Có phải quái vật hồ Loch Ness đã biến mất?

Thứ Tư, 23/04/2014, 08:30

“Một nhà nghiên cứu chuyên theo dõi và ghi chép sự xuất hiện của quái vật hồ Loch Ness cho biết, suốt 18 tháng nay không ai nhìn thấy sự xuất hiện của Nessie. Đây là một điều bất bình thường trong suốt nhiều năm qua...”.

Mặc dù có rất nhiều ý kiến khác nhau về quái vật hồ Loch Ness, nhưng một phần không nhỏ dân cư quanh hồ Loch Ness đã rất lo ngại về sự “mất tích” của Nessie – con quái vật huyền thoại nơi đây. Đã từ lâu Nessie là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Scotland, một yếu tố thu hút du lịch rất lớn. Con quái vật hồ Loch Ness này đã xuất hiện trong đầu những năm 30 của thế kỷ 20 và thu hút rất nhiều khách du lịch đến Scotland từ khắp nơi trên thế giới.

Nessie trở thành chủ đề của nhiều bộ phim và nhiều cuốn sách. Không những thế, có rất nhiều nhà khoa học và các tổ chức tiếp cận hiện tượng quái vật hồ Loch Ness một cách rất nghiêm túc với những hồ sơ chi tiết của các quan sát. Gary Campbell, một trong những người đã theo dõi từng hành động của quái vật hồ Lock Ness trong suốt gần 20 năm qua đã cho biết, có một hiện tượng đặc biệt mà không thể thấy trong gần 90 năm: đó là không ai nhìn thấy quái vật hồ Lock Ness và báo cáo cho Campbell trong suốt 18 tháng qua.

Rất nhiều năm về trước, Campbell đã nhìn thấy “một cái gì đó” trong hồ và từ đó anh lập ra một mục lục tiếp nhận những báo cáo về việc nhìn thấy quái vật hồ Lock Ness. Kể từ ngày đó, Campbell đã ghi lại được 1036 lần người ta nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness. Từ đầu thế kỷ 20, số lượng người có thông tin về Nessie thường xuyên giảm. Nhưng tới năm 2012 vẫn có những người khẳng định nhìn thấy quái vật. Mọi việc chỉ đột nhiên thay đổi trong 18 tháng gần đây.

Loch Ness là một hồ băng ở Scotland, với diện tích 56,4km2, dài khoảng 37km, rộng 1,6km, độ sâu 230m. Loch Ness là một phần của kênh Caledonian, kết nối Biển Bắc với Đại Tây Dương. Lần đầu tiên một con quái vật được đề cập đến là vào cuối thế kỷ thứ 7. Khoảng năm 565, một nhà truyền giáo đã chứng kiến việc chôn cất thi thể của một người đàn ông bị xé nát bởi những con quái vật dưới nước. Điều này được ghi lại trong “Cuộc đời của Thánh Columban”. Tiếp sau đó, những hiện tượng kỳ lạ trong hồ Loch Ness được ghi lại khi vào năm 1716 những người lính xây dựng tuyến đường ven biển đã được cho là bị ngăn cản bởi một thứ gì đó nổi lên trên mặt hồ.

Vào cuối thế kỷ thứ 18, con quái vật hồ Loch Ness xuất hiện rõ ràng hơn với những mô tả cụ thể về hình dạng. Năm 1771, một người đàn ông tên là Patrick Rose mô tả về một con quái vật với hình dáng vừa giống con ngựa, vừa giống con lạc đà. Hình ảnh này cũng được phổ biến trong thế kỷ 19 về hình dạng của quái vật hồ Loch Ness.

Tương tự như vậy, vào năm 1907, một nhóm trẻ em đã mô tả những gì mình nhìn thấy, mà sau này được viết lại trong cuốn sách “Quái vật và hiện tượng bí ẩn”: “Con vật có mầu nâu nhạt, như một con lạc đà trượt vào vực thẳm đen tối của hồ”. Vào đầu thế kỷ 20, đã có rất nhiều huyền thoại về những gì có thể ẩn nấp trong vùng biển của hồ Loch Ness. Hầu hết những miêu tả xoay quanh hai phần thân nhô lên, da rắn, phần đuôi và khiến người ta liên tưởng tới chữ V. Những người xung quanh khu vực hồ Loch Ness đã vô cùng lo ngại. Trẻ em bị cấm tiến lại gần và tắm trong nước hồ.

Rất nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness.

Năm 1933, cuộc sống bí ẩn của con quái vật hồ Loch Ness mới thực sự được biết đến và nổi tiếng trên toàn thế giới. Vào ngày 14 tháng 4 năm này, quái vật hồ Loch Ness đã được nhìn thấy trong vòng thời gian tới 1 phút. Theo phát hiện của nhóm người này, Nessie tương tự như cá voi. Chưa đầy 1 tháng sau, một người đàn ông tên là Alexander Shaw và con trai mình sống ở gần hồ đã nhìn thấy quái vật trở lại. Trong năm 1933, rất nhiều gia đình sinh sống tại địa phương đã báo cáo về việc nhìn thấy quái vật mà hầu hết có đặc trưng khoảng 10m chiều dài, có vây, lông, đuôi cá và bướu.

Ngày 22 tháng 7, một cặp vợ chồng đang lái xe trên đường đã giật mình và bẻ lái để tránh một sinh vật màu đen rất lớn, có cái cổ dài. Năm 1933 đã có hơn 50 lần quái vật hồ Loch Ness được nhìn thấy. Và tới ngày 19 tháng 4 năm 1934, một bức ảnh được cho là ảnh của quái vật hồ Loch Ness đã gây chấn động tất cả mọi người. Đại tá Robert Wilson, một bác sĩ ở London đã chụp lại đầu và cổ con quái vật với hình dáng đặc trưng qua những lời kể của những người cho rằng mình đã từng gặp quái vật hồ Loch Ness. Bức ảnh này trong nhiều năm được coi là bức ảnh đáng tin cậy và bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của một loài thú đặc biệt trong hồ Loch Ness cho tới khi bị chứng minh là giả năm 1975.

Năm 1960, một kỹ sư có tên Tim Dinsdale đã từ bỏ công việc của mình và theo dõi quái vật hồ Loch Ness để quay một đoạn phim trong đó người ta có thể nhìn thấy bướu của con quái vật di chuyển ở một tốc độ cao. Tất nhiên sau đó, bộ phim đã khiến nhiều cuộc thảo luận diễn ra và cuối cùng Tiến sĩ Maurice Burton đã phanh phui bộ phim là một trò lừa bịp khác.

Không ai dám khẳng định sự tồn tại hay không tồn tại của quái vật hồ Loch Ness nhưng luôn tồn tại hai nhóm người hoài nghi và cuồng tín. Cũng không thể phủ nhận rằng những câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness đã tạo ra nhiều cuộc nghiên cứu và thám hiểm hồ Loch Ness. Cuộc thám hiểm nghiên cứu đầu tiên chỉ nhằm mục đích làm rõ những gì đang tồn tại tại hồ. Nhưng từ năm 1934, sau thông tin hình ảnh quái vật hồ Loch Ness được chụp, rất nhiều người đã theo đuổi việc theo dõi và “săn” quái vật hồ Loch Ness.

Năm 1960, nghiên cứu sử dụng sóng siêu âm của trường đại học Cambridge và Birmingham đã tới hồ Loch Ness, tuy không phát hiện ra dấu hiệu bất thường của động vật, nhưng hai cuộc thám hiểm đã góp phần đáng kể vào sự tiến bộ của việc nghiên cứu các sinh vật phù du và ở dưới đáy của hồ Loch Ness. Năm 1962, một Văn phòng nghiên cứu hiện tượng hồ Loch Ness đã được thành lập, tập hợp những chuyên gia, tình nguyện viên và những người đam mê con quái vật hồ Loch Ness. Năm 1968 văn phòng này tuyên bố có kết quả với các đối tượng chuyển động lớn, trong đó chắc chắn không phải cá bình thường.

Hiện tượng quái vật hồ Loch Ness thu hút sự quan tâm của rất nhiều đoàn thám hiểm và nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Năm 1970, nhà sinh vật học Roy Mackal từ đại học Chicago đã nghiên cứu tiếng động âm thanh dưới lòng hồ. Các phân tích về âm thanh có thể xác định được sự sinh sống của động vật. Theo Mackal, dưới lòng hồ Loch Ness có một loài động vật rất lớn, có thể là loài chưa từng được biết đến. Kể từ cuối những năm 80, một số nghiên cứu chuyên nghiệp có tên “Chiến dịch Deep Scan” vào cuối năm 1987 đã không phát hiện ra điều gì mới mẻ. Năm 1992-1993, một dự án khác đã tìm thấy chiếc xe cút kít, phủ nhận tin đồn về một hang động dưới nước được cho là nơi sinh sống của quái vật. Tới năm 2003, một cuộc tìm kiếm Nessie được cho là lớn nhất của BBC với các công nghệ tiên tiến định vị vệ tinh và sóng siêu âm nhưng cũng không đem lại điều gì cho những người săn quái vật.

Trong suốt nhiều năm, chưa bao giờ quái vật hồ Loch Ness lại biến mất một thời gian dài như trong 18 tháng vừa qua. Cũng có nhận định cho rằng thông tin về việc biến mất của Nessie là nỗ lực để hồi sinh lại sự quan tâm của tất cả mọi người đến hồ Loch Ness. Khả năng này được nhiều người đồng tình. Nhưng không ít người hâm mộ quái vật hồ Loch Ness lo lắng rằng Nessie đã bỏ đi nơi khác hoặc có thể đã chết

Đinh Anh
.
.
.