Mại dâm ngơ ngác…
Có cầu ắt có cung, chỉ quan tâm đến cảm giác lạ của mình, những kẻ biến thái đã biến các em nhỏ thành nô lệ tình dục, phá bỏ tương lai các em bằng những đau đớn không chỉ thể xác và tinh thần, mà còn lưu lại những khoảnh khắc ấy bằng hình ảnh, phát tán trên internet như một món mồi nhử. Thật tiếc, pháp luật chưa kịp xử và dường như chưa có một trung tâm nào nhận bảo trợ và chăm sóc trẻ em bị bạo hành và lạm dụng tình dục tại TP HCM.
Nửa đêm, kẹo cao su và…
Khu phố Tây ở Phạm Ngũ Lão - Bùi Viện, quận 1. Thằng Ku Bí, tên giang hồ gọi nó vậy, bán kẹo cao su và khăn giấy, mấy cái móc chìa khoá và cả… bao cao su. "Hello sir, chewingum sir" - nó chèo kéo. Những người khách nước ngoài đã quá quen thuộc hình ảnh này. Dường như cũng ít người dừng lại. Cả buổi tối nó đi lang thang mấy khu phố, bán lặt vặt và nhìn người ta vui chơi. Khuôn mặt vô cảm, không vui không buồn.
Chúng tôi đi theo nó cách 10 bước. Bởi, đã nhiều lần, khi đi chơi ở quán Le Pub, chúng tôi đã thấy Ku Bí cặp kè cùng một người đàn ông ngoại quốc. Đến khoảng 11h khuya, Ku Bí có vẻ mỏi. Nó đi vào một con hẻm trên đường Bùi Viện, con hẻm này thông qua đường Trần Hưng Đạo. Và trước một căn nhà, người đàn ông đó đón nó.
![]() |
| Quảng cáo xem phim sex đồng tính bằng cách nhắn tin và tải về điện thoại. |
Chúng tôi trở lại đầu hẻm uống bia, chờ Ku Bí. Và hơn một giờ sau, Ku Bí lếch thếch đi ra. Tôi trả cho Ku Bí 500 ngàn, kêu nó uống bia. Nó nói, nó không uống nữa, lúc nãy bị ông khách bắt uống rượu, giờ chỉ muốn ói. Nó chui vào toilet một hồi rồi trở ra. Tôi hỏi đùa: "Bị đau lắm hả"? Ku Bí ngập ngừng rồi nói: "Bị chảy máu".
Và Bí kể về hành trình trở thành trai gọi khi mới 13 tuổi. Ku Bí quê ở Phan Rang, nó đi theo cha mẹ vào Sài Gòn từ lúc lên 6. Sau một đận bị vỡ hụi, mẹ nó bỏ trốn, ba nó chạy xuống Bình Chánh làm xưởng cho người quen, còn hai anh em nó đi bán vé số và hàng rong, đêm về thuê chung với 8 người nữa trong một căn nhà nhỏ ở đường Trần Đình Xu, quận 1.
Ban đầu, có một người dụ dỗ nó đi khách cho Tây, kiếm nhiều tiền. Đó là năm nó 11 tuổi, số tiền là 500 ngàn và nó bị ăn chặn mất 300 ngàn. Sau đó, người dắt mối này tên Huỳnh, sợ bị Công an phát hiện đã dời địa điểm về công viên Lê Thị Riêng (quận 10). "Thi thoảng anh ấy cũng gọi em qua bên đó đi khách, nhưng khách Việt
Từ đó, Ku Bí lang thang và rất nhiều khách Tây đã truyền tai nhau về một cậu bé trắng trẻo khôi ngô bán hàng rong. Ku Bí đã chấp nhận trở thành trai gọi khi mới 12 tuổi. Em biết là rất đau đớn, nhưng lâu dần cũng quen. Cũng có khi bị chảy máu, nhưng ngưng vài hôm lại xong, Ku Bí nói.
Chính em cũng không biết mình bị lạm dụng tình dục đồng tính. Chỉ đơn giản đây là công việc kiếm ra tiền. 500 ngàn cho một lượt làm nô lệ tình dục, với Ku Bí là một số tiền khá nhiều. Ku Bí không có khái niệm là sẽ bị bệnh, chỉ biết là bị đau và rồi khi hết đau em lại hồn nhiên để bị dụ dỗ và đi bán dâm…
"Chợ tình" biến thái online…
Trên một trang web có tên "phim…", có rất nhiều những đoạn clip và hình ảnh quan hệ tình dục đồng tính giữa những người đàn ông và các bé trai. Càng những hình ảnh bạo dâm và các bé trai bộc lộ sự đau đớn và khóc lóc thì càng được nhiều người xem.
Để kinh doanh kiếm tiền, những người làm trang web đen này còn dùng những hình ảnh đó và bắt người truy cập phải gửi tin nhắn nạp tiền xong mới gửi lại mã code vào xem từng đoạn clip. Cùng với những hình ảnh các em bé là những đoạn clip được rao là liên quan đến người nổi tiếng, chẳng hạn: "Clip cảnh ân ái giữa Cao Thái Sơn và Adam Nguyễn", "Lộ clip sex của siêu mẫu Ngọc Tình và ca sỹ đồng tính Vy Thái", "Lộ clip Thanh Duy Idol chat sex"…
Từ trang web này, có thể nhận ra được một thú tiêu khiển mới của dân đồng tính, là xem và tìm kiếm những bé trai hứng thú với chuyện tình dục để dụ dỗ vào những cuộc thác loạn và ghi hình.
Trên một diễn đàn khác, nơi trao đổi khá cởi mở những hình ảnh sex của giới gay, tên "goc…", cũng thường xuyên có hình ảnh cập nhật của các bé trai bị lạm dụng kèm theo những lời bình thô tục, mà người post lên tự nhận mình đã "sex" với các bé trai với một niềm tự hào không giấu giếm.
Mất gần một tháng, sau nhiều đêm thức khuya để canh, liên hệ làm quen và tạo niềm tin với một nhân vật có tên Lão Tạ, chúng tôi đã nhận được hồi âm. Lão Tạ thường xuyên đưa những hình ảnh khiêu dâm và quan hệ tình dục với trẻ em lên một diễn đàn internet.
Qua trao đổi, Lão Tạ nói, phải mất rất nhiều công sức mới có thể kiếm được "hàng non", chứ mọi chuyện không đơn giản như báo chí nói vừa qua. Những hình ảnh trên mạng đôi khi bị những kẻ ma cô lừa đảo bằng hình những em bé Thái Lan hoặc Trung Quốc, nhìn có nhiều nét tương đồng với người Việt. Trong khi đó, ở Sài Gòn, trẻ em "sạch sẽ thơm tho" phải mất rất nhiều công "chăn dắt" và phải trả khá nhiều tiền cho các "má mì".
Đó là lý do mà các nhân vật như Lão Tạ khi quan hệ thường muốn quay phim và chụp hình lại, như một kỷ niệm, như một bằng chứng. Và cũng không loại trừ như má mì Thuận tại Hóc Môn, dùng những hình ảnh đó để nhử mồi các khách hàng biến thái khác và để khống chế các em bé.
![]() |
| Đường Bùi Viên, quận 1, TP HCM về đêm. |
Đó là lý do thường xuyên thấy những đoạn miêu tả: "Em sinh năm 98, cao 1,70, body chuẩn, hết tiền chơi game, muốn mua iphone 5. Anh nào có nhu cầu liên hệ với em qua YM hoặc điện thoại". Hoặc cũng có những lời rao bán lộ liễu: "Mới "khui hàng bé trai sinh năm 97, hàng đẹp, rất… dâm. Ai muốn thì liên hệ nick của bé này….". Thực chất, rất nhiều bé trai mới lớn bị dụ vào những trò chơi ngoài đời và thiếu tiền, đành được các "má mì" bày kế để đi bán dâm.
Và phần nhiều những lời rao bán đó là do các má mì nhử mồi. Lão Tạ cũng thường tìm các em bé qua các lời rao của má mì. Thường khi có mối ruột, các má mì thường cung cấp những "hàng mới". Tuy nhiên, Lão Tạ từ chối cung cấp thông tin về má mì này. Ông ta chỉ khẳng định, có rất nhiều người môi giới mại dâm trẻ em nam trên mạng và rất nhiều người, trong đó có cả nghệ sỹ nổi tiếng, dùng hình thức này để mua vui.
Với tâm lý "con trai có gì đâu mà mất", các em bước vào con đường mại dâm đồng tính, trong trạng thái không đề phòng hay lo lắng cho ngày mai. Mà chính các em không biết, đó là con đường lây nhiễm bệnh qua đường tình dục nhanh nhất và nguy hiểm nhất.
|
Lá đơn tuyệt vọng của một bà mẹ! Qua email cstcweekly@gmail.com, chúng tôi nhận được thư của chị Trần Thị T.T., một cô giáo dạy văn, đang dạy tại một trường ở trung tâm TP HCM. Chị T. tuyệt vọng và bất lực khi cậu con trai của mình là người đồng tính và trở thành một cậu bé hư hỏng, bỏ nhà đi với chúng bạn, đồng thời còn sẵn sàng trở thành trai gọi. "Năm cháu 13 tuổi, vô tình tôi xem trên máy tính của cháu, có lưu đoạn chat với một bạn trai. Chúng nói yêu nhau. Tôi đau đớn và muốn tự vẫn. Nhưng là cô giáo, tôi hiểu rằng phải chấp nhận sự thật chứ không thể lẩn trốn. Tôi tìm hiểu, đến bác sỹ xin tham vấn, tìm hiểu qua sách báo để hiểu về thế giới phức tạp này. Và tôi đối thoại với con trai thẳng thắn. Nhưng nó không thừa nhận. Tôi buộc phải nói chuyện này với ba của cháu. Không ngờ, anh ấy làm trong quân đội, anh ấy không chịu nổi hình ảnh con mình lại là một thằng gay. Anh ấy trói con vào góc bàn và đánh thằng bé một trận điếng hồn. Cuối cùng, con tôi sợ hãi và luôn tìm cách lẩn trốn. Cho đến một ngày, nó bỏ trốn khỏi nhà. Tôi đi tìm mãi, thì phát hiện nó đang ở một tiệm net. Cậu ruột của cháu (đang là sinh viên) thấy cháu đang chat sex với một người đàn ông lớn tuổi. Khi hai cậu cháu tâm sự, thì nó nói thật là từ ba tháng nay, nó đã làm công việc "săn tình" và nhờ "đại gia cứu net". Cứ hẹn trên mạng, ngã giá, xong người đàn ông bên kia sẽ đi xe lại tiệm net rồi hai người đi đâu đó quan hệ tình dục. Thường thì sau đó họ sẽ cho nó tiền, có người còn cho nó mấy trăm đô la. Nó đã qua đêm với cả chục người đàn ông không biết rõ họ tên. Tôi bàng hoàng. Tôi đã nằm viện suốt một tháng nay vì không biết phải làm sao. Thấy tôi nằm viện thì con tôi về chăm sóc mẹ, nó vẫn rất ngoan hiền. Nhưng nó lại thích sống theo cách đó. Và tôi không hiểu sao, nó đang bị lạm dụng mà nó lại tỏ ra thản nhiên đón nhận. Có phải con tôi đang trở thành một kẻ biến thái? Tôi chẳng biết sống làm sao? Tôi muốn thưa Công an những kẻ bệnh hoạn đã dụ dỗ con tôi. Nhưng tôi nào có bằng chứng gì? Tôi bế tắc!". |
|
Bà Lượng Thị Tới, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM: Với các bé trai bị lạm dụng, cần có cách tháo gỡ riêng "Việc lạm dụng tình dục trẻ em nam trước giờ chưa phải là phổ biến. Nhưng với chức trách quản lý nhà nước, thì chúng tôi đều phải có trách nhiệm chung và cũng không loại trừ trường hợp nào cả. Tuy nhiên khi xảy ra một trường hợp không theo quy luật như vậy thì ngoài những động thái mang tính quy trình chung, chúng tôi cũng thấy cần đặt vị trí của mình vào vị trí của các em ấy để có những cách hỗ trợ, tư vấn giúp các em vượt qua được khủng hoảng tâm lý. Thực sự mỗi nhóm đối tượng với cấu tạo cơ thể, tâm lý khác nhau, chúng tôi sẽ có cách tiếp cận và tháo gỡ riêng…". |
|
Gia đình giấu giếm! Bác sĩ Nguyễn Quốc Cường - Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp HCM nhớ lại một trường hợp bé trai tên H bị xâm hại tình dục anh đã khám và điều trị. Cậu bé là con trai của một gia đình khá giả bị chính gã tài xế của gia đình xâm hại tình dục. Sau ba tháng khi người mẹ phát hiện ra những tin nhắn dâm ô từ gã tài xế trong điện thoại đứa con trai, chị giận dữ đuổi việc gã lái xe rồi tá hỏa đưa con đi bệnh viện kiểm tra tâm lý. Đó là trường hợp hiếm hoi phụ huynh nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ. Kể ra nếu ở trong hoàn cảnh như vậy tâm lý của gia đình là giấu nhẹm vì sợ xấu hổ hoặc không muốn thừa nhận những sự việc như thế này. |


