Thảm sát gia đình người yêu trong ngày ra mắt

Thứ Tư, 09/01/2013, 16:47

... Thành phố Thái Bình trong giá lạnh mùa Noel 2012. Trong khi khắp phố phường tràn ngập một không khí hào hứng chào đón giáng sinh với những lời chúc tụng an lành, may mắn thì ở ngôi nhà 05/14, ngách 9, phố Doãn Khuê, tổ 17, phường Phú Khánh, không khí tang tóc, đau thương vẫn nặng trĩu.

Cách đây mấy ngày, tên sát nhân máu lạnh Lê Thanh Đại đã xuống tay giết hại ông Nguyễn Anh Toà, 72 tuổi, cùng vợ là bà Đoàn Thị Cún và con gái Nguyễn Thị Thanh Tâm. Người thân của gia đình và bà con khu phố vẫn chưa hết bàng hoàng khi phải chứng kiến cái chết tức tưởi, oan nghiệt của ba người một lúc. Điều tưởng chỉ có thể xảy ra trong phim hành động của Mỹ... Câu chuyện về vụ thảm sát đã trở thành tâm điểm dư luận, đã gây nên sự căm phẫn xen lẫn sự hoang mang về mức độ tàn độc của hung thủ mà lý do đơn giản chỉ để cướp tài sản.

Ra tay tàn độc

Khoảng 20h 30’ ngày 23/12/2012, người dân ở tổ 17, phố Doãn Khuê, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình bàng hoàng khi nghe tiếng kêu khóc phát ra từ số nhà 05/14, ngách 9. Khi bà con chạy tới nơi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cả gia đình gồm: Chồng là ông Nguyễn Anh Tòa sinh, 71 tuổi tuổi, đại tá quân đội, 40 năm tuổi Đảng, vợ là bà Đoàn Thị Cún, 64 tuổi, con gái là chị Nguyễn Thị Minh Tâm, 33 tuổi, giáo viên Trường THCS Bình Nguyên, huyện Kiến Xương đã bị kẻ thủ ác dùng vật cứng đập vỡ đầu, dùng dây thắt cổ đến chết trên giường ngủ ở phòng ngủ tầng 1 và tầng 2.

Sáng ngày 24/12, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát, thì lọt thỏm trong góc nhà, một người đàn bà gầy gò, tiều tuỵ khóc nấc không thành tiếng. Đó là bà Đoàn Thị Phượng, em gái của bà Đoàn Thị Cún, người đã mang rau từ quê lên biếu anh chị, nhưng gọi mãi mà vẫn cửa đóng, then cài, không thấy chị mình đâu, bà lặng lẽ ra về với suy nghĩ chắc anh chị mình đi khám bệnh.

Trong nỗi đau đớn tột cùng, bà Phượng nói giọng ngắt quãng: "Khoảng 20h45 ngày 23/12, cả gia đình tôi đang ngồi xem tivi thì bất ngờ có người chạy vào nhà báo tin dữ. Vội vàng chạy ra tới nơi, tôi gần như muốn ngất khi nhìn thấy thảm cảnh chị gái cùng chồng và cô cháu gái của tôi đã chết". Một số bà con cùng dãy nhà cho biết, ông Tòa đã bị bệnh nhiều năm nay, rất khó khăn trong việc đi lại. Ông bà sống giản dị, hiền lành, hòa nhã với  hàng xóm nên được mọi người yêu quý...

Kẻ sát nhân Lê Thanh Đại.

Bản thân chị Tâm hiện là giáo viên dạy nhạc của trường THCS Bình Nguyên, huyện Kiến Xương và đang theo học lớp Đại học tại chức của trường Cao đẳng sư phạm Nhạc họa Trung ương. Chị Tâm trước đây đã có một đời chồng, sinh được hai con trai, cháu lớn năm nay 9 tuổi, cháu bé 5 tuổi. Nhưng do không hợp nhau trong đời sống vợ chồng nên năm 2010, vợ chồng chị đã chia tay.

Hiện tại, hai người con của chị Tâm sống cùng bà nội. Do gia đình cũng nhiều lần động viên chị Tâm nếu tìm được hạnh phúc mới thì nên đi bước nữa. Thời gian gần đây, chị Tâm đã có quan hệ thân thiết với đối tượng Lê Thanh Đại, SN 1981, trú quán tại tổ 15, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Có thông tin cho biết, ngày 22/12, chị Tâm có đưa Đại về nhà bố mẹ chơi nhưng sau khi vụ án xảy ra, không ai nhìn thấy Đại đâu.

Ngay lập tức, thông tin về vụ trọng án được cấp báo tới Công an thành phố và Công an tỉnh Thái Bình. Ngay sau khi nhận tin báo, xác định đây là vụ án mạng giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án huy động các đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Bình, Phòng Kỹ thuật hình sự... do Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban. Rà soát mối quan hệ của các nạn nhân, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Lê Thanh Đại. Đối tượng này đã có hai tiền án 9 tháng và 9 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đại là bạn mới quen của chị Nguyễn Thị Minh Tâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 1 giờ sáng 24/12, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Lê Thanh Đại, thu giữ một xe máy Wave honda, một máy tính xách tay, một điện thoại di động tại nhà nghỉ Hưng Thuyết ở xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ. Tất cả tài sản này đều là do Đại cướp được của gia đình chị Tâm. Ngay lập tức, đối tượng trên được triệu tập về cơ quan điều tra để làm rõ. Biết là không thể nào chối cãi được, Lê Thanh Đại đã cúi đầu khai nhận tội lỗi.

Khám nghiệm hiện trường.

Bịa lý do gia đình người yêu không đồng ý

Cách đây khoảng một tháng, thông qua một số bạn tù cũ ở Trại giam Ninh Khánh, Đại đã quen biết chị Nguyễn Thị Minh Tâm và biết chị Tâm đã ly hôn chồng, Đại đã ngọt nhạt tán tỉnh, sau đó hai người đã có quan hệ yêu đương và sống như vợ chồng tại một phòng trọ ở phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình.

Tuy nhiên, khác với mong muốn của một người phụ nữ đã qua một lần đò, luôn mơ ước một mái ấm gia đình, mục đích của Đại khi quan hệ với chị Tâm chỉ là để rình cơ hội cướp tài sản. Mặc dù đã từng được chị Tâm một vài lần dẫn về nhà giới thiệu với bố mẹ nhưng hắn không hề trân trọng những tình cảm người yêu dành cho mình, mà trong cái đầu đen tối của hắn luôn thường trực một suy nghĩ sẽ gây án để cướp tài sản.

Ngày 22/12, chị Tâm đưa Đại về nhà bố mẹ mình chơi, biết đây là cơ hội thuận lợi để ra tay, sau khi ăn cơm nước xong, Đại đã dùng một chiếc chân tủ bằng gỗ đập nhiều nhát vào đầu chị Tâm làm chị gục xuống giường. Thấy trên tầng có tiếng động mạnh, mẹ chị Tâm là bà Đoàn Thị Cún lên xem sao thì bị Đại tiếp tục dùng chân tủ gỗ đánh liên tiếp vào đầu và dùng tay bóp cổ bà cho đến chết.

Để bịt đầu mối, tên sát nhân cuồng bạo chạy xuống tầng 1, tiếp tục dùng chiếc chân tủ gỗ đập vào đầu ông Nguyễn Anh Tòa, dùng dây điện xiết cổ ông khiến ông Tòa tử vong. Thực hiện xong hành vi phạm tội, Lê Thanh Đại điềm tĩnh rửa chân tay, thay quần áo. Đến 23 giờ cùng ngày, hắn lấy xe máy, 2 điện thoại di động, máy tính xách tay và một số giấy tờ của gia đình ông Tòa rồi trốn khỏi nơi gây án.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, trước khi gây ra vụ thảm sát với gia đình chị Nguyễn Thị Minh Tâm, đối tượng Lê Thanh Đại đã từng có có hai tiền án 9 tháng và 9 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Mặc dù được lớn lên trong một gia đình hết sức gia giáo, cơ bản, được người bố công tác trong quân đội thường xuyên uốn nắn, dạy dỗ, thế nhưng, dường như những gì Đại làm lại hoàn toàn ngược lại.

Người dân tụ tập trước ngôi nhà xảy ra vụ án.

Trong quãng thời gian đi học tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, hắn từng trộm cắp tiền của thầy giáo và bị đi tù về tội này. Sau khi mãn hạn tù, vẫn ngựa quen đường cũ, Đại tiếp tục lấn sâu vào con đường tội lỗi. Cái giá phải trả cho tội danh trộm cắp tài sản lần thứ hai là 9 năm tù. Trước khoảng thời gian này, Đại đã lấy vợ và có một đứa con.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của vợ chồng của Đại cũng không mấy tốt đẹp. Người vợ của hắn thường xuyên bị hắn đánh đập, bạo hành nên chị này không chịu nổi đã phải viết đơn ly dị. Ra tù, Lê Thanh Đại vẫn là kẻ lang thang, không nghề nghiệp, khi được bạn bè giới thiệu làm quen với chị Tâm, thấy chị Tâm hiền lành, nhẹ dạ cả tin, Đại đã dùng lời ngon ngọt để lừa mị với mưu đồ cướp tài sản.

9h 30’ ngày 24/12, Lê Thanh Đại được Cơ quan điều tra dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. Bước xuống từ chiếc xe đặc chủng, tên sát nhân vẫn không hề tỏ thái độ nao núng, sợ sệt. Dáng đi hơi lao về phía trước nhưng ánh mắt vẫn ráo hoảnh, nhìn sắc lạnh thách thức. Khi điều tra viên bắt đầu thẩm vấn, Đại vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, nói năng, trả lời rành rọt không hề run rẩy, vấp váp.

Hắn vẫn cứ khăng khăng mình hành động như thế là chỉ vì yêu chị Tâm, chứ không có mục đích gì khác. Rằng, vì gia đình chị Tâm không đồng ý cho hắn quan hệ với chị Tâm, nên đã có lần hắn mua thuốc ngủ để cả hai cùng chết nhưng mua phải thuốc "rởm" nên bất thành... Tuy nhiên, đó chỉ là những lý do mà hắn bịa ra để bao biện cho hành vi ghê tởm của mình. Trong khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên, thỉnh thoảng Đại lại đưa đôi mắt sắc lạnh, nhìn tròng trọc vào những người xung quanh...

Ngoài song sắt Trại tạm giam, những cơn gió mùa đông đang đem đến cái lạnh mỗi lúc thêm giá buốt... Nhưng cái ớn lạnh do tội ác của Lê Thanh Đại gây ra còn giá buốt hơn nhiều

Hồ Tuyên - Cẩm Huyền
.
.
.