Sốc vì nạn cưỡng dâm ngược ở đất nước Zimbabwe
Một người đàn ông to cao lực lưỡng đến sở cảnh sát trình báo. Mọi người không tin vào tai mình khi người này khai đã bị 3 phụ nữ giả vờ xin đi nhờ xe rồi cưỡng hiếp nhiều lần…
Một sự thật khó tin
Hơn một năm nay tại quốc gia châu Phi
Câu chuyện có vẻ kỳ quái được bắt đầu vào hồi tháng 7 năm 2010, sau khi một người đàn ông giấu tên là nạn nhân của nhóm tội phạm quái đản này đã đưa lên truyền hình quốc gia một bản cáo trạng, trong đó kể lại câu chuyện mình đã bị hãm hại bởi 3 người phụ nữ tại thủ đô Harare.
"Một người phụ nữ đã hất nước vào mặt tôi, sau đó họ tiêm vào người tôi một chất kích thích tình dục mạnh. Họ dừng xe, sau đó quan hệ với tôi nhiều lần và có sử dụng bao cao su", người đàn ông nói, "Khi mọi chuyện xong xuôi họ bỏ đi và ném tôi lại một bụi rậm không mảnh vải che thân. May thay một người làm vườn đã nhìn thấy tôi và giúp tôi báo cảnh sát. Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện để điều trị những ảnh hưởng còn lại của thuốc kích dục”.
Mặc dù lời khai có vẻ kỳ quái, nhưng cảnh sát vẫn truy tìm và sau hơn 1 năm điều tra, 3 nữ quái này đã bị tóm gọn. Ba nữ quái này là những cô gái chưa chồng, còn trẻ gồm Rosemary Chakwizira (24 tuổi), Sophie Nhokwara (26 tuổi) và Netsai Nhokwara (24 tuổi) đều đến từ Mkoba 4, Gweru, cách Harare khoảng 300km. 3 phụ nữ này đã bị bắt giữ tại thị trấn Gweru, cách Harare 275km về phía Tây Nam sau khi các nhân viên an ninh tìm thấy 33 chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong xe của họ. Cả 3 bị đưa ra tòa với cáo buộc thực hiện 17 vụ tấn công "với ý đồ cực xấu".
Hai chị em nhà Nhokwara và Rosemary Chakwizira bị cáo buộc là thủ phạm đã gây ra 17 vụ tấn công, bắt cóc và cưỡng hiếp nam giới nhằm thu thập tinh dịch. Cùng với đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Thulani Ngwenya - bạn trai của Sophie, là người đã tiếp tay cho bộ ba này với nhiệm vụ đe dọa nạn nhân và canh gác hiện trường.
![]() |
Bảo vệ những người đàn ông bị xâm hại tình dục
Đáp lại lời kêu gọi của những nhân chứng, người bị hại ra làm chứng trước tòa đã kể lại toàn bộ câu chuyện mà anh ta đã bị 3 người phụ nữ hành hung và hãm hiếp nhiều. Ra khỏi bệnh viện, người đàn ông này đã quyết định đến khai báo toàn bộ sự thật với cảnh sát. Dù bị chế giễu và chửi bới, anh vẫn quyết định công khai câu chuyện này nhằm giúp những người khác không trở thành nạn nhân.
Tiếp đó một nạn nhân khác khai rằng, khi anh ta đang đi bộ trên đường phố thì thấy có một chiếc xe ô tô táp vào lề đường, hai người phụ nữ trên xe đề nghị cho anh quá giang. Người đàn ông đã có vợ và là cha của ba đứa con cho biết. Ngay sau đó, anh ta đã bị những phụ nữ này đưa đến một túp lều nhỏ ở vùng Lower Gweru, tỉnh Midlands, rồi gây kích thích bằng một thứ bột lạ, sau đó, dùng súng khống chế và bắt anh quan hệ tình dục có sử dụng bao cao su. Nạn nhân bị giam giữ một tuần liền trong căn lều và liên tục bị cưỡng hiếp cho đến khi anh kiệt sức thì bị đưa đến một nơi hoang vắng và vứt bỏ lại trên đường.
Ngoài trường hợp trên, cảnh sát đã ghi nhận nhiều vụ việc tương tự khác. Đơn cử như tháng 7/2011, một người đàn ông ở quận Mwenezi (tỉnh Masvingo) đã trình báo rằng, mình bị ép dùng thuốc kích thích và buộc phải quan hệ tình dục với hai người phụ nữ đã cho anh ta đi nhờ xe trên đoạn đường dài từ trung tâm Masvingo đến thị trấn Ngundu. Cũng trong tháng đó, cảnh sát ghi nhận thêm một vụ bắt cóc và cưỡng hiếp một thanh niên 25 tuổi ở Masvingo sau khi anh này bị đe dọa bằng súng và bị ép uống một thứ thuốc mê khiến nạn nhân sau đó mê man, bất tỉnh trong 8 tiếng đồng hồ.
Các nữ quái không chỉ dừng lại ở đó, vẫn kịch bản cũ được lặp lại, đến tháng 10 cảnh sát lại nhận được thông báo từ một người đàn ông 44 tuổi khai báo rằng, anh ta được một nhóm bốn người lạ mặt cho quá giang xe từ Westgate (Harare) tới thị trấn Karoi, tiếp đó anh ta bị ba người phụ nữ trong nhóm cưỡng hiếp, trong khi đó người đàn ông cùng nhóm với ba người phụ nữ kia lại lăm lăm súng trong tay, đứng canh gác để các đối tượng nữ hành sự.
Theo thông tin phía cảnh sát cung cấp, tinh dịch được một số đối tượng cho là có phép màu trong những nghi lễ cầu mong mua may bán đắt, thậm chí còn có một số nguồn tin lượng tinh dịch này được đem đi xuất khẩu. "Lượng tinh dịch này được sử dụng tại các nghi lễ bí mật vùng biên giới. Đó là nơi mà không ai muốn dấn thân vào. Cũng không loại trừ khả năng số tinh dịch này được đem bán với giá cắt cổ cho một số gia đình mà người đàn ông không có khả năng làm bố”.
Sau khi thông tin được công bố, những cáo trạng đầu tiên được đưa lên truyền hình, một người dân địa phương đã khai báo rằng, những người phụ nữ trên được nhiều người biết mặt bởi họ thường xuyên lui tới các hộp đêm tại địa phương. Người dân thật sự sốc khi biết nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục giờ đây lại là đàn ông - những người vốn được coi là phái mạnh, trong khi đó, phái yếu lại trở thành những kẻ không ngần ngại khi tham gia vào các vụ tấn công bằng hung khí và cưỡng hiếp.
“Chúng tôi rất sốc với những gì đang xảy ra trong xã hội hiện nay, khi mà đàn ông đang bị xâm hại tình dục bởi phụ nữ. Dường như trật tự xã hội đã bị đảo lộn hết cả. Chúng tôi vẫn thường gặp và uống với họ vài ly tại một hộp đêm có tên là Uptown Nite Club, nhưng không hề biết rằng, chính họ là những kẻ đứng đằng sau vụ việc bẩn thỉu này”. Nhiều người đàn ông
Trong khi đó những người phụ nữ
Sau tất cả những chứng cứ và tình tiết xác đáng mà các nạn nhân đưa ra, các thủ phạm đã cúi đầu nhận tội trước lời cáo buộc của tòa. Nhưng do tại

