hoài, Nhật, sau đó đưa cô gái này về ăn, ở tại nhà của Nhật, rồi lôi kéo dụ dỗ vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy… 

Lần thứ 5, vào ngày 13-6-2014, Nhật đến khu vực Ma Mèo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) mua 4kg ma túy đá với giá khoảng 9,5 vạn NDT/kg. Sau khi có hàng, Nhật yêu cầu Mai gọi cho Nguyễn Thị Hoài vận chuyển về Hà Nội) tiêu thụ. Lần này, Hoài được Mai trả công là 60 triệu đồng. Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, Hoài đã vận chuyển 8,4kg ma túy, trong đó có 8,2kg ma túy vận chuyển cho Nhật, Mai và được trả tiền công là 165 triệu đồng.

Ngày 20-6-2014, Nhật liên hệ với đối tượng người Trung Quốc mua 8 kg ma túy với giá 8,2 vạn NDT/kg. Số ma túy trên, Nhật chia làm 8 túi, 4 túi Nhật giấu trên trần của một phòng nghỉ tại khách sạng Mường Thanh (phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) số còn lại Nhật yêu cầu Mai đưa cho Hoài vận chuyển xuống Từ Sơn giao cho Tùng… 

Tiếp đó, vào ngày 26-6-2014, Nhật đến chợ Đông Kinh (TP Lạng Sơn) mua một chiếc âm ly mang về khách sạn với mục đích lấy vỏ hộp để đựng 4 túi ma túy còn lại cho Tùng. Nhật cho ma túy vào hộp bìa các tông màu xanh, đóng kín lại và ghi số điện thoại của Tùng vào đó… Đây là thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng để vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam, đưa về Bắc Ninh, Hải Dương tiêu thụ. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trước đó một ngày Công an TP Lạng Sơn có thông tin về ổ nhóm có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, nhóm này thuê phòng tại khách sạn Mường Thanh. Phải đến 13 giờ ngày 26-6-2014, khi các điều kiện đã chín muồi, Công an TP Lạng Sơn mới ập vào bắt giữ.        

Phá án

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Nhật và Mai, cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoài. Đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nhật, Hoài và Mai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 1-10-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn đã chuyển vụ án đến Phòng PC 47 Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Tang vật của vụ án.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được về các đối tượng, Tùng và Nhàn, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tùng và Nhàn để tiến hành điều tra. Ngày 8-1-2015, Nhàn bị bắt giữ còn Tùng thì bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 3-12-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã số 01 để tiến hành truy bắt. 

Trao đổi với chúng tôi ngày 28-2, lãnh đạo Phòng PC 47 cho biết: “Mắt xích” quan trọng phải bắt được Phạm Thanh Tùng. Tùng là đối tượng nghiện ma túy đá, từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, năm 2012, Toà án nhân dân huyện Sóc Sơn xử phạt 3 năm tù cho hưởng án theo, thời gian thử thách 5 năm. 

Căn nhà của Tùng ở khu đô thị Từ Sơn (Bắc Ninh) được biến thành pháo đài bất khả xâm phạm. Tứ bề, bốn bên, Tùng cho lắp đặt hệ thống camera, chỉ cần có người lạ là lập tức cảnh giác. Đối tượng này cũng thường xuyên di chuyển. Rất nhiều lần, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an lập án đấu tranh nhưng kết quả thu được không như mong đợi. 

Tại địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội), các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Tùng, trước sự ngỡ ngàng của tên này. Khám nơi ở của Tùng, Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ một khẩu súng, trong băng có 3 viên đạn… Theo lời khai của Tùng, hôm đó hắn đi có việc riêng của gia đình nên không mang theo súng….. 

Trong đường dây phạm tội này, đáng chú ý còn có trường hợp của Lưu Thị Nhàn (SN 1987, ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Dù có một gia đình đầm ấm nhưng Nhàn không an phận. Đồng tiền đã khiến Nhàn đánh mất lương tri của mình. Biết Nhật, Mai, Hoài đang tham gia mua bán ma túy nên vào giữa năm 2014, khi một đối tương tên là Sơn ở Hà Nội nhờ mua hộ 2 lạng ma túy đá, Nhàn đã tực tiếp liên hệ với Hoài mua hộ ma túy của Nhật… 

Đây là đường dây mua bán, tàng trữ, trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực biên giới, địa bàn thành phố Lạng Sơn và các tỉnh, thành phố trong nội địa Việt Nam. Việc bóc gỡ, chặt đứt đường dây góp phần chặn đứng sự thẩm lậu của ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

X. Mai - T. Hằng
.
.
.